Ngươi Cũng Được Coi Là Bạch Liên Hoa À?

Chương 32

Vân Yên vừa ăn trái cây Thiển Thảo đút, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn nhiều.

Về việc Thiển Thảo có thật sự giữ miệng hay không, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng.

Bởi vì nàng đang giữ khế ước bán thân của Thiển Thảo, chỉ cần nghĩ ra một kế hoạch đơn giản là đã có thể bán nàng ấy vào một nơi hẻo lánh để làm người ở.

Như vậy không chỉ bịt được miệng của Thiển Thảo, còn có thể thu lại chút tiền lời, quả thực không lỗ chút nào.

Nếu muốn nhẫn tâm hơn nữa, thì bán cả gia đình của Thiển Thảo đi cũng được.

Sau khi tưởng tượng đủ các kịch bản độc ác, nàng càng cảm thấy mình thật sự xấu xa đến mức kiếp sau dù có đầu thai làm súc vật, cũng lập tức bị đem ra lò mổ phân thây.

Thiển Thảo không hề hay biết những suy nghĩ này, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đầy tính lừa gạt của Vân Yên, cùng một giọt nước mắt chưa kịp khô trên khóe mắt nàng.

Nàng ấy mềm lòng, vội vàng đút thêm một miếng trái cây cho Vân Yên.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào, đóa bạch liên nhỏ nức nở: "Ngươi… nếu ngươi dám nói với sứ thần, ta… ta sẽ hu hu hu hu…”

Sau đó, Thiển Thảo hỏi:

"‘Hu hu hu’ nghĩa là gì?”

Đóa bạch liên nhỏ vô tội đáp:

"Chính là bán ngươi vào nơi khỉ ho cò gáy để sinh con cho người ta.”

Thiển Thảo: !!!

---

Ban đầu, Cảnh Họa vẫn cho rằng tiểu công chúa này sẽ vì một lần bị ngã mà buộc phải thu mình lại sống cho yên phận, như vậy xem như quá may mắn rồi.

Không ngờ rằng lần thứ hai Vân Yên rơi khỏi xích đu, lại khiến Tứ hoàng huynh bị cấm túc tận hai tháng.

Nghe được tin này, Cảnh Họa không khỏi kinh ngạc.

"Chuyện này chẳng phải nói lên rằng…”

Nàng ta không suy nghĩ xa xôi như mấy trưởng bối, nhưng cũng hiểu rõ kết quả này đối với Cảnh Vinh chẳng có chút lợi ích nào.

“May thay lần đó chúng ta không khiến nàng bị thương, chẳng qua chỉ muốn dạy dỗ nàng một bài học thôi…” Thích Lộ nói bằng vẻ mặt đầy lo sợ.

Cảnh Ngọc liếc nhìn nàng ta, đáp: “Sợ cái gì, cùng lắm chỉ là ta và Tứ hoàng huynh xui xẻo hơn mà thôi.”

Thích Lộ lắc đầu: “Không chỉ công chúa và Tứ hoàng tử đâu, sớm hơn một chút, khi vị công chúa Vân Yên này mới vào cung, nàng đã khiến Lục hoàng tử phải quỳ suốt một ngày ngoài điện Cần Nguyên…”

Lúc đó Cảnh Ngọc còn chưa khỏi bệnh cũ, những khó khăn sau đó không cần nói cũng biết.

Cảnh Họa sững người, qua một lúc mới thầm mắng: “Thật sự là một kẻ họa thủy…”

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng ta lại chẳng để tâm nhiều.