Nghe Được Tiếng Lòng Thiên Kim Giả, Năm Anh Trai Luống Cuống

Chương 13

Mọi người đều trầm tư, không ai lên tiếng phản bác, dường như quên mất việc phản kháng.

Lúc này...

Tiếng giày cao gót vang lên phía sau.

Giáo viên chủ nhiệm, Từ Viện, đã đến cửa lớp.

Cô ấy vừa tới, chỉ nghe thấy vài câu cuối của Giang Tẫn Nhiễm.

Từ Viện híp mắt, ánh nhìn quét qua cả lớp, giọng nói nghiêm nghị hỏi: “Có chuyện gì vậy?"

Các học sinh như tìm thấy được cứu tinh, ngay lập tức thở phào.

"Thưa cô." Một cô gái cao ráo, dáng người thanh mảnh, nhanh chóng giơ tay, làn da trắng sáng, khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân: “Giang Tẫn Nhiễm vừa mới mắng người."

Cô ta không hề do dự, gần như ngay lập tức đã gán tội cho Giang Tẫn Nhiễm.

Giang Tẫn Nhiễm liếc nhìn cô ta một cái.

Cô gái đó tên là Thời Hội, là tiểu thư nổi tiếng trong học viện.

Khác với Giang Tẫn Nhiễm, cô ta luôn là trung tâm của sự chú ý.

Từ Viện gật đầu, không hề nghi ngờ gì lời của Thời Hội.

Là giáo viên ở học viện Đế Tinh, thực sự họ phải đối mặt với rất nhiều áp lực.

Dù mỗi người đều có gia thế không tầm thường và học vấn xuất sắc, nhưng trước mặt những thiếu gia tiểu thư đứng trên đỉnh kim tự tháp này, họ lại rất yếu thế.

Vì vậy, khi đối mặt với những học sinh sinh ra đã ngậm thìa vàng, họ cần duy trì một sự cân bằng tinh tế.

Phải nghiêm khắc, nhưng tuyệt đối không được vượt qua giới hạn...

Ví dụ như làm mất lòng họ.

Nếu không, hậu quả sẽ không thể gánh nổi.

Nhưng trong mắt Từ Viện, Giang Tẫn Nhiễm rõ ràng là một kẻ dị biệt.

Gia thế của cô rất bí ẩn, cha mẹ gần như không xuất hiện, trước đây có tin đồn nói cô là con gái ngoài giá thú của một nhân viên trong học viện, vì mối quan hệ này mới có được tư cách vào học viện.

Mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng mọi người đều tin vào đó.

Giang Tẫn Nhiễm không có chút khí chất của người giàu có.

Nhìn có vẻ tự ti và khép kín.

Nếu là con gái ngoài giá thú của nhân viên, thì cũng dễ lý giải.

Từ Viện không thích Giang Tẫn Nhiễm.

Không chỉ vì gia thế thấp kém, mà còn vì thành tích của cô rất tệ.

Đây là một cô gái ngoài việc có ngoại hình khá dễ thương thì chẳng có gì nổi bật, từ đầu đến chân đều không đáng yêu.

Không có gì phải nghi ngờ, trong mắt Từ Viện, Thời Hội là tiểu thư cần cô giáo giúp đỡ để đòi lại công bằng, còn Giang Tẫn Nhiễm...

Là một kẻ mà Từ Viện có thể tùy ý giáo huấn.