Giọng ngọt ngào vang lên, khác hẳn so với giọng nói vừa rồi mà hai vị Phúc Tấn nghe được: “Cô cô bớt giận, hôm đó ta bệnh nặng, nằm trên giường không thể dậy, Hoàng thượng thương cảm, cho phép ta nằm trả lời. Chính là thái giám Ngô Lương Phụ đang hầu hạ Hoàng thượng không cẩn thận làm rơi chén nước, Hoàng thượng mới rời đi, để cung nữ dọn dẹp Khôn Ninh Cung."
Sau đó lại bổ sung một câu: "Nếu cô cô không tin, xin hãy mời Ngô Lương Phụ đến đối chất với ta."
Nghĩ cũng không cần nghĩ, trong cung chỉ có những người hầu hạ thân cận mới thích truyền bá tin đồn, người trong Khôn Ninh Cung thì nhút nhát như chuột, chỉ mong Hoàng hậu được sủng ái để sau này có cuộc sống tốt đẹp.
Vậy thì, nếu không phải bọn họ thì còn ai dám lan truyền mấy lời nói xấu Hoàng hậu?
[Con chó hoạn quan này lưỡi dài thật, may mà chỉ còn vài năm nữa hắn ta sẽ bị chặt đầu, chết là đáng đời!]
Hai vị Phúc Tấn nghe xong những lời này, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Ngô Lương Phụ dựa vào sự sủng ái của Thuận Trị mà lộng hành, ngầm ỷ thế ức hϊếp người khác, bán quan bán chức.
Khi hai người mới vào cung, hắn ta đã không ít lần đe dọa họ đòi tiền.
Tuy rằng xuất thân hai người không bần hàn, nhưng bị một thái giám đe dọa thì thật là không dễ chịu chút nào.
Thái hậu cũng biết rằng chất nữ mình là người thẳng thắn, cởi mở, nhìn thấy nàng không chỉ trích Thuận Trị, mà tất cả mũi tên chỉ nhắm vào Ngô Lương Phụ, trong lòng bà không khỏi khen ngợi chất nữ hiểu chuyện.
Bà ta uống một ngụm trà rồi nói: “Như vậy là tốt, ngươi đại diện cho Khoa Nhĩ Thấm Bác Nhĩ Tế Cát Đặc, làm việc phải nhớ rõ thân phận của mình.”
Mạnh Tĩnh miệng đáp: “Vâng, chất nữ hiểu rồi.”
Tuy nhiên trong lòng nàng lại mắng thầm:
[Trước kia Đa Nhĩ Cổn kìm kẹp tiên Hoàng thượng, giờ người lại kìm kẹp Hoàng thượng, ta là Hoàng hậu do Đa Nhĩ Cổn tứ hôn cho, lại đại diện cho bộ lạc của người, mỗi khi nhớ đến thân phận này, ta lại cảm thấy thật xui xẻo.]
Hai vị Phúc Tấn đều nghe thấy tiếng lòng của Hoàng hậu, cùng liếc nhìn nhau một cái, không khỏi thấm thía. Hóa ra, từ khi đại hôn đến nay Hoàng thượng chưa từng sủng ái Hoàng hậu, nguyên nhân lại có nhiều như vậy.
Mà cũng chính ánh mắt ấy, khiến Đồng Ngạc Phúc Tấn và Phúc Tấn Trần Đồ nhận ra, hóa ra đối phương cũng có thể nghe được tiếng lòng của Hoàng hậu!
Sau đó, hai người rất ăn ý mà bắt đầu uống trà.