Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Áo Choàng Của Tôi Đã Rơi Hết Rồi

Chương 19: Có chút chột dạ

Vợ chồng Lê Văn với tâm trạng phức tạp đi theo Lê Đào Đào và Thương Tự đến Thương gia.

Những điều họ đã lên kế hoạch nói trên máy bay đều tan thành mây khói.

Bởi vì, từ sân bay về đến nhà, họ đã nghe con gái mình trêu chọc Thương Tự vô số lần, chê bai những đối tượng mà họ định giới thiệu cho cô vô số lần, và tiện thể “dìm hàng” việc con gái họ từng cuồng si Thương Bách Ngôn…

Xem ra, con gái họ giống như đang mê mẩn Thương Tự hơn là Thương Bách Ngôn.

Điều này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng về việc con gái họ hờn dỗi gả cho Thương Tự, tính toán làm thím để chọc tức Thương Bách Ngôn.

Đến Thương gia, những lời mà vợ chồng Lê Văn định nói đều nghẹn ứ lại, không thốt ra được một chữ.

Ban đầu họ định sẽ chỉ trích Thương gia một phen, bởi vì họ đã tin tưởng giao con gái mình cho Thương gia chăm sóc, kết quả lại bị chú nhỏ của Thương gia “chăm sóc” trên giường…

Hơn nữa, con gái họ còn dường như trở thành công cụ tranh giành tài sản của hai chú cháu.

Nhưng qua những lời trong lòng con gái, họ đã biết, việc con gái họ và Thương Tự xảy ra quan hệ hoàn toàn là do chính cô tự làm…

Cô tự nói muốn làm theo một giả thiết “cốt truyện” nào đó, để “thiết kế” Thương Bách Ngôn, kết quả bị “nữ chính” thông minh hơn dùng kế tương kế tựu kế.

“Nữ chính” mang “nam chính” Thương Bách Ngôn đi, kết quả con gái họ lại vô tình bị người khác “thiết kế” cùng Thương Tự mà “gạo đã nấu thành cơm” một cách trời xui đất khiến…

Hơn nữa, con gái họ đã có cơ hội ngăn chặn tất cả, bởi vì cô vẫn còn chút lý trí.

Kết quả…

Theo như Lê Đào Đào nói…

Trước sắc đẹp, cô đã nhất thời không kiềm chế được…

Nghe đến đây, Thương Tự ngược lại trở thành người bị hại vô tội.

Biết được tất cả những điều này, vợ chồng Lê Văn còn lời nào để chỉ trích?

Đối mặt với lời xin lỗi áy náy của ông cụ Thương, hai người á khẩu không trả lời được, ngược lại còn xấu hổ nói:

“Chuyện này… cũng không phải lỗi của bọn trẻ.”

Vợ chồng Lê Văn nhìn Thương Tự với tâm trạng phức tạp.

Trước đây, họ chưa bao giờ xem Thương Tự là ứng cử viên cho vị trí con rể, bây giờ nhìn lại, dường như…

Thương Tự đẹp trai, theo lời con gái họ thì là “mỗi một phân mỗi một tấc đều mọc đúng gu thẩm mỹ của cô”, khiến người ta khó cưỡng lại.

Hứn có năng lực, có thể tự mình gây dựng sự nghiệp mà không hoàn toàn dựa vào ônh cụ Thương, còn phát triển tốt như vậy, tuy rằng trong đó chắc chắn có sự hỗ trợ từ bối cảnh Thương gia và các mối quan hệ quen biết thông qua Thương gia, nhưng có thể tận dụng được tất cả cũng là một loại năng lực.

Tính cách hắn cũng trầm ổn, đủ kiên nhẫn với con gái họ, theo như tiếng lòng của con gái họ thì hắn còn rất hào phóng.

Tuy rằng hiện tại hắn chưa có tình cảm với con gái họ, nhưng vì muốn chịu trách nhiệm nên hắn đã không hề chối bỏ.

Còn chưa kết hôn đã chi cho con gái họ hàng ngàn vạn, còn đưa cả thẻ phụ cho cô…

Hơn nữa, Thương Tự trong chuyện tình cảm nam nữ cũng luôn rất trong sạch.

Trước đây, ông cụ còn từng nhờ vợ chồng Lê Văn nếu có cô gái nào tốt thì giới thiệu cho Thương Tự.

Vợ chồng Lê Văn cũng đã làm, những người họ giới thiệu đều rất đáng tin cậy, ngoại hình cũng không tệ, nhưng Thương Tự vẫn lịch sự từ chối.

Trong chuyện tình cảm, Thương Tự luôn rất lịch thiệp, trong sạch, không hề có hành động lăng nhăng nào…

Tính ra, Thương Tự trừ việc lớn tuổi hơn một chút thì những mặt khác đều rất xứng đôi với con gái họ.

Ngược lại là con gái họ…

Trước đây tùy hứng theo đuổi Thương Bách Ngôn không buông, bây giờ ngoài miệng vẫn không tha người, hoàn toàn xem Thương Tự như công cụ để chọc tức Thương Bách Ngôn…

Mà thái độ của Thương Tự lại tốt như vậy.

Nghĩ vậy, vợ chồng Lê Văn nhìn Thương Tự đều có chút chột dạ.