Cả Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Hoàng Hậu Bị Phế Truất

Chương 15

Lời đồn đãi thật sự đáng sợ, mặc dù nàng chưa hành động gì, nhưng những tin đồn về việc nàng ganh tỵ, xảo quyệt và ngỗ nghịch Thánh Thượng đã lan đến Thọ Khang Cung. Nếu nàng không có động thái gì để làm rõ nhân phẩm của mình, chẳng phải sẽ càng chứng thực những lời đồn đó sao?

Nàng kiên định gật đầu: “Đúng vậy, cô cô, Hoàng thượng chính trực, thân thể cường tráng, năm nay còn trẻ, tự nhiên là phải làm đầy hậu cung, sinh sản hoàng nhi.”

Thái hậu có chút do dự, bà trầm tư trong chốc lát, rồi ra lệnh cho mọi người rời đi, chỉ để lại Tô Ma Lạt Cô.

Mạnh Tịnh hơi khó hiểu, nàng nghi hoặc nhìn Thái hậu.

Thái hậu đợi mọi người rời đi mới lên tiếng: “Ta biết là hậu cung cần phải đầy đủ, nhưng ta đã đưa ra quyết định trong nửa năm qua, Phúc Tấn Hách Xá Lý vừa sinh hoàng trưởng tử, Trần thị cũng mang thai. Ngươi là người ta chọn lựa kỹ càng từ mẫu tộc, ta không muốn Phúc Lâm tiếp xúc thêm quá nhiều nữ nhân, làm như thế chẳng phải là vì ngươi sao?”

Mạnh Tịnh lập tức tỉnh ngộ, việc để Hoàng thượng lấy nguyên chủ chỉ là bước đầu của Thái hậu. Nếu Hoàng hậu Khoa Nhĩ Thấm Bộ sinh hạ hoàng tử, có thể giữ quan hệ tốt đẹp giữa Khoa Nhĩ Thấm Bộ và Đại Thanh trong 50 năm; Nhưng đến sau này, vị hoàng tử từ dòng máu Khoa Nhĩ Thấm Bộ kế vị, thì mối quan hệ này có thể duy trì đến trăm năm.

Nhưng Thái hậu đã đặt tất cả kỳ vọng này lên nguyên chủ, thực sự là hơi quá sức.

Hiện tại Đa Nhĩ Cổn đã bị thanh trừng, ngay cả đệ đệ của Đa Nhĩ Cổn cũng bị gϊếŧ, mà mối hôn sự do Đa Nhĩ Cổn tự ban hôn, làm sao Thuận Trị có thể dễ dàng tiếp nhận.

Mạnh Tịnh không muốn nói thẳng, nhưng đã trôi qua hai tháng kể từ ngày đại hôn, Thuận Trị chưa từng động vào nàng, càng đừng nói đến việc sinh con.

So với việc đợi dài dài như vậy, không bằng cho bản thân một danh tiếng tốt.

Nàng kiên quyết quỳ xuống trước Thái hậu, dập đầu thật mạnh.

Thái hậu và Tô Ma Lạt Cô đều vô cùng ngạc nhiên, Thái hậu không khỏi tiến lên thêm một bước, Tô Ma Lạt Cô nhanh chóng hiểu ý, bước lên đỡ nàng dậy.

Nhưng Mạnh Tịnh vẫn không đứng lên, ánh mắt nàng ngấn lệ: "Chất nữ thật sự xin lỗi cô cô, không thể khiến Hoàng thượng yêu mến. Hiện giờ trong cung còn đồn rằng tính nết chất nữ ngang ngược, không xứng đáng với trọng trách. Nếu chất nữ mãi không được sủng ái, sợ sẽ làm cô cô đau lòng."