Hậu Cung Một Đường Ăn Dư: Hoàng Thượng, Ngài Bị Cắm Sừng Rồi!

Chương 8

À không, không đúng.

Có một người là ngoại lệ.

Nhìn phản ứng của Lâm Thanh Thanh kia, dường như nàng ta chẳng nghe thấy gì cả.

Tại sao Lâm Thanh Thanh lại là ngoại lệ, các nàng không ai biết được.

Những tin tức bát quái hôm nay đều rất giật gân, nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất vẫn là tin cuối cùng.

Hoàng thượng đương triều!

Ngài ấy vậy mà lại bất lực!

Nếu không biết chuyện này, việc Hoàng thượng tối nay đến cung của Hoàng hậu chắc chắn sẽ khiến các nàng nhịn không được mà có chút chua xót ghen tị. Nhưng bây giờ thì... các nàng chỉ cảm thấy trong lòng đầy bi thương.

Hoàng thượng đã bất lực, vậy thì những người như các nàng còn tranh giành cái gì nữa? Sau này còn có tương lai gì để mà nói đây?

“Muội muội, chúng ta...” Trần Thục nghi lấy lòng nhìn sang An Chiêu nghi.

An Chiêu nghi cười lạnh một tiếng, thẳng thừng quay người bỏ đi.

Trần Thục nghi cũng chỉ biết thở dài bất lực.

Tình cảm giữa nàng và An Chiêu nghi, e rằng rất khó có thể quay lại như xưa được nữa rồi.

Trở lại cung của mình, các vị phi tần này ai nấy đều có hành động riêng.

Đức phi thử viết thư về nhà, thế nhưng, dù nàng ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không cách nào viết được chuyện Hoàng thượng bất lực lên giấy. Nàng ta lại thử nhắc chuyện này với cung nữ thân cận. Tuy nhiên, hễ là chuyện liên quan đến việc Hoàng thượng bất lực thì lại không thể nói ra miệng được.

Đức phi nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng.

Cũng giống như trước đây, những tin tức bát quái nghe được từ Hoàng hậu nương nương đều không thể truyền ra ngoài. Trước kia các nàng muốn bàn luận với nhau một chút cũng đều không thể nói ra những từ ngữ liên quan được.

Nàng ta làm không được, các phi tần khác tất nhiên cũng không làm được. Chuyện này, cùng với cái sở thích quái đản kia của nàng ta đều chỉ có thể trở thành bí mật nho nhỏ giữa các nàng mà không thể nào lan truyền ra ngoài được!



Tại cung Phượng Nghi.

Việt Lẫm đã nói sẽ tới dùng bữa tối nên phía Giang Tri Miểu đã chuẩn bị xong xuôi.

Đúng lúc này, Thái giám tổng quản Lý Đức Hoài đột nhiên mồ hôi nhễ nhại chạy tới: “Thưa Hoàng hậu nương nương, Lâm Mỹ nhân đột nhiên không khỏe, Hoàng thượng đã đến Trữ Tú Cung thăm Lâm Mỹ nhân rồi, nên sẽ không qua dùng bữa nữa ạ.”

Nói xong, ông ta chờ Giang Tri Miểu nổi trận lôi đình.

“Hoàng thượng không tới nữa ư?” Mắt Giang Tri Miểu sáng lên: “Thúy Nguyệt, Vân Hương, mau mau mau, thêm món chân giò kia vào cho Bổn cung! Thật tình, nghe nói Hoàng thượng không thích đồ dầu mỡ, món chân giò heo ngon như vậy mà cũng...”

Giang Tri Miểu đang nói thì dừng lại, có chút nghi hoặc nhìn Lý Đức Hoài: “Lý công công, sao ông còn chưa đi?”

Lý Đức Hoài: “...”