Cả Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Hoàng Hậu Bị Phế Truất

Chương 13

Thái hậu lại thuyết giáo ba người một phen.

Hoàng đế và Hoàng hậu vừa mới đại hôn, hậu cung vẫn chưa đầy đủ, ban đầu chỉ có Hoàng hậu, Phúc Tấn Trần Đồ, Phúc Tấn Đồng Ngạc và Phúc Tấn A Cách; Phúc Tấn Hách Xá Lý mới sinh hoàng trưởng tử, mới được phong làm Phúc Tấn.

Thái hậu nói lời thấm thía: “Mạnh Cổ Thanh, ngươi là niềm tự hào của thảo nguyên, nhưng đây là hậu cung Đại Thanh, sau này vì sự nối dõi của hoàng tộc, ngươi không thể ghen tuông.”

Mạnh Tĩnh cung kính đáp: “Thần thϊếp tuân mệnh.”

Tuy nhiên trong lòng nàng lại lải nhải không ngừng:

[Sau này ít nhất Hậu cung cũng có bốn năm chục phi tần, sao ta có thể ăn hết giấm chua đây?]

Bốn năm chục phi tần? Phúc Tấn Trần Đồ và Phúc Tấn Đồng Ngạc nghe đến đây liền hít vào một hơi, cạnh tranh gay gắt như vậy sao?

[Nếu mà ghen tuông mà có ích, vậy sao ta lại bị thất sủng?]

Thất sủng?

Hai vị Phúc Tấn dường như lại nghe thấy điều gì không thể tin được, cả hai đều cảm thấy như ngồi trên đống lửa, vặn vẹo thân mình, muốn áp sát tai lại gần Hoàng hậu để nghe thêm tin tức.

[Chắc chắn lại là tên thái giám Ngô Lương Phụ, suốt ngày tung tin đồn Hoàng hậu ghen tuông, hôm nay ta phải phản kháng lại!]

“Khởi bẩm cô cô.” Mạnh Tĩnh đứng dậy, hành lễ với Thái hậu, “Thần thϊếp cho rằng, hiện tại hậu cung chỉ có một Phúc Tấn vừa sinh hoàng nhi, một Phúc Tấn thì đang có thai, thϊếp là Hoàng hậu, Hoàng thượng đối xử với thϊếp quá lễ độ, ngược lại khiến Hoàng thượng không thể thoải mái, chi bằng mở một cuộc tuyển chọn, để từ số người thích hợp Hoàng thượng chọn ra những Phúc Tấn mà mình yêu thích, làm đầy đủ hậu cung.”

Nghe đến đó, Thái hậu không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng hai vị Phúc Tấn lại nhíu mày. Trong cung nếu có người mớitiến vào, tự nhiên sẽ có sự tranh sủng, thêm một người thì áp lực cũng sẽ tăng lên một phần. Tuy nhiên, việc mở rộng hậu cung vốn là yêu cầu của các hoàng đế qua các triều đại, các nàng chỉ là những Phúc Tấn nhỏ, cũng không có mối quan hệ sâu sắc với Hoàng thượng, làm sao có thể can thiệp vào những chuyện này?

[Dù sao, Phúc Tấn Trần Đồ và Phúc Tấn Đồng Ngạc đều có nhi tử bảo vệ, hậu cung bao nhiêu người cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến họ.]

Hai vị Phúc Tấn lại liếc nhau một cái.

Trong lòng Phúc Tấn Trần Đồ càng thêm tò mò, trước đây nghe Hoàng hậu nói đứa con trong bụng mình là nhi nữ, giờ lại nói mình có nhi tử, liệu có nói sau này mình có được sủng ái hay không đây?