Sắc mặt y không thay đổi, nhưng trong mắt đã có suy tính.
Quả nhiên người ta đều nói người nắm quyền của Thịnh Đạt làm việc kín kẽ, cẩn thận và lão luyện.
Năm nay mới hai mươi chín tuổi đã lọt vào top mười người giàu nhất trong nước.
Trước đây Quý Trừng Ý còn ngạc nhiên không biết Lận Cẩn Độc làm thế nào mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tăng giá trị tài sản chóng mặt như vậy.
Rõ ràng mọi người đều là người cùng lứa tuổi, y vất vả lắm mới cứu vãn được công ty đang gặp nhiều vấn đề.
Vậy mà người này không chỉ dẫn dắt công ty ngày càng phát triển, mà ngay cả giá trị con người cũng tăng vọt như thế chẻ tre.
Bây giờ xem ra, chắc là do lá gan hắn đủ lớn.
Trong phòng họp không ai lên tiếng, bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ.
Các cổ đông của Khoa Áo nhìn nhau, không hiểu tại sao lúc này Thịnh Đạt lại muốn cổ phiếu IPO của Khoa Áo.
Còn Lận Cẩn Độc cũng không vội trả lời.
Đúng lúc yên tĩnh, trợ lý thực tập dẫn người mang cà phê đến.
Mùi thơm nồng pha chút đắng nhẹ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng họp.
Lận Cẩn Độc bưng cốc cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm, hương vị tươi mát êm dịu, còn mang theo hương trái cây, không khỏi nhận xét: "Yirgacheffe*, tổng giám đốc Quý thật có lòng."
(*)Cà phê Ethiopia Yirgacheffe là một trong những loại cà phê nổi tiếng và được ưa chuộng trên toàn thế giới. Được trồng và chế biến tại vùng đất Yirgacheffe Ethiopia, loại cà phê này sở hữu một hương vị độc đáo và một câu chuyện lịch sử phong phú.
Quý Trừng Ý lại không tiếp lời, y lại hỏi tiếp: "Tổng giám đốc Lận, thứ anh muốn chỉ là cổ phiếu IPO thôi sao?"
Vừa rồi Quý Trừng Ý lại suy nghĩ một lúc, cảm thấy thứ Lận Cẩn Độc muốn e rằng không chỉ là cổ phiếu IPO.
Cổ phiếu đầu tư* và cổ phiếu IPO khác nhau, với sự phát triển hiện tại của Khoa Áo, đầu tư là có lời.
*không phải là một loại cổ phiếu được phân loại chính thức trên thị trường chứng khoán. Nó không phải là một thuật ngữ chuyên ngành như "cổ phiếu phổ thông" hay "cổ phiếu ưu đãi". Về bản chất, bất kỳ loại cổ phiếu nào cũng có thể được mua với mục đích đầu tư. Khi ai đó nói "đầu tư cổ phiếu" hoặc "cổ phiếu đầu tư", họ đang nhấn mạnh vào chiến lược đầu tư dài hạn chứ không phải loại cổ phiếu cụ thể, là cách diễn đạt để phân biệt với đầu cơ cổ phiếu (mua bán ngắn hạn nhằm kiếm lời từ biến động giá).
Nhưng cổ phiếu IPO thì khác, cổ phiếu IPO tuy lợi nhuận cao nhưng cũng phải gánh chịu một số rủi ro vận hành nhất định.
Quý Trừng Ý tin rằng Lận Cẩn Độc là một nhà đầu tư quyết đoán và độc đoán, nhưng không tin rằng một nhà đầu tư coi trọng lợi ích như hắn lại chịu chi trả cho một công ty đã từng có nguy cơ phá sản.
Vì vậy, y linh cảm Lận Cẩn Độc còn có mục đích khác.
Lận Cẩn Độc nhìn thẳng vào ánh mắt của Quý Trừng Ý.
Đôi mắt của Quý Trừng Ý hơi nâu, khi có ánh sáng chiếu vào, sẽ khiến đôi mắt y mang một vẻ trong suốt như lưu ly.
Vẻ trong suốt này dường như mang theo một sức xuyên thấu vô hình nào đó, khiến cho chút tâm tư nhỏ trong lòng hắn lập tức bị phơi bày ra không còn chỗ nào che giấu.
Lận Cẩn Độc khẽ cười: "Quả nhiên nói chuyện với người thông minh thì tiết kiệm thời gian và sức lực."
Hắn đặt cốc cà phê xuống: "Thật không giấu gì, tôi muốn bàn với tổng giám đốc Quý một khoản đầu tư ngoài công ty."
Quý Trừng Ý im lặng mấy giây, rồi quay sang nói với mấy cổ đông đang ngồi: "Mọi người ra ngoài nghỉ ngơi trước đi."
Mấy cổ đông nhìn nhau, cuối cùng vẫn im lặng đứng dậy ra khỏi phòng họp.
Bên phía Lận Cẩn Độc thì không cần hắn nói, trợ lý bên cạnh hắn ra hiệu một cái rồi dẫn những người khác ra ngoài.
Trước khi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, trợ lý đặt hai bản hợp đồng trong tay lên cạnh tay Lận Cẩn Độc.
Đợi đến khi trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người Lận Cẩn Độc và Quý Trừng Ý.
Lúc này Quý Trừng Ý lại không vội nói gì, mà nhàn nhã thưởng thức cốc cà phê trước mặt.
Trạng thái của hai người hoán đổi cho nhau, nhưng Lận Cẩn Độc lại không cảm thấy mình bị đối phương lạnh nhạt, hắn nói thẳng: "Nếu không phải mạo phạm, tôi cần tổng giám đốc Quý cân nhắc việc kết hôn với tôi."
Quý Trừng Ý: "..."