Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 18: Cuộc gặp gỡ của những người yêu thích ảo thuật

Đồng Nhiên đã mượn đồng xu, lại còn cố tình để mọi người nhìn thấy rõ cậu ta cầm nó vào tay trái, vậy hiệu ứng ảo thuật cuối cùng cậu ta muốn thể hiện nhất định là làm cho đồng xu biến mất!

Thế nên, khả năng cao cậu ta sẽ ra “bao!”

Tinh thần của Cửu Ngủ lập tức phấn chấn trở lại, hắn vừa nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng trong lòng lại bỗng giật thót.

Không đúng! Vẫn còn sơ hở!

Nếu cậu ta đoán được rằng mình sẽ đoán như vậy, cố tình khiến mình tin rằng màn ảo thuật là làm biến mất đồng xu để lừa mình ra “kéo”, nhưng thật chất vẫn giữ đồng xu trong tay và ra “búa”, chẳng phải mình sẽ bị đánh bại hoàn toàn sao?

Hiểu rồi! Mình phải ra “bao”! Như vậy dù cậu ta ra “búa” hay “bao”, người thắng duy nhất vẫn sẽ là mình!

Khoảnh khắc đó, Cửu Ngư cảm thấy toàn thân thông suốt, giống như vừa trút được cơn táo bón đè nén suốt ba ngày năm đêm.

Hắn thả lỏng vai, hơi dựa vào lưng ghế, “Được thôi, nếu cậu muốn chơi oẳn tù tì, tôi sẽ chiều cậu.”

Trong khi đó, vẫn còn nhiều người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Cửu Ngư bình thản nhận lời, lập tức tung hô dông dập không ngớt.

“Đại ca thật tuyệt!”

“Nhanh vậy mà lão đại đã nghĩ ra, tôi còn chưa hiểu bài đã.”

“Không gọi là đại ca thì thì ai gọi? Xưa kia đại ca còn giành giải tư trong cuộc thi sáng tác văn học New Concept đấy!”

Điền Kiểu: “…”

Điền Kiều rất muốn bịt miệng mọi người, New Concept đâu có giải tư đâu!

Cô ấy thấy mọi người đều cổ vũ cho Cửu Ngư thì trong lòng bất giác nghiêng về phía Dedi, không nghĩ ngợi gì liền lớn tiếng hô: “Dedi, cố lên!”

m thanh trong trẻo vang vọng khắp bốn phía, mạnh mẽ át đi mọi tiếng nói khác.

“Ha ha.” Đồng Nhiên thấy mặt mũi của mọi người đều ngơ ngác thì lập tức bật cười, “Chỉ là một trò chơi thôi mà, đừng làm căng thế… Nhưng cảm ơn chị Kiều Kiều, tôi sẽ cố gắng không làm chị thất vọng.”

Cửu Ngủ hừ một tiếng.

Đồng Nhiên coi như không nghe thấy, tự mình nói: “Vậy tôi bắt đầu nhé, chuẩn bị…”

Cửu Ngủ lập tức ngồi thẳng lưng, nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy chiến ý.

“Một, hai, ba!”

Hai người ra tay cùng lúc, bàn tay vung qua bàn, một người ra bao một người ra kéo.

“Xem ra tôi may mắn rồi,” Đồng Nhiên làm động tác kết hợp hai ngón tay thành hình giống như cây súng, nhưng lại cười hiền lành, “Anh thua rồi.”

Cửu Ngư: “…”

Chết tiệt! Thằng nhóc này đã đoán được mình đã biết mình đoán được ý của cậu ta.

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Nhiên: búp bê Matryoshka.jpg.

——

Liên quan đến nhiều tài liệu tham khảo, đôi khi tôi cũng không nhớ phần nào từ cuốn sách nào, nên chương này sẽ liệt kê một danh sách trong sách.

Sau này có bổ sung thì sẽ nói sau, hiện tại tôi còn nhiều khái niệm chưa hiểu rõ, vừa viết vừa học vậy.

“Não Ma thuật.”

“Màn tiết lộ ma thuật.”

“Nguyên lý trong ma thuật.”

“Hướng dẫn toàn diện cho người yêu thích ma thuật.”

“Từ điển ma thuật.”

“Cám dỗ phép thuật” phần 1, 2

“Visa ma thuật.”

“Cơ sở tâm lý.”

“Mười ba tầng tâm lý.”

“Không phải là tâm lý học, không phải đọc tâm, không phải phép thuật.”