Sau Khi Đám Phản Diện Độc Ác Đều Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

Chương 18: Giọng điệu trà xanh này, không sai, chính là nữ chính rồi

[Chẳng lẽ nữ chính bị Tam phu quân từ chối nên đau lòng rời khỏi Tiêu phủ rồi? Nhưng nữ chính đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng.]

[Hay là vì cốt truyện của Tam phu quân đã thay đổi, nên cốt truyện của Đại phu quân cũng đổi theo?]

[Ly Vương!]

[Giờ này, Ly Vương hẳn là phải đến tham gia yến tiệc chúc mừng của Đại phu quân rồi, sao vẫn chưa thấy người đâu.]

[Không phải nữ chính thay đổi thứ tự thả câu vì Tam phu quân chứ…]

[Chẳng lẽ nàng ta chạy đi quyến rũ Ly Vương trước rồi sao!]

[Thế thì rắc rối to rồi!]

[Ta phải đi kiểm tra mới được!]

Thẩm Chi Ý lập tức đứng dậy, hai chân nhỏ chạy thẳng ra ngoài.

Tiêu Tam lang hỏi: “Đại ca, muội ấy nói thật sao? Ly Vương sẽ đến Tiêu phủ à?”

Tiêu Hạc Xuyên chỉ nhận được thánh chỉ phong quan sau khi về đến nhà, nên hắn cũng không rõ.

Hắn đứng dậy, nói: “Ra xem là biết ngay.”

Ly Vương, tên gọi là Quân Ly.

Hắn là tứ hoàng tử của Đại Quân triều.

Cũng là đồng môn của Tiêu Hạc Xuyên, quan hệ giữa hai người khá tốt, thường xuyên qua lại riêng tư.

Dù là vì Tiêu phủ hay vì tình bằng hữu, Tiêu Hạc Xuyên cũng không thể để Quân Ly gặp chuyện được.

“A~”

Thẩm Chi Ý vừa đi đến cổng Tiêu phủ, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai quen thuộc.

[Giọng điệu trà xanh này, không sai, chính là nữ chính rồi!]

Thẩm Chi Ý nhìn thấy Sở Hề Nguyệt trong bộ váy trắng chạy thật nhanh về phía cổng, rồi đâm sầm vào một nam tử yêu nghiệt mặc hồng y, thậm chí còn trực tiếp đẩy hắn ngã xuống đất.

Hai người cùng ngã xuống, Sở Hề Nguyệt tựa vào l*иg ngực nam nhân, thậm chí còn cố tình thốt lên một tiếng thét the thé.

[Tốc độ này, lời thoại này, ta nghi ngờ nữ chính cố tình đυ.ng hàng.]

[Cái tên công tử bột kia chính là Ly Vương đầu đội nón xanh Quân Ly sao?]

Nam nhân đang nằm trên đất, chính là Ly Vương: “Ai nói bổn vương là công tử bột?”

Ly Vương tức giận rồi!

Hắn cúi đầu nhìn xuống bộ cẩm bào đỏ thẫm của mình, trong tay cầm một chiếc quạt xếp đỏ rực.

Trên y phục và quạt xếp đều thêu đầy hoa bỉ ngạn.

Công tử bột tức là người nhiều hoa sao?

Được rồi, vậy bổn vương thừa nhận mình là công tử bột!

[Tướng mạo còn đẹp hơn nữ nhân, thích mặc đồ đỏ, phong lưu đa tình, ánh mắt ngây thơ ngu ngốc… giống y như miêu tả trong tiểu thuyết.]

[Có điều, Ly Vương này chỉ trông có vẻ phong lưu lả lơi bên ngoài mà thôi, thực chất, hắn vẫn là một lão xử nam! Đến giờ còn chưa từng nắm tay nữ nhân nào! Hahahaha~]