Cẩm Nang BOSS Phản Kích

Chương 20: Người hâm mộ bá khí của nữ minh tinh (20)

Có người khuyên Từ Tử Phàm nên tránh đối đầu trực diện, dù sao cũng không cần thiết vì chuyện riêng mà chống lại Lâm Viêm, nhưng Từ Tử Phàm lại vô cùng tin tưởng vào tác phẩm của mình. Hắn nghĩ: ?Nếu đến cả bộ phim này còn không trụ nổi, thì thật có lỗi với bao năm học hành ở Địa Phủ như vậy.?

Nói thật, đến giờ hắn cũng không nhớ nổi mình đã học bao lâu. Từ ban đầu chối bỏ không chịu tiếp thu, đến cuối cùng lại thấu hiểu tất cả, khiến mấy vị tiền bối dưới đó cuối cùng cũng yên tâm mà chuyển kiếp. Có khi thời gian đã trôi qua mấy đời rồi cũng nên. Bây giờ nếu ai nói trên đời này không có đạo diễn nào vượt qua được hắn, hắn sẽ không khiêm tốn nữa—bởi vì với những gì học được, hắn luôn luôn có đủ tự tin.

Hai tháng sau, đến kỳ nghỉ Quốc Khánh mồng Một tháng Mười, ??"Vì Mẹ Phải Mạnh Mẽ"?? và ??"Gián Điệp Hai Mặt"?? chính thức công chiếu cùng ngày. Ngoài ra còn có sáu bộ phim khác cùng ra mắt, bao gồm phim thú cưng dễ thương, phim chính kịch, cung đình cổ trang, tiên hiệp kỳ ảo, phim nghệ thuật và cả phim yêu nước—có thể nói là trăm hoa đua nở, trăm nhà cùng tranh tiếng.

Trong suốt hai tháng trước ngày công chiếu, ??"Gián Điệp Hai Mặt"?? được tuyên truyền vô cùng mạnh mẽ. Họ xuất hiện ở hàng loạt chương trình truyền hình nổi tiếng, tổ chức không ít buổi họp báo, vừa ra rạp đã nhanh chóng dẫn đầu phòng vé.

Bộ phim này có nam chính là một ảnh đế, nam phụ là tiểu sinh đang nổi—Lâm Viêm. Nội dung kịch bản cũng khá gay cấn, phản hồi từ khán giả đều tích cực. Tuy nhiên, điểm số lại chưa thể vươn đến mức xuất sắc, bởi bản chất vẫn là một bộ phim hành động, trong khi thể loại này vốn đã có rất nhiều cái tên kinh điển đi trước. Nếu không vượt qua được cái bóng của các tác phẩm tiền nhiệm, thì danh tiếng tự nhiên cũng khó mà bật lên cao được.

Ngay trong ngày đầu tiên công chiếu bộ phim ?Vì Mẹ, Ta Mạnh Mẽ?, khi thấy bảng xếp hạng phòng vé cập nhật, Liễu Khiết lập tức nở nụ cười đắc ý. Thành tích khả quan của phim khiến nàng nhanh chóng cho thủy quân hành động, vừa chế giễu phim gay gắt, vừa tranh thủ tâng bốc ?Hai Mặt Gián Điệp?. So với những bộ phim đang công chiếu cùng thời điểm, ?Hai Mặt Gián Điệp? chỉ ở mức bình thường, nhưng Liễu Khiết đâu quan tâm. Nàng chỉ muốn mượn dịp này dìm cho bằng được phim mới của Kiều Tử Hân.

Chỉ cần lần này phim của Kiều Tử Hân thất bại, tiếng xấu “thuốc độc phòng vé” gán trên người nàng ta sẽ càng khó gỡ. Một khi thất bại, Kiều Tử Hân sẽ rớt khỏi hàng ngũ minh tinh tuyến đầu, bị xếp vào loại ba, thậm chí trở thành diễn viên tuyến mười tám không ai nhớ tới.

Hiện tại, Liễu Khiết cũng đã chuyển sang đầu quân cho công ty Tinh Thần làm nghệ sĩ. Khi người đại diện báo chuyện này lên, bà chủ chẳng những không khiển trách mà còn khen nàng vài câu, lệnh cho bộ phận quan hệ xã hội âm thầm hỗ trợ, tốt nhất là đạp Kiều Tử Hân xuống tận bùn. Dù cư dân mạng thi nhau mắng nàng không có tình nghĩa tỷ muội, Liễu Khiết cũng chẳng bận tâm. Trong lòng nàng nghĩ, chỉ cần Kiều Tử Hân ngã, mọi người sẽ hiểu rằng lựa chọn của nàng là đúng đắn.