Về đến nhà, Đồng Nhiên đi tắm trước rồi cho quần áo thay ra vào máy giặt.
Nhấn nút khởi động, anh quay lại phòng khách lấy điện thoại rồi nằm dài trên sofa chuẩn bị xem chương trình. Nhưng vừa bật màn hình, anh đã thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ cùng một loạt thông báo WeChat.
Anh mở WeChat xem qua, phát hiện ngoài Khang Phú Hữu, Cửu Ngư, thì Điền Kiều cũng gửi tin nhắn, trong đó riêng Điền Kiều đã gửi hơn hai mươi tin.
Đồng Nhiên đầy nghi hoặc, mở khung chat của Điền Kiều ở trên cùng, kéo xuống xem ——
[ Kiều Kiều]: [Hình ảnh.]
[Kiều Kiều]: Tôi không ngờ lại thấy cậu trên bài đăng của người khác trong vòng bạn bè! Cậu là người nổi tiếng sao?!
[Kiều Kiều]: A a a a a a a cậu lên hot search rồi!
[Kiều Kiều]: Video.mp4
[Kiều Kiều]: Đỉnh quá trời, sao hôm đó cậu không biểu diễn cái này hả?!
[Kiều Kiều]: Dân mạng trên diễn đàn đặt cho cậu biệt danh “Tăng quét rác”, bọn tôi đều đoán cậu sẽ giành quán quân cuộc thi ảo thuật thành phố Yến rồi!
[Kiều Kiều]: Hahahaha, trước đó đại ca đã đăng ảnh chụp chung với cậu lên vòng bạn bè, giờ tin nhắn WeChat của anh ấy sắp nổ tung rồi!
…
Còn rất nhiều tin nhắn khác, tràn đầy màn hình như lịch sử lì xì đêm giao thừa.
Đồng Nhiên chống tay ngồi dậy, anh vội vàng đăng nhập Weibo, nào ngờ vừa vào đã lag đến suýt đứng máy, thông báo phía dưới hoàn toàn bùng nổ.
Phải mất hơn mười giây Weibo mới hoạt động bình thường, anh lập tức vào cài đặt lại hậu trường, sau đó mới nhấn vào hot search.
Trên hot search có ba tag liên quan đến anh, trong đó tag đứng đầu là “Đồng Nhiên biến thành nấm” đã có hơn mười nghìn lượt chia sẻ.
Bài gốc là một tài khoản fan showbiz đăng video cắt cảnh Đồng Nhiên biểu diễn ảo thuật, kèm theo dòng trạng thái:
@Nhóm Ăn Dưa Toàn Dân: Vào cuối thời Trung Cổ khi thế lực tôn giáo còn mạnh mẽ, các pháp sư từng bị cáo buộc cấu kết với quỷ dữ, dẫn đến hàng loạt cuộc đàn áp và tàn sát dã man. Để cứu lấy vận mệnh của mình, vô số pháp sư đã đoàn kết lại, bầu ra một đại diện vĩ đại —— Regino Scott, và chính ông ấy đã biên soạn Sổ Tay Phá Án Phù Thủy, dùng khoa học để giải thích ảo thuật, che giấu siêu năng lực của họ, từ đó giành được quyền sống và tự do như những người bình thường!
Nhìn qua là biết ngay một câu chuyện nửa thật nửa bịa, vậy mà phần bình luận toàn một loạt “Tôi tin rồi.”
[Tôi chứng minh những gì chủ bài đăng nói hoàn toàn là sự thật, từ nhỏ trường học đã dạy chúng tôi rằng không được để lộ siêu năng lực trước mặt người thường. Chúng tôi chỉ có thể ngụy trang thành nhà ảo thuật để hòa nhập vào xã hội. Nhưng muốn hòa nhập thì phải thi chứng chỉ liên quan, có chứng chỉ mới được hành nghề, và nhất định phải tuân thủ quy tắc. Nếu vi phạm, hình phạt có thể lên đến 500 năm tù giam. (Bình luận này sẽ bị xóa sau 30 giây)]