EDIT: HẠ
Hệ thống xếp hạng trong Thương Vương sẽ căn cứ vào biểu hiện của mỗi người chơi để thưởng điểm tích phân khác nhau. Trong điều kiện bình thường, một ván thắng sẽ được cộng 50 điểm. Nếu đạt MVP xuất sắc, người chơi có thể nhận được 80 điểm, có thể thăng cấp cực kỳ nhanh.
Giang Thiệu Vũ rời khỏi phòng, góc phải bên dưới màn hình hiện lên một lời mời kết bạn. Người gửi là [Bạn học Đậu Đậu]: “Đại thần, anh còn thiếu fan não tàn không? Em có thể làm fan trung thành số một của anh! Có thể mang em nằm thắng không, cầu xin một vị trí trong danh sách bạn tốt!”
Giang Thiệu Vũ thuận tay ấn đồng ý.
Anh không thích kiểu đồng đội nói nhiều, thắng trận chỉ dựa vào hò hét như thế này. Nhưng cái tên [Bạn Học Đậu Đậu] lại rất giống tên con chó Đậu Đậu mà anh đang nuôi, cũng coi như có duyên nhỉ? Dù sao phân khúc 1500 điểm cũng chỉ là tùy tiện đánh, mang theo một người cũng chẳng phải chuyện gì khó.
Sau khi thêm bạn, Giang Thiệu Vũ kéo [Bạn Học Đậu Đậu] vào phòng ghép đội với bạn tốt.
Hệ Thống: [Bạn Học Đậu Đậu]: Đại thần 666!
Hệ Thống: [Bạn Học Đậu Đậu]: Đợt penta kill quét sạch vừa rồi thật sự đẹp trai phá chân trời!
Hệ Thống: [Bạn Học Đậu Đậu]: Đại thần, anh còn thiếu súng ống hay skin gì không? Em có thể tặng anh vài bộ skin, anh có thể mang em lên phân khúc 2000 điểm không? Em bị kẹt ở đẳng cấp chuyên gia suốt một tháng rồi Q_Q!
Hệ Thống: [Tùy Tùy Tiện Tiện]: Không cần skin.
Hệ Thống: [Tùy Tùy Tiện Tiện]: Cậu muốn leo lên đẳng cấp đại sư à?
Hệ Thống: [Bạn Học Đậu Đậu]: Vâng ạ! Bạn cùng phòng em đều lên đại sư hết rồi, chỉ còn mỗi mình em lắc lư mãi ở chuyên gia.
Hệ Thống: [Bạn Học Đậu Đậu]: Có thể là do em quá phế Q_Q
Hệ Thống: [Tùy Tùy Tiện Tiện]: Tự tin lên, bỏ hai chữ "Có thể" đi.
Hệ Thống: [Bạn Học Đậu Đậu]: ???
Đại thần, anh nói chuyện thẳng thắn quá rồi đó!
Hệ Thống: [Tùy Tùy Tiện Tiện]: Thao tác chơi súng tự động của cậu có vấn đề lớn. Vừa chạy vào đường cái đã bắn loạn xạ, chẳng khác nào bia ngắm bất động, đường đạn cũng trật lất. Cậu nên vào chế độ đấu luyện với máy để tập di chuyển, tìm điểm ẩn nấp trên từng bản đồ, học cách vừa di chuyển vừa bắn. Nếu không, dù có leo lên đại sư, cậu cũng sẽ bị đánh rớt xuống ngay thôi.
Vị đại thần này gõ chữ cực nhanh, chỉ mất vài giây đã gõ ra một đoạn hướng dẫn dài, trông cứ như copy paste.
Bạn Học Đậu Đậu sững người một lúc, sau đó vội vàng đáp: "Cảm ơn đại thần chỉ điểm, em sẽ nghiêm túc luyện tập!"
Giang Thiệu Vũ chỉ đánh một chữ “Ừ”, sau đó thuận tay bấm chuẩn bị.
Tiếp theo, hai người lại tiếp tục đánh thêm vài trận liên tiếp. Mỗi trận đều là một màn tàn sát sạch sẽ nhờ đấu pháp tay súng bắn tỉa bạo lực của Giang Thiệu Vũ. Bạn Học Đậu Đậu gần như chẳng cần làm gì, chỉ đứng một chỗ hò hét “666”, sau đó đi theo Giang Thiệu Vũ mà nằm thắng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, một buổi chiều chớp mắt đã hết. Giang Thiệu Vũ thành công leo lên phân khúc 2000 điểm, chính thức thăng cấp lên [Đại sư lính đánh thuê].
Bạn học Đậu Đậu vốn đang kẹt ở phân khúc khoảng 1600 điểm, đi theo đại thần được thơm lây, mỗi trận cậu ta đều lấy được 50 điểm, cũng đã đánh lên mốc 2000 điểm.
Hệ Thống: [Chúc mừng ngài, lính đánh thuê, ngài đã thăng cấp lên đẳng cấp [Đại sư lính đánh thuê], mong ngài không ngừng cố gắng.]
Bạn Học Đậu Đậu sắp khóc đến nơi.