Con Thỏ Tôi Nuôi Là Đối Thủ Của Idol [Sa Điêu]

Chương 12: Nuôi thỏ ngày thứ 2 - Ký hợp đồng

“Thỏ nhỏ, giúp chị ăn hết mấy lát cà rốt này, về sau nhiệm vụ này giao cho cưng, đỡ phải để Hiểu Huệ nói chị kén ăn.”

Du Khinh Khinh dùng đĩa sứ trắng chia nhỏ một phần trái cây và rau củ, đặt xuống sàn, đẩy về phía con thỏ.

Con thỏ tức giận gầm gừ: “Ai ăn cơm mà ngồi dưới đất, đương nhiên phải ăn trên bàn, còn nữa, tôi muốn ăn thịt!”

“Cưng tưởng chị không muốn ăn thịt sao?” Du Khinh Khinh thở dài, nhìn nó với vẻ u sầu: “Rốt cuộc cưng là thỏ hay chị là thỏ, yêu cầu nhiều quá.”

Con thỏ dùng chân gõ gõ vào khoang lạnh dưới đáy tủ lạnh: “Trong này có không?”

“Có chứ, ức gà, tôm cá, bò bít tết, đều là Hiểu Huệ mua dự trữ, chị chưa mở xem nữa.”

Cô tùy tiện kéo ra xem, bên trong cũng được xếp gọn gàng, mỗi hộp có dán nhãn ghi rõ loại thịt.

“Ức gà cắt khối ướp một lúc, lăn bột chiên, rồi chiên bít tết bò, thịt hộp xào rau xanh, ăn tạm vậy.” Con thỏ tỏ ra khó tính.

Du Khinh Khinh nheo mắt nhìn nó: “Muốn ăn thịt cũng không phải không được, nói câu Ôn Gia Hứa đẹp trai hơn Lục Đồ gấp trăm lần thì chị sẽ bỏ qua cho cưng.”

“Ha ha, Lục Đồ đẹp trai hơn Ôn Gia Hứa gấp vạn lần, triệu triệu lần.”

Rầm một tiếng, cô dùng sức đẩy cửa ngăn lạnh, đóng chặt lại.

“Ăn cà rốt đi, còn nói nhảm sẽ chỉ có thức ăn cho thỏ, hừ.”

Cô cầm hộp của mình đi đến sofa, ngồi xếp bằng, mở TV xem lại chương trình tuyển chọn mà Ôn Gia Hứa tham gia hôm nay, vừa ăn vừa say mê.

Cảm giác miệng hơi nhạt, đương nhiên là phải ngắm idol để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn.

“Ôi ôi ôi, anh ấy đẹp trai quá, sao có thể đẹp trai như vậy.”

“Giọng của anh trai gϊếŧ em rồi, vừa nhẹ nhàng lại quyến rũ, em không sống nổi mất.”

“Không không không, anh yêu đừng khiêm tốn, anh mới là ‘đỉnh chóp’! Lục Đồ hát chệch nhịp, nhảy cứng đơ, không thể so dù chỉ là một sợi tóc với anh!”

Con thỏ: “???”

Con thỏ dưới mái hiên, không chạy trốn được, chỉ có thể gặm cà rốt giòn rụm, gặm đến phát điên.

Trời ơi, cuộc sống này khi nào mới kết thúc?

Xem đi xem lại ba lần vẫn chưa đủ, cô lại tìm xem bản live của buổi concert đầu năm của Ôn Gia Hứa, Du Khinh Khinh vừa hát vừa nhảy, cuồng mê suốt cả đêm.

“Thỏ nhỏ, cưng có hiểu tâm trạng của chị hiện tại không? Chị sợ bị chỉ trích, từ trước đến giờ không dám lại gần, một năm rồi, cuối cùng cũng có thể cùng anh ấy tham gia gameshow, ôi ôi ôi xúc động quá đi.”