Quốc Dân Nam Thần Trọng Sinh Ký

Chương 29: Thử vai theo lời giới thiệu

Giới giải trí tuy nhỏ, nhưng chưa bao giờ thiếu nghệ sĩ.

Mặc dù mỗi năm có rất nhiều bộ phim truyền hình được bấm máy, nhưng tài nguyên vẫn luôn trong tình trạng "cung không đủ cầu".

Đừng nhìn thấy nhiều diễn viên luôn miệng nói rằng mình quay phim 365 ngày một năm, lịch trình kín mít, phim nhiều đến mức không quay hết.

Thực tế, chỉ có diễn viên hạng A hạng B mới không phải lo lắng chuyện không có phim đóng.

Những diễn viên nhỏ bé mờ nhạt muốn nhận được một dự án tốt, hoặc là phải dựa vào vận may hiếm hoi gặp được đoàn phim tuyển chọn diễn viên, hoặc là có quý nhân giúp đỡ, giới thiệu.

Lần này, Lý Lập Hoa giới thiệu Lâu Cảnh Văn đi thử vai cho bộ phim "Vương Triều" của Ngô Hạo, chính là trường hợp thứ hai.

Ngô Hạo đã làm đạo diễn hơn hai mươi năm, tuy không phải là người có nhiều tác phẩm, nhưng phim của ông luôn đảm bảo chất lượng.

Không phải bộ nào cũng là kinh điển, nhưng chắc chắn đều là những tác phẩm tinh tế.

Ngô Hạo từ nhỏ đã yêu thích lịch sử, đặc biệt thích thú với thể loại phim lịch sử. Những bộ phim trước đây của ông như "Nhất Đại Đế Vương", "Giang Sơn",... không chỉ logic chặt chẽ, phục trang được nghiên cứu kỹ lưỡng, tôn trọng lịch sử mà còn mang đậm tính sử thi, kịch tính, hấp dẫn, quả thực rất tài năng.

Chính vì vậy, khi biết tin Ngô Hạo sắp bấm máy "Vương Triều", rất nhiều công ty quản lý nghệ sĩ đã chủ động liên hệ, mong muốn nghệ sĩ của mình có được một vai diễn.

Chỉ tiếc, Ngô Hạo có một "tật xấu", đó là khi chọn diễn viên, ông chỉ nhận lời giới thiệu từ bạn bè.

Vì vậy, dù các công ty quản lý có cố gắng thế nào, ông cũng không cho họ một cơ hội thử vai.

Đó cũng là lý do tại sao tối hôm đó có người dò hỏi Lý đạo diễn về chuyện này.

Tối hôm đó, Lý đạo diễn lấy cớ say rượu, cố tình không nhắc đến chuyện tuyển chọn diễn viên cho "Vương Triều", nhưng không ai ngờ rằng, ông không phải là không biết gì, mà trong lòng đã có sẵn ứng cử viên.

Người này, dĩ nhiên chính là Lâu Cảnh Văn.

Khi biết tin Lâu Cảnh Văn nhận được suất thử vai cho "Vương Triều", Tần Luân đã suýt cười đến mất ngủ.

Trước đó, anh cũng đã cố gắng hết sức để giành lấy cơ hội thử vai này, ban đầu công ty muốn giành suất này cho Phong Lưu Xuyên.

Hiện tại, Tần Luân đang quản lý ba nghệ sĩ, trong đó phát triển tốt nhất là Phong Lưu Xuyên.

Cậu ta ra mắt sớm hơn Lâu Cảnh Văn hai năm, may mắn đóng được vài bộ phim thần tượng đều nổi tiếng, diễn xuất trong dàn diễn viên phim thần tượng cũng được đánh giá cao, vì vậy công ty rất coi trọng.

Hiện tại, Phong Lưu Xuyên đã có danh tiếng, có kinh nghiệm, chỉ thiếu một bộ phim chính kịch để nâng tầm. "Vương Triều" rõ ràng là cơ hội tốt nhất, tiếc là Ngô đạo diễn không cho cơ hội.

Ban đầu, Tần Luân đã bỏ cuộc, ai ngờ Lâu Cảnh Văn lại xuất sắc như vậy!

"Lần này, cậu phải cảm ơn Lý đạo diễn thật nhiều vì đã giới thiệu cậu đấy. Mối quan hệ của ông ấy và Ngô đạo diễn rất tốt, diễn viên nào được ông ấy giới thiệu, Ngô đạo diễn hầu như đều đồng ý." Giọng Tần Luân phấn khích, rõ ràng tâm trạng rất tốt.

Một tài nguyên tốt như vậy rơi vào tay nghệ sĩ của mình, sao anh không vui cho được?

Sau khi sắp xếp lại đề cương thử vai, chuẩn bị đưa cho Lâu Cảnh Văn, Tần Luân dặn dò: "Lúc thử vai phải cố gắng hết sức, Ngô Kiếm dù sao cũng là nam thứ ba, nếu thể hiện tốt, sau này tha hồ mà thăng tiến."

Lâu Cảnh Văn bước xuống khỏi máy chạy bộ, cầm khăn lau mồ hôi trên trán, sau đó nhận lấy đề cương thử vai từ tay Tần Luân.