Nhưng bây giờ, ông không ngờ, tiểu thư lại chủ động phá vỡ trạng thái đó.
Giang Tẫn Nhiễm khẽ nhếch khóe môi, đột nhiên nở một nụ cười rực rỡ: “Chú tài xế, chú có biết không? Bây giờ không còn thịnh hành gọi là cô chủ nữa…”
Tài xế nghi hoặc nhíu mày: “Thế bây giờ thịnh hành gọi là gì?”
Giang Tẫn Nhiễm nhếch môi cười: “Bây giờ thịnh hành gọi là, công chúa.”
“Công... công chúa?” Tài xế kinh ngạc tròn mắt, nhưng nghĩ lại, dù sao cô chủ vẫn là một cô bé, đang ở độ tuổi ngây thơ mộng mơ, mà cô bé nào chẳng có giấc mơ làm công chúa.
Hóa ra tiểu thư thích được gọi là công chúa.
Tài xế lập tức hiểu ra, ông xuống xe, lịch sự mở cửa xe phía sau cho Giang Tẫn Nhiễm, thái độ cung kính: “Công chúa, mời lên xe.”
Giang Tẫn Nhiễm hài lòng gật đầu.
Ngồi vào trong xe, tài xế không quên nhắc nhở: “Công chúa ngồi vững nhé. Chúng ta sắp xuất phát rồi.”
Giang Tẫn Nhiễm ung dung búng ngón tay: “Xuất phát.”
***
Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ cách cổng trường không xa.
Cô chủ không thích quá phô trương, nên tài xế chưa bao giờ lái xe thẳng đến cổng chính của trường.
Giang Tẫn Nhiễm khoác chiếc ba lô nhỏ của mình, nhảy xuống xe.
Tài xế dẫn cô đến tận cổng trường, sau đó tiễn cô vào: “Cô chủ… khụ… công chúa mời vào…”
Giang Tẫn Nhiễm bật cười trước dáng vẻ của tài xế: “Được rồi, trò chơi đóng vai công chúa kết thúc ở đây.”
Cô lắc ngón tay, khóe môi mang theo ý cười: “Bây giờ công chúa tạm thời phải làm dân thường…”
Tài xế có chút ngơ ngác, lại không cho gọi là công chúa nữa sao?
Cô chủ đúng là dễ thay đổi mà…
Giang Tẫn Nhiễm nhìn về phía cổng trường, nơi bốn chữ to lớn, hùng vĩ hiện ra: Đế Tinh Học Viện.
Ai mà ngờ được, Giang Tẫn Nhiễm cô, đi nửa đời người, trở về vẫn là học sinh!
Lần cuối cùng làm học sinh, hình như đã là chuyện tám trăm năm trước.
Cô kéo quai ba lô, chậm rãi bước vào học viện.
Đế Tinh là học viện quý tộc nổi tiếng nhất ở Đế Kinh, nơi rất nhiều con cháu gia đình danh giá, thiên tài học bá theo học. Tiêu chuẩn đầu vào và giá trị của nó thuộc hàng cao nhất.
Đế Tinh có nhiều phân hiệu, từ mầm non đến đại học, đều đầy đủ, chủ yếu là bao trọn cả quá trình học tập của một người.
Mấy anh trai của nguyên chủ cũng đã học ở Đế Tinh từ lúc bi bô tập nói cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Dựa theo cái tên ghi trên nhãn vở, Giang Tẫn Nhiễm thuận lợi tìm được chỗ ngồi của mình trong lớp học.