Sau Khi NPC Xinh Đẹp Có Thể Nhìn Thấy Diễn Đàn Người Chơi

Chương 9

Bác thợ mộc Kent tặng cậu một món đồ trang trí cầu phúc nhỏ, to bằng bàn tay, thoạt nhìn giống như một chiếc cốc có chân dài, bên trong có một ngôi sao.

Khi chạm vào, có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm áp, khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.

Nhìn đến món quà của dì Sarah, Tạ Lâm không nhịn được phụt cười.

Ngoài một lọ "Ma dược trị liệu", còn có một lọ chất lỏng màu xanh đen.

Trên nhãn chai viết "Tái khởi không thể", công dụng là gì thì khỏi phải nói.

Dì Sarah vẫn bài xích Tông La như vậy...

Thực ra, mọi người trong thị trấn đều không ủng hộ cuộc hôn nhân này.

Tạ Lâm nhớ rất rõ, khi Tông La cầu hôn cậu trước mặt mọi người, xung quanh lập tức trở nên im lặng như tờ, tựa như ấn nút tạm dừng vậy.

Đó chắc chắn là màn cầu hôn áp lực nhất, mọi người đều dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn chằm chằm Diêm Tông La, ánh mắt như muốn nói: "Cậu nhóc, sao cậu dám?"

Ngay cả bác sĩ Bối Lợi luôn ôn hòa, lịch sự, trông cũng hận không thể đầu độc chết tên "đàn ông thối tha vô liêm sỉ" kia ngay tại chỗ.

Chỉ có chồng cậu, mới có thể giữ bình tĩnh trong tình huống đó, gằn từng chữ nói ra câu: "Em có thể kết hôn với anh không?"

Và khi cậu thực sự đồng ý lời cầu hôn của anh...

Ôi trời ơi, cảnh tượng đó thực sự không dám nhớ lại.

Trưởng trấn hình như còn bóp nát lan can gỗ... nhưng sau đó bác thợ mộc nói, là lan can cũ bị ngấm nước, vốn đã mục nát giòn tan.

Chứ không phải trưởng trấn có thần lực gì đâu.

Sao có thể chứ, trưởng trấn chỉ là một ông lão nhỏ bé vui vẻ cả ngày thôi mà.

Bất giác, kết hôn đã hơn nửa tháng rồi...

Nhớ lại chuyện cũ, Tạ Lâm không nhịn được mỉm cười, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người cậu, đẹp như một thiên thần đang tỏa sáng.

Bác sĩ Bối Lợi đẩy cửa, nhìn thấy cảnh tượng này.

... Chẳng trách ngay cả "mãnh thú" nguy hiểm, khát máu như vậy cũng có thể thuần phục.

Bối Lợi thầm cảm thán trong lòng.

Sau khi biết tin Tạ Lâm đính hôn, số người đến quán rượu uống rượu giải sầu tăng vọt.

Đến bây giờ, vẫn còn không ít người lén lút chờ Tạ Lâm ly hôn.

Bối Lợi bật cười lắc đầu, tuyệt đối không thừa nhận mình cũng là một trong số những người đến “uống rượu giải sầu” đó.

Chuyện đã qua, đều đã qua...

Diêm Tông La, cái tên tiểu tử chết tiệt!

"A, bác sĩ Bối Lợi!" Tạ Lâm chú ý tới bác sĩ Bối Lợi, vội vàng thu lại nụ cười rạng rỡ trên mặt: "Xin hỏi là đến thay thuốc ạ?"