Hạng Giản đọc hết nội dung cuốn tiểu thuyết, im lặng một hồi lâu. Cô thật sự rất khó tin mình chính là ánh trăng sáng trong câu chuyện này.
Nếu dựa theo tiêu chí của ánh trăng sáng trong tiểu thuyết bình thường thì có vẻ Hạng Giản khá là phù hợp.
Cuộc đời suôn sẻ toàn màu hồng, tính cách hoạt bát, lúc nào cũng sẵn lòng giúp người bên cạnh một tay, dù tính nam hay tính nữ trong người đều rất mạnh, có nhiều người theo đuổi nên sẽ không thèm liếc mắt đến nam chính một cái.
Cô có điều kiện tốt hơn nữ chính nhưng cũng không tốt hơn quá nhiều, ví dụ như Hạng Giản chỉ là một sao nữ xinh đẹp tài năng thì có đây nhưng chỉ mới ra mắt, nếu làm ăn không đàng hoàng có khi còn không ổn định bằng công việc trợ lý của nữ chính.
Ông trời ơi, ông cho tôi thiết lập như vậy là vì muốn tôi đi làm vật hi sinh trong tiểu thuyết tình yêu sao?
Với cả là… Tôi và nam chính đôi bên cùng có tình từ bao giờ vậy?
Tên nam chính celeb này, cũng chính là Quan Tinh Trì, lần nào anh ta nói chuyện với cô đều rất thiếu đánh, thế này mà cũng gọi là mập mờ được à?
Đột nhiên, Hạng Giản nhớ ra vừa rồi anh ta gọi một cuộc điện thoại, thỉnh thoảng còn có mấy tin nhắn dài không quá hai mươi chữ, chẳng lẽ trong mắt anh ta, đây được gọi là mập mờ à?
Thế thì oan cho tôi quá đó.
Chẳng lẽ mấy người đọc sách này không ai nghĩ ánh trăng sáng thực sự coi anh ta là bạn bè hay sao, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ rằng một người như Quan Tinh Trì sẽ thích mình đâu ấy.
Bọn họ hoàn toàn là hai thái cực, Hạng Giản không coi trọng bản thân còn Quan Tinh Trì lại rất tự coi trọng mình.
Cái gọi là mập mờ trong mắt anh ta trong mắt Hạng Giản chỉ có thể gọi là tự mình đa tình.
Có thể là trong lúc hai bên vô tình gặp mặt, cô nở nụ cười lịch sự chào bạn hoặc là khi đưa đồ này kia có vô tình tiếp xúc cơ thể, tất cả đều thành “bằng chứng” cho việc cô “thích” anh ta.
Ngoại trừ trường hợp đặc biệt khi họ gặp nhau lần đầu tiên, bình thường tiếp xúc với nhau, không ai trong số họ vượt quá phạm trù bạn bè. Nếu Hạng Giản có tham vọng lớn thế thì chắc chắn cô sẽ không từ chối lão Đinh đơn giản như vậy.
Hạng Giản khép sách lại, trong lòng cô vô cùng bức xúc và bất bình. Tuy mấy năm cô học đại học, trong nhà có xảy ra chút biến cô song cô vẫn cảm thấy cuộc sống của mình khá suôn sẻ, từ khi vào giới giải trí, cô siêng năng làm việc nhưng không ngờ lại chỉ tốn công vô ích.
Không chỉ cả sự nghiệp diễn xuất dài đằng đẵng của cô trở thành bệ phóng cho chuyện tình yêu nam nữ chính hay cô bị mang ra làm lá chắn cho những tấn công ác ý thay nữ chính, ngay cả việc sử dụng quy tắc ngầm hôm nay cũng chỉ là bước ngoặt trong công việc trợ lý của cô ta thôi.
Này mà là ánh trăng sáng gì chứ, chưa thành trăng máu, trăng nhật thực là may rồi.
Có một chuyện Quan Tinh Trì nghĩ không hề sai, đúng là cô có để ý đến thân phận celeb hạng A của anh ta, có điều không phải vì cô muốn lợi dụng anh ta, đơn giản là vì kiêng dè mà thôi.
Lần đầu tiên cô gặp anh ta, Quan Tinh Trì vẫn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, nhưng đến khi bọn họ thực sự thân nhau thì anh ta đã nổi tiếng, địa vị của Hạng Giản không còn ngang hàng với anh ta, sao còn có thể đối đãi thật lòng?
Hiện thực đâu có giống như trong phim, làm gì có ánh trăng sáng không tranh không giành. Hạng Giản cũng chẳng phải thánh thần tách khỏi thế tục, tự dưng có một sao lớn đứng đầu trong giới qua lại thân thiết với mình, không đến nỗi cô sẽ cung phụng anh ta như Phật tổ nhưng chắc chắn cũng không ngu đến nỗi làm phật lòng anh ta, bình thường cứ hòa nhã như thế nào thì bây giờ vẫn điềm đạm như thế thôi.
Thế giới của người trưởng thành nào đơn giản như vậy, đâu phải hôm nay thích người này thì sẽ đối xử tốt với người này, ngày mai ghét người kia thì sẽ bắt nạt người kia. Ở trong giới, Hạng Giản được biết đến là một người tốt tính, và cũng vì tính cách này mà cô đã tránh khỏi vô số hãm hại trong sáng ngoài tối.
Ở bên cạnh cái tên Quan Tinh Trì tự cao tự đại mệt mỏi vô cùng, nếu có thời gian rảnh rỗi lợi dụng anh ta chi bằng cô đi nhận thêm mấy cái hợp đồng, thứ kiếm được bằng sức mình mới là mãi mãi.
Hạng Giản thật sự không phải là ánh trăng sáng hoàn mĩ, cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Còn về gameshow nuôi con kia, ban đầu cô không hề nghĩ mình sẽ hợp tác cùng với Quan Tinh Trì nên chuyện từ chối không phải là do cô không muốn mà là cô không có quyền lựa chọn.