Cả Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Hoàng Hậu Bị Phế Truất

Chương 16

Thái hậu rơi vào suy nghĩ, những lời đồn quả thực gây bất lợi rất nhiều cho Hoàng hậu.

Nhưng Ngô Lương Phụ có gan lớn đến đâu, không có sự đồng ý của phúc Lâm, hắn ta cũng không dám tung tin đồn thất thiệt về Hoàng hậu như vậy. Xem tình hình này, e rằng Hoàng thượng đã có chút khó khăn trong việc tiếp nhận.

Thái hậu đã rất vất vả để bảo vệ danh tiếng của Mạnh Cổ Thanh, rồi thêm Mạnh Cổ Thanh rất hiểu chuyện, biết rằng một quốc mẫu cần phải có danh tiếng hiền lương thục đức.

Mạnh Cổ Thanh có một khuôn mặt dịu dàng, tinh tế, nhưng Đa Nhĩ Cổn vẫn luôn là một mối đe dọa giữa nàng và phúc Lâm, làm phúc Lâm chấp nhận Mạnh Cổ Thanh không phải chuyện dễ dàng.

Mạnh Tịnh nhận thấy sự dao động trong ánh mắt Thái hậu, trong lòng cảm thấy vui mừng, nhanh chóng tận dụng cơ hội, nói: “Hiện nay Chất nữ ngồi ở vị trí trung cung, sẽ càng thêm cẩn thận, việc thịnh sủng không thể nóng vội, Khoa Nhĩ Thấm Bộ cũng không chỉ có một thiếu nữ..."

Thái hậu nhìn Hoàng hậu trước mắt, vẻ mặt vui mừng nói: “Có ngươi là phúc khí Khoa Nhĩ Thấm Bộ.”

Mạnh Tịnh thật ra rất muốn sửa lại lời của Thái hậu, vì nàng biết rằng phúc khí của Khoa Nhĩ Thấm Bộ không phải đến từ việc hòa thân, mà là từ sự cường thịnh của chính Khoa Nhĩ Thấm Bộ. Nhưng nàng không dám, không muốn làm mất lòng Thái hậu, người mà nàng phải dựa vào.

Hơn nữa, lời của Thái hậu thật ra đã ngầm đồng ý với việc mở rộng hậu cung, Mạnh Tịnh cũng hiểu rằng đây là một cơ hội tốt để mình rút lui.

Thái hậu cũng có những suy tính riêng.

Việc liên tục đưa các nữ nhi của Khoa Nhĩ Thấm Bộ vào cung chắc chắn sẽ khiến người ngoài bàn tán. Tuy nhiên, nếu mở rộng hậu cung, lại để hai nữ nhi của Khoa Nhĩ Thấm Bộ tiến cung, thì sẽ không quá rõ ràng.

Trước đây, Thái hậu cũng đã suy nghĩ về chuyện này, nhưng nếu tự mình đưa ra, có vẻ sẽ dễ bị người ngoài nhìn thấu. Giờ đây, Hoàng hậu chủ động đề xuất việc mở rộng hậu cung cho Hoàng thượng, Thái hậu nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền và đưa kế hoạch này lên bàn.

Hiện tại, Khoa Nhĩ Thấm Bộ vẫn còn hai nữ nhi có thể chọn, đó là hai tiểu thư của Bối Lặc Xước Nhĩ Tế. Các nàng là cháu gái của Thái hậu và cũng là cháu gái của Hoàng hậu, nhưng cô nương lớn cũng chỉ mới mười tuổi, cho nên việc tiến cung vẫn còn sớm. Tuy nhiên, chỉ cần đưa việc tuyển tú lên bàn, hậu cung náo nhiệt hơn, sau này việc tiếp nhận hai người này sẽ trở nên hợp lý hơn.