Sau Khi NPC Xinh Đẹp Có Thể Nhìn Thấy Diễn Đàn Người Chơi

Chương 12

Diêm Tông La nhìn đồng hồ treo tường chỉ 6 giờ, đứng dậy, giơ tay, nhẹ nhàng câu lấy đầu Tạ Lâm, đặt lên môi một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước.

"Anh phải đi rồi."

Diêm Tông La buông Tạ Lâm ra.

Khuôn mặt trắng nõn của Tạ Lâm chậm rãi đỏ lên.

Đôi môi thanh niên mấp máy vài cái, sau đó như đưa ra một quyết định trọng đại, đột nhiên nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên trán Diêm Tông La.

"Chúc anh, thuận buồm xuôi gió!"

Hôn xong, Tạ Lâm giống như đà điểu, rụt người vào trong chăn.

Đây là lần đầu tiên cậu làm hành động to gan như vậy khi tỉnh táo, không khỏi tim đập thình thịch.

Tạ Lâm có chút khẩn trương, lại có chút mong chờ phản ứng của chồng.

Nhưng đợi nửa ngày, chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại.

"..."

Tạ Lâm nhấc chăn lên, chỉ thấy căn phòng trống không.

... Thôi được rồi, chồng cậu không ấu trĩ như vậy, sẽ không chỉ vì bị hôn lên trán mà kích động không thôi.

Tạ Lâm tự an ủi cười cười, trong mắt hiện lên một tia cô đơn.

Cách một cánh cửa, Tạ Lâm không nhìn thấy cảnh tượng chồng mình "trầm ổn" kia, chân trái vướng chân phải, lăn từ cầu thang xuống.

Trầm ổn?

Đều là giả vờ cả thôi!

...

Cùng lúc đó.

Ngoài thị trấn Lư Ngư.

Vùng quê luôn luôn yên tĩnh, lúc này lại đông nghịt người.

"《 Vương quốc Quái vật 》, khởi động!!!"

"Wow, chân thực quá?! Nhìn hoa văn này, mỗi cọng cỏ đều khác nhau, quả thực giống hệt thế giới thật!"

"Vị giác quá chân thực. Oe, mùi đất này kinh quá..."

"Hình như không thể cởϊ qυầи, tôi bị hệ thống cảnh cáo..."

Quần ma loạn vũ (*).

(Quần ma loạn vũ: một tình huống hỗn loạn, mất kiểm soát, đầy rẫy những thế lực xấu xa, tiêu cực hoành hành. Giống như một bầy quỷ dữ đang nhảy múa điên cuồng, gây ra tai họa và sợ hãi.)

Trong đó, có một thanh niên tóc đỏ Smart, cùng với mấy chục người bên cạnh, ngực trái đều đeo một huy chương phượng hoàng sải cánh màu đỏ.

Bọn họ chính là hiệp hội Hỏa Phượng, từng chịu khổ "tàn sát" của Diêm La.

Hội trưởng tóc đỏ cũng là một trong những người chơi nội trắc, lúc này toàn bộ cấp bậc và trang bị phát triển từ giai đoạn nội trắc, đều trang bị đầy đủ cho các thành viên thử nghiệm công khai.

"Các huynh đệ, thời khắc báo thù rửa hận đã đến!" Tóc đỏ giơ chủy thủ trong tay, trong mắt bùng cháy lửa giận hừng hực: "Hôm nay Diêm La phải chết dưới tay chúng ta!"

"Ồ, mày nói chết dưới tay ai?"

Một giọng nói mang theo ý cười vang lên.

Lông tơ sau lưng tóc đỏ dựng đứng, theo bản năng co cẳng bỏ chạy thật xa.

Giây tiếp theo, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Chỉ thấy mấy thành viên hiệp hội đứng gần anh nhất, trong nháy mắt hóa thành luồng sáng trắng.

Chết.

Nhanh, nhanh quá!

Mồ hôi lạnh của tóc đỏ chảy ròng ròng.

Anh trừng mắt nhìn nam nhân đang cầm đao nhọn kia, ực một tiếng, nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên một tia hung quang.

"Hừ, đây không phải là Diêm La đại nhân rụt cổ ở Tân Thủ thôn sao, thế nhưng không chạy trốn, ngược lại chủ động tiếp cận tao!"

Diêm Tông La không thèm để ý, vẫy vẫy đao: "Đừng nói nhảm, đánh nhanh thắng nhanh."

Người chơi phỏng chừng còn muốn "tươi mới" mấy ngày, làm sao mới có thể khiến vợ yêu mấy ngày không ra khỏi cửa đây...

Phát hiện ra lối đi bí mật trong hầm mỏ, có nên xoát thêm vài lần xem có ra được món đồ thú vị nào không...