**
Trong mắt người ngoài, lúc này Nguyễn Miên chẳng khác nào một trò cười.
Bị phụ thân đánh vỡ đầu máu chảy, phế linh căn trời sinh không thể tu luyện lại bất ngờ dẫn khí nhập thể. Chuyện kỳ lạ như thế đúng là chưa từng nghe qua.
"Nhìn bộ dạng ngu ngốc của nàng ta kìa, lúc thì nhắm mắt mặt mày thẹn thùng, lúc thì ngơ ngẩn nhìn thẳng phía trước mất hồn. Hay là nàng ta nói cảm ơn một câu với Đoan Hòa chân nhân rồi tự cho rằng mình đã kết được quan hệ, có thể giành được danh ngạch bái sư vốn thuộc về thứ tỷ của nàng ta sao?"
“Dù có dẫn khí nhập thể thì sao chứ, phế linh căn vẫn là phế linh căn thôi, đáng tiếc quá, cả đời này làm một tu sĩ luyện khí đã là giới hạn rồi.”
Mọi người lắc đầu ngao ngán, mất hứng thú, sự chú ý quay trở lại với Nguyễn Vũ Tinh sắp được bái sư.
Trong giới tu tiên không thiếu những thiếu niên thiên tài đơn linh căn, nhưng linh căn hệ Thủy tinh khiết như vậy lại hiếm có. Người gần đây nhất có căn cơ như vậy đã trở thành một y tu nổi danh, đang ở sát ngưỡng phi thăng.
Cô bé trước mặt chỉ mới tám tuổi, nhưng trên người đã toát ra một sự bình tĩnh của bậc tu sĩ cấp cao. Chỉ cần không kiêu ngạo, chuyên tâm tu luyện, thì tương lai chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ.
Hôm nay có hơn mười vị kim đan chân nhân đến, ai cũng muốn thu nàng làm đồ đệ. Sự cạnh tranh rất gay gắt, nhưng thiên tài như nàng sẽ bái sư ai đây?
“Còn ai khác để chọn chứ? Nàng ấy còn không biết Đoan Hòa Chân Nhân lợi hại thế nào. Đợi chút nữa, nghe xong là chân nhân của Thượng Tam Tông, thì sẽ quỳ xuống bái sư ngay thôi, ngươi cứ xem đi.”
Nguyễn Miên vừa nói nội dung phim cho hệ thống, vừa thành thục chọn tập, kéo thanh thời gian, tua nhanh x2 lần để xem lại các tình tiết về người cha tồi tệ.
Hệ thống im lặng không nói, cô cũng không để tâm.
Quá khứ của những nhân vật phụ này đương nhiên sẽ không được chiếu trong phim tiên hiệp, nếu có thì cũng chỉ là lướt qua vài câu, nhưng ở thế giới này, họ đều là những con người thật, mỗi người đều đã trải qua những sự kiện không thể nào xóa nhòa.
Cô cần tìm đúng tình tiết trước khi buổi lễ bái sư kết thúc. Có thể thoát khỏi ổ sói này hay không, thành bại chính là ở đây.
…Tìm được rồi, lại còn có một niềm vui bất ngờ!
Đoạn cha tồi giữ lại di vật của mẫu thân nguyên chủ, hứa sẽ truyền lại cho nguyên chủ trong tương lai.