Sau Khi Chia Tay Cùng Tổng Giám Đốc Kết Hôn Chớp Nhoáng Tham Gia Show Hôn Nhân

Chương 7

Một câu nói bất ngờ thốt ra, Quý Trừng Ý ngẩn người một lúc lâu mới đặt cốc cà phê xuống hỏi: "Đối với tôi chuyện này có được ích lợi gì sao?"

Quý Trừng Ý không trực tiếp hỏi Lận Cẩn Độc tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Bởi vì y biết rõ, nếu người nắm quyền Lận thị muốn kết hôn, nhất định sẽ lựa chọn một đối tượng phù hợp nhất từ mọi khía cạnh.

Đối tượng kết hôn này không chỉ phải có lợi cho công ty, mà còn phải là người xuất sắc nhất trong số những người cùng độ tuổi.

Hiển nhiên, Lận Cẩn Độc đã chọn y.

Nếu Lận Cẩn Độc đưa ra yêu cầu này vào ngày hôm qua, chắc chắn Quý Trừng Ý sẽ không chút do dự từ chối.

Bởi vì hôm qua y và Dư Hách Diên vẫn là người yêu của nhau.

Nhưng hôm nay, Quý Trừng Ý đã trở lại tình trạng độc thân nên y sẽ bắt đầu cân nhắc xem yêu cầu Lận Cẩn Độc đưa ra sẽ mang lại lợi ích gì cho y hoặc cho công ty của y.

Nghe y hỏi như vậy, Lận Cẩn Độc biết Quý Trừng Ý đã hiểu ý của mình.

Đúng vậy.

Lận Cẩn Độc là một nhà đầu tư đúng nghĩa, hắn không chỉ có sự quyết đoán trong việc đầu tư vào các công ty doanh nghiệp, mà còn có tầm nhìn độc đáo trong việc đầu tư vào chính mình.

Bản thân hắn là một người kiên định theo chủ nghĩa độc thân.

Theo hắn, một người bạn đời vô dụng chỉ lãng phí thời gian, tinh thần và sức lực của mình.

Hắn sẽ không làm những chuyện lãng phí đầu tư thua lỗ.

Cũng sẽ không làm những việc ngu ngốc như rõ ràng dự án có lợi tức* rất thấp, nhưng vẫn phải bơm tiền liên tục vào nó.

*Lợi tức (收益率) là số tiền tăng thêm trên số vốn đầu tư ban đầu trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhưng gia đình lại thúc giục quá gấp.

Bất đắc dĩ, Lận Cẩn Độc đành phải liệt kê tất cả những người đủ điều kiện kết hôn trong các danh môn thế gia ở Tấn Thành để so sánh, cuối cùng chọn Quý Trừng Ý và Khoa Áo.

Khoa Áo là một công ty lâu đời chuyên sản xuất thiết bị điện gia dụng, công ty đã hoạt động hơn ba mươi năm, đã trở thành một công ty khổng lồ trong ngành thiết bị điện gia dụng.

Mặc dù đã từng có nguy cơ phá sản.

Nhưng đó chỉ là do cố chủ tịch tiền nhiệm không biết nhìn người mà ra.

Cố chủ tịch không có con trai, chỉ có một cô con gái, vì vậy lúc đó ông đã tuyển một chàng rể tỏ ra thông minh và thật thà trong công ty, Triệu Hằng Hâm.

Khi cố chủ tịch còn sống, Triệu Hằng Hâm đã hết mực yêu thương và chiều chuộng bà Quý.

Ngay khi cố chủ tịch vừa qua đời, ông ta liền đưa đứa con riêng đã sinh ra trước khi ông ta kết hôn về nhà.

Khiến bà Quý tức đến nỗi muốn ly hôn.

Nhưng lúc đó, phần lớn cổ phần của Khoa Áo đều nằm trong tay Triệu Hằng Hâm, bà Quý không có quyền lên tiếng.

Ly hôn thì được, nhưng công ty sẽ rơi vào tay Triệu Hằng Hâm.

Bà Quý không muốn tâm huyết của ba và ông nội rơi vào tay người khác, nên bắt đầu ly thân với Triệu Hằng Hâm, một mình nuôi dạy Quý Trừng Ý.

Sau đó đời người vô thường, bà Quý không may gặp tai nạn xe hơi khi Quý Trừng Ý mười lăm tuổi.

Cùng năm đó, bởi vì Triệu Hằng Hâm quản lý yếu kém đã dẫn đến công ty gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, giá cổ phiếu trên thị trường cũng suýt chạm sàn.

Lúc này Triệu Hằng Hâm không những không kiểm tra lại việc quản lý nội bộ, mà còn đưa đứa con riêng vừa vào đại học vào công ty để tiếp tục gây rối.

Sau ba năm, hai kẻ ngu ngốc chỉ có chút khôn vặt thấy công ty sắp không trụ được nữa, liền bắt đầu bán tháo cổ phiếu IPO.

Mà trước đó, Quý Trừng Ý vừa tròn mười tám tuổi đã được thừa kế cổ phần từ di chúc của mẹ mình thông qua luật sư.

Nhưng y không trực tiếp vào công ty với tư cách là cổ đông mới, mà chỉ đứng nhìn hai ba con Triệu Hằng Hâm làm loạn.

Sau đó chờ đợi thời cơ thích hợp tung ra tin tức Khoa Áo sắp phá sản, để y có thể mua lại cổ phiếu với giá thấp.

Đợi đến khi y thu mua được cổ phiếu từ tay những cổ đông bất tài, y đương nhiên trở thành cổ đông lớn nhất của Khoa Áo.

Cuối cùng y không chút lưu tình đá Triệu Hằng Hâm và đứa con riêng của ông ta ra khỏi công ty, tự mình nắm quyền.

Mặc dù thành tựu hiện tại của Lận Cẩn Độc vượt trội hơn Quý Trừng Ý một chút, nhưng Lận Cẩn Độc tự nhận thấy bản thân mình năm mười tám tuổi còn kém xa Quý Trừng Ý về sự quyết đoán và thông minh.

Mọi điều kiện đều cho thấy, Quý Trừng Ý không chỉ không phải là một người bạn đời vô dụng, mà ngược lại y còn mang lại lợi ích đáng kể cho hắn và công ty của hắn.

Nếu nhất định phải kết hôn, vậy hắn nhất định sẽ chọn cho mình một khoản đầu tư chắc chắn có lãi như vậy.

Vì vậy, hắn đã chọn Quý Trừng Ý.