Kiều Tử Hân xoa xoa tóc, ngồi dậy tắt tivi, bắt đầu mở danh bạ cá nhân để lọc lại những liên hệ trong giới. Nàng muốn tìm những người nhân phẩm tốt, đáng tin, rồi lần lượt gọi điện.
Từ Tử Phàm không cho nàng lộ diện là vì muốn tốt cho nàng, cũng là một phần trong kế hoạch sự nghiệp dài hạn. Nàng không muốn phụ lòng hắn. Nhưng nàng vẫn muốn góp sức bằng cách riêng của mình—tìm kiếm những người có thể hỗ trợ phía sau màn.
Những người này trước đây tuy không đứng ra bênh vực nàng, nhưng nàng không trách. Vì bọn họ chỉ là bạn xã giao, không có nghĩa vụ phải vì nàng mà mạo hiểm. Nàng hiểu, và cũng không nghĩ nhiều. Lần này, nàng chỉ muốn vì bộ phim mới mà dốc chút sức lực của bản thân.
Từng cuộc gọi được nối máy, nàng trò chuyện chân thành, ngỏ lời mời họ tới giúp một thời gian, cam kết đãi ngộ cao, tuyệt đối không bạc đãi. Có người đang bận công việc khác, có người còn ở nước ngoài chưa về, có người nói muốn nghỉ ngơi một thời gian...
Nói đến khô cả miệng, nàng gọi gần bốn mươi cuộc, cuối cùng mới mời được sáu người!
Một người chuyên lo xã giao, một người viết bài PR, một luật sư pháp chế, một giám đốc truyền thông, cùng hai trợ lý đời sống kỳ cựu.
Nói cho cùng, đội ngũ hiện tại của bọn họ chỉ toàn là những người mới vào nghề, đi từng bước dò đá qua sông. Cho đến giờ không xảy ra sai sót gì, hoàn toàn là nhờ Từ Tử Phàm ở phía sau âm thầm kiểm soát mọi mặt thật chặt.
Một mình Từ Tử Phàm gánh vác quá nhiều việc, quả thực rất vất vả. Giờ đây, khi đã tìm được mấy người chuyên nghiệp vào hỗ trợ, ít nhất mọi việc cũng đỡ nặng nhọc hơn, tránh được việc đi đường vòng. Dĩ nhiên, người được chọn cuối cùng vẫn phải qua tay Từ Tử Phàm duyệt mới được.
Lần này chính Kiều Tử Hân đã tỉ mỉ chọn lựa từng người. Từ Tử Phàm bớt thời gian mời họ đến uống trà trò chuyện, sau cùng đều gật đầu thông qua, chính thức trở thành một phần trong đội ngũ của họ. Những người này có thể xem là thấy được tiềm năng trở lại mạnh mẽ của Kiều Tử Hân nên mới đồng ý gia nhập. Bản thân họ cũng hy vọng, giúp được nàng cũng đồng nghĩa mở ra thêm cơ hội cho chính mình.
Có họ góp mặt, cả đội như được dẫn đường bởi những người giàu kinh nghiệm, đặc biệt là vị giám đốc truyền thông lần này—tác dụng không thể xem nhẹ. Trước kia, mỗi một hành động của đoàn đều phải chờ chuẩn bị kỹ càng rồi mới báo cáo Từ Tử Phàm để chờ phê duyệt. Giờ đây, với sự góp mặt của giám đốc truyền thông có năng lực, Từ Tử Phàm có thể giao bớt một phần quyền quyết định, bản thân chỉ cần nắm giữ định hướng tổng thể, công việc liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Có thời gian rảnh, hắn lại bắt tay vào làm được nhiều việc hơn, các cuộc xã giao cũng nhiều thêm. Thậm chí, trong một lần tình cờ, hắn còn tìm được mối quan hệ để sắp xếp cho ??"Vì Mẹ Phải Mạnh Mẽ"?? chiếu cùng ngày với ??"Gián Điệp Hai Mặt"??!
??"Gián Điệp Hai Mặt"?? không chỉ sở hữu đạo diễn danh tiếng, diễn viên đình đám, mà cả vốn đầu tư cũng thuộc hàng khủng. Bộ phim lại mang phong cách hành động, huynh đệ nghĩa khí, trong điều kiện bình thường chắc chắn doanh thu phòng vé sẽ không thấp.