Trước khi phim được phát sóng, mọi kịch bản đều có nguy cơ bị đánh cắp, vì vậy, đề cương thử vai mà đoàn phim đưa cho diễn viên chỉ giới thiệu sơ lược về nhân vật và nội dung câu chuyện, không tiết lộ bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Ngay cả nội dung thử vai cũng được viết rất sơ sài, chỉ có lời thoại của nhân vật, không hề giới thiệu bối cảnh hay bạn diễn.
Kinh nghiệm làm diễn viên của Lâu Cảnh Văn chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi sống lại, số lần thử vai cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng dù sao anh cũng đã từng trải qua, nên đương nhiên biết chuyện thử vai phải chuẩn bị kỹ càng.
Đây là lần đầu tiên Lâu Cảnh Văn nhìn thấy một đề cương thử vai mơ hồ đến vậy.
Mặc dù nội dung không rõ ràng, Lâu Cảnh Văn cũng không hề lười biếng. "Vương Triều" được chuyển thể dựa trên lịch sử và tiểu thuyết lịch sử, vậy thì đối với anh lúc này, kịch bản tốt nhất chính là cuốn sách lịch sử đó.
Kiếp trước, Lâu Cảnh Văn tiếp xúc với đủ loại người, khi chưa thành danh, anh từng gặp gỡ nhiều khách hàng lớn, trong đó có một người rất am hiểu về giai đoạn lịch sử này. Khi đó, để lấy lòng vị khách hàng này, anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng cuốn sách ghi chép về giai đoạn lịch sử này, đọc đi đọc lại vô số lần, cuối cùng anh đã dễ dàng giành được hợp đồng từ vị khách hàng đó, đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh khác.
Tuy sau này không còn tiếp xúc với giai đoạn lịch sử này nữa, nhưng Lâu Cảnh Văn có trí nhớ tốt, dù đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn nhớ rõ tính cách, bối cảnh và những chiến công hiển hách của nhân vật Ngô Kiếm.
Bối cảnh lịch sử của bộ phim là thời kỳ chiến loạn, người ta thường nói loạn thế mới xuất hiện anh hùng, vì vậy "Vương Triều" xoay quanh nhân vật chính là Ngô Tĩnh - vị anh hùng huyền thoại thống nhất bốn nước.
Là vị minh quân cuối cùng, trong quá trình thống nhất bốn nước, Ngô Tĩnh có rất nhiều trợ thủ đắc lực, trong đó có em trai ông - Ngô Kiếm.
Lâu Cảnh Văn rất yêu thích vị tiểu bá vương trung thành, dũng cảm, mưu trí này, nhưng nếu nói đến nhân vật mà anh yêu thích nhất trong thời loạn lạc, thì phải kể đến một người khác.
Kiều Dung.
Một vị quân sư tài ba, phong lưu tuấn tú.
Là mưu sĩ nổi tiếng trong lịch sử, được ví như cánh tay phải của Ngô Tĩnh, Kiều Dung cũng là nhân vật quan trọng trong "Vương Triều", vì vậy vai diễn của anh ta được định vị là nam thứ hai.
Đáng tiếc, dàn diễn viên của bộ phim đã được sắp xếp gần xong, vai Kiều Dung cũng đã có người đảm nhận.
Lâu Cảnh Văn có chút tiếc nuối vì không có cơ hội cạnh tranh vai diễn này.
Nhưng anh cũng hiểu rõ tình hình hiện tại của mình, nếu không có Lý đạo diễn, anh thậm chí còn không có cơ hội thử vai cho vai Ngô Kiếm.
Đã làm thì phải làm cho tốt nhất.
Buổi chiều nắng đẹp, Lâu Cảnh Văn sau khi quay phim xong liền trở về khách sạn.
Ngồi bên cửa sổ, đeo lên chiếc kính gọng kim loại, Lâu Cảnh Văn trông nho nhã hơn hẳn, anh tắm mình trong ánh nắng chiều, thong thả đọc sách.
Trước đây, anh bận rộn kiếm tiền, tranh giành đấu đá, sau khi sống lại lại phải vất vả mưu sinh, bận rộn quay phim, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để đọc sách, Lâu Cảnh Văn vô cùng trân trọng cảm giác thoải mái hiếm hoi này.
Tần Luân quẹt thẻ phòng, vừa định gọi Lâu Cảnh Văn, nhìn thấy khung cảnh yên bình, đẹp đẽ trước mắt, anh liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
Anh đứng im lặng ngắm nhìn Lâu Cảnh Văn suốt hai mươi phút, sau đó mới lấy điện thoại ra, lén chụp một bức ảnh Lâu Cảnh Văn đang đọc sách.
Ngày thử vai được ấn định vào mười ngày sau.
Vì không phải là buổi thử vai quy mô lớn, đoàn phim cũng không công khai thông tin ra ngoài, vì vậy địa điểm thử vai được chọn là một nơi rất kín đáo, ít người biết đến.