Nhưng ta không ngờ, vốn chỉ là lừa gạt hệ thống, lại một lời thành sấm.
Từ sau sự kiện ám sát, không biết cẩu Hoàng đế phát bệnh gì, ngày nào cũng đến cung ta.
Ban đầu ta còn giả vờ khách sáo, sau đó lười giả bộ, dứt khoát ở trước mặt hắn không kiêng dè gì mà xem thoại bản.
Có khi hắn mang theo tấu chương đến, có khi lại ngồi bên cạnh ta đọc sách.
Nhưng ngày nào cũng không thể thiếu màn vận động hít thở một canh giờ trước khi ngủ.
Lần nào cũng khiến ta cảm thấy chán ghét cuộc sống, muốn treo cổ trên giường của hắn giữa đêm thì hắn mới hả dạ.
Hơn nữa sau khi kết thúc hắn còn luôn động tay động chân.
Không phải nghịch tóc ta, chính là vuốt ve mặt ta.
Khiến ta phiền lòng không thôi.
Đối với việc này, hệ thống lại rất cao hứng.
Nó đặc biệt thưởng cho ta mấy quyển sách người lớn, để ta nghiên cứu một chút về ý nghĩa cuộc sống.
Nó cảm thấy cẩu Hoàng đế ngủ với ta nhiều như vậy, nói không chừng đã yêu ta rồi.
Ta lười cười nhạo đầu óc đơn giản của nó.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, cẩu Hoàng đế đến thường xuyên như vậy, còn chưa dùng biện pháp an toàn, quả thực khiến ta có chút lo lắng.
"Hệ thống, cho ta chút thuốc tránh thai đi!"
Hệ thống chần chờ vài giây, tựa hồ đang suy nghĩ.
Ngay trước khi ta định nổi đóa, nó quả quyết đưa thuốc cho ta.
Ta nhìn viên thuốc nhỏ xuất hiện trong tay: "Có phải trực tiếp uống là được hay không."
Hệ thống, "Đúng... Đúng vậy, mỗi lần xong việc thì uống."
"Ồ."
Đêm nay, lúc cẩu Hoàng đế tới đây, ta vẫn đang xem thoại bản.
Là bản cổ ngôn truy đuổi thê tử
Nó kết hợp nhiều yếu tố như thế thân, giả chết, sinh con,...
Chủ yếu là kể về một nam chính liều mạng tổn thương nữ chính, nhưng lại có nỗi khổ tâm riêng.
Khi thấy nữ chính nản lòng thoái chí, sinh con rồi giả chết, mặt ta nhăn lại như một cái meme.
[Tất cả nam chính trong truyện ngược đều có cái miệng chỉ để trang trí, thứ họ yêu thích nhất luôn luôn là thứ không có được và thứ mất đi mãi mãi. Còn nữ chính, sinh con giống như đi vệ sinh vậy, rất nhẹ nhàng, và thường thì lần đầu sẽ chưa sinh hết, thường là sinh một đứa tại chỗ, sau đó trên đường giả chết trốn chạy lại sinh thêm một đứa nữa.]
Hệ thống không để ý tới ta, cẩu Hoàng đế cách đó không xa bật cười một tiếng.
Ta nghi hoặc ngẩng đầu, thấy hắn đang nghiêm túc nhìn chằm chằm tấu chương, trên mặt vẫn còn vài phần ý cười chưa tan.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin