Vệ Nam Tinh không nói lời nào, chuẩn bị theo giáo viên ra ngoài, bỗng thấy có người đứng cạnh mình.
Vì chuyện con mèo, các học sinh khác không dám lại gần Vệ Nam Tinh, trực tiếp tạo ra một khoảng không xung quanh cậu.
Vệ Nam Tinh quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, phải mất một lúc mới nhận ra.
Họ dường như đã gặp nhau sau giờ tan học hôm qua.
Văn Tiêu cúi xuống, lấy ra từ hộc bàn của Vệ Nam Tinh một túi nhựa, nhìn qua giống như túi dùng để đựng con mèo.
Nếu con mèo cam thực sự bị người khác gϊếŧ, sau đó bí mật nhét túi nhựa đựng mèo vào hộc bàn của Vệ Nam Tinh, thì cái túi này chắc chắn cần được giữ lại.
“Thưa thầy, em nghĩ có người cố ý bỏ túi nhựa vào bàn cậu ấy.”
Văn Tiêu không rõ tại sao mình lại lên tiếng bênh vực Vệ Nam Tinh, nhưng từ những gì cậu nhìn thấy chiều qua, cậu không tin rằng chính Vệ Nam Tinh đã gϊếŧ con mèo.
Tất nhiên cũng có thể cậu đã nhìn lầm.
Nhưng hiện tại, cậu nghiêng về giả thuyết vụ việc này không liên quan đến Vệ Nam Tinh, cho dù Vệ Nam Tinh vốn là một trong những người cậu muốn giữ khoảng cách – nhóm “F4” trong ký ức thời thơ ấu.
“Cậu nói có người cố ý bỏ túi nhựa vào bàn cậu ta, cậu nhìn thấy à?”
Hoắc Triển Ngôn khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu với chút vẻ không mấy thiện chí.
Văn Tiêu thấy Hoắc Triển Ngôn nhảy ra châm chọc, chỉ muốn ngay lập tức trùm cái túi nhựa lên mặt cậu ta.
Hoắc Triển Ngôn mà không gây chuyện một ngày, chắc cơ thể khó chịu lắm.
Vậy thì Văn Tiêu cũng thấy cậu ta không thoải mái rồi, đổi lấy thế giới hòa bình, vậy là quá đủ.
“Thưa thầy, em cũng nghĩ là có bạn khác cố ý bỏ túi nhựa vào.”
Tống Cảnh Bạch ngồi ở chỗ mình, nhìn về phía này, khi ánh mắt Văn Tiêu lướt qua, cậu ta còn nở một nụ cười.
Ôn Từ Lai lại hỏi cậu có biết gì không.
"Em tin bạn cùng bàn của em."
Tống Cảnh Bạch chớp mắt, khiến Ôn Từ Lai chỉ biết ôm trán.
Ôn Từ Lai còn tưởng Tống Cảnh Bạch thật sự biết gì đó. Nhưng nghe bọn trẻ nói như vậy, anh cũng thấy chuyện này đúng là có khả năng.
Ban nãy nghe mấy đứa trẻ xung quanh bàn tán ồn ào, cộng thêm việc Vệ Nam Tinh không hề phản bác, nên mọi người gần như đều chắc chắn rằng chính Vệ Nam Tinh làm. Không ai nghĩ đến khả năng khác.
Nhưng nếu suy xét lại, hoàn toàn có thể có một bạn nào đó đánh chết con mèo hoang rồi lén đặt vào ngăn bàn của Vệ Nam Tinh.