Bản Năng Sinh Tồn Bùng Nổ

Chương 12

Khi cậu đang nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện ở góc cuối cùng của trang cuối điện thoại có một ứng dụng trắng trông rất kỳ lạ.

Biểu tượng của ứng dụng là chữ cái tiếng Anh “FUN” với nền trắng chữ đen.

Trực giác luôn nhạy bén mách bảo Kỷ Nguyễn rằng ứng dụng này tuyệt đối không đơn giản.

Đúng lúc cậu đang hơi cau mày, do dự không biết có nên mở lên xem không thì Ân Tranh, người vẫn im lặng nãy giờ, bất ngờ lên tiếng. Giọng điệu của cậu ta vẫn đầy ngạo mạn, nội dung vẫn là kiểu chê bai.

Ân Tranh nói: “Ghê đấy, giờ mà còn rảnh để xem diễn đàn cơ à?”

Kỷ Nguyễn: “Hả?”

Giọng nói đột ngột của Ân Tranh khiến Kỷ Nguyễn giật mình. Cậu quay đầu liếc nhìn Ân Tranh, thầm may mắn vì mình đã kịp đóng khung trò chuyện vừa rồi. Nếu không, với đôi mắt tinh tường của Ân Tranh, e là nội dung trong đó sẽ bị nhìn thấu hết.

Nhưng… Ân Tranh nói đây là diễn đàn sao?

Nghe thấy là diễn đàn chứ không phải ứng dụng bí ẩn kỳ quái nào khác, Kỷ Nguyễn lập tức nhấn mở ứng dụng đó.

“Hừ.”

Tiếng cười khẩy lạnh lùng của Ân Tranh vang lên bên cạnh, nhưng Kỷ Nguyễn cố tình lờ đi.

Bây giờ hai người đang ngồi cùng một chiếc xe, trừ phi muốn tự rước họa vào thân, bằng không thì tạm thời cậu vẫn an toàn.

Nghĩ vậy, Kỷ Nguyễn không do dự nữa mà bắt đầu lướt xem cái gọi là diễn đàn đó.

Sau khi mở ứng dụng, tài khoản đã ở trạng thái đăng nhập sẵn.

Kỷ Nguyễn phát hiện ứng dụng này chỉ có ba mục: [Tán gẫu], [Bóc phốt], [Hỗ trợ]. Giao diện đơn giản đến mức chỉ cần vài phút là có thể sử dụng thành thạo.

Lướt sơ qua phần lớn các bài đăng trong diễn đàn, Kỷ Nguyễn nhanh chóng nhận ra đây là một diễn đàn nội bộ dành cho sinh viên trường A, tất cả các tài khoản đăng nhập đều là sinh viên của trường này.

Xét về mức độ sôi nổi, mục [Bóc phốt] là náo nhiệt nhất, tiếp đến là [Hỗ trợ], cuối cùng là [Tán gẫu].

Kỷ Nguyễn nhấn vào mục [Bóc phốt], thấy trên trang đầu có hơn chục bài đăng nổi bật với ký hiệu “hot”.

Cậu muốn xem thử có tin đồn nào liên quan đến nguyên chủ trước đây hay thông tin gì về trường A mà cậu chưa biết không.

Nhưng dù cậu đã gần như lướt hết cả diễn đàn, vẫn không tìm thấy bài viết nào có tên “Kỷ Nguyễn” hoặc phiên âm của tên cậu.

Có vẻ như “Kỷ Nguyễn” không phải là một người có sức ảnh hưởng lớn trong trường này.

Đây là một tin tốt đối với cậu.

Còn về trường A… lại bình thường đến mức khiến cậu thấy kinh ngạc.

Trong trường không có sự kiện đặc biệt nào, trông chẳng khác gì một trường đại học trọng điểm bình thường.

Nhưng một ngôi trường được chọn làm bối cảnh cho nhân vật chính của một tiểu thuyết kinh dị lại có thể đơn giản như vậy sao?

Kỷ Nguyễn thầm đặt một dấu hỏi trong lòng.

Sau đó, cậu nhấn vào mục [Hỗ trợ].

Trên trang chủ của mục này dày đặc những bài đăng nóng, tất cả đều có điểm chung là tiêu đề có nhắc đến một danh xưng — “Hội trưởng”.

[Hội trưởng vừa đi ngang qua bồn hoa Tây Nam.]

[Thấy hội trưởng ở sân tennis!!]

Kỷ Nguyễn hơi nhíu mày, cảm thấy mấy bài này thật kỳ quái, chẳng đầu chẳng đuôi.

Lướt tiếp xuống dưới, cậu phát hiện tất cả bài đăng trong mục [Hỗ trợ] đều xoay quanh hành tung của vị hội trưởng này.

[Hội trưởng vừa đi qua nhà ăn số ba, tiếc là không thấy mình, hu hu.]

[Báo cáo! Hội trưởng có bài phát biểu lúc bốn giờ chiều ở hội trường lớn! Mau chiếm chỗ đi!!]

Sau khi đọc qua hơn chục bài như vậy, Kỷ Nguyễn hiểu rằng “hội trưởng” trong diễn đàn chỉ chủ tịch hội sinh viên của trường, dường như là một nhân vật nổi tiếng với lượng fan đông đảo.

Nhưng điều kỳ lạ là, dù được thảo luận nhiều như vậy, trên diễn đàn không hề có bức ảnh nào của “hội trưởng”, thậm chí tên của người này cũng không xuất hiện.

Cứ như thể tất cả mọi người đều đạt được một sự đồng thuận ngầm, cố ý né tránh điều gì đó.

Kỷ Nguyễn bắt đầu suy đoán liệu vị hội trưởng này có phải là một trong những con cá trong hồ cá hay không.

Nhưng trong phần giới thiệu của tiểu thuyết chỉ nhắc đến ba cái tên, và cái tên cuối cùng cậu cũng chưa rõ là gì.