Xong Rồi! Toàn Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 43: Vẻ Đẹp Đầy Toan Tính

“Nếu hoàng thượng thật sự thương xót thần thϊếp, thì xin cho cung nữ xinh đẹp nhất đến cung của thần thϊếp. Thần thϊếp thấy hợp duyên với nàng ấy, cũng muốn học hỏi một chút về nghệ thuật múa.”

Hoàng thượng bật cười: “Thân phận của nàng cao quý, sao cần học những thứ này? Nếu nàng thích, thì cung nữ ấy sẽ là người của nàng.”

Chỉ vài câu ngắn ngủi, cung nữ xinh đẹp đứng giữa đã trở thành nô tỳ của cung Lâm Hoa.

Dù hoàng thượng có chút hứng thú với cung nữ ấy, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Cung nữ đứng giữa nghe vậy, khẽ nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Lâm Quý Phi nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Một cung nữ giống nàng đến vậy sao?

Làm gì có chuyện trùng hợp như thế.

Rõ ràng là nàng ta nhắm vào nàng mà đến.

Nếu đã vậy, sao nàng không thuận nước đẩy thuyền, thuận tay dắt người về cung?

Nếu Ổ Tình có mặt ở đây, nàng chắc chắn sẽ nhận ra thân phận thực sự của cung nữ ấy — đó chính là chị ruột của nữ chính.

Trong nguyên tác, chị của nữ chính vì có dung mạo quá giống Quý Phi mà khiến Hoàng Thượng để mắt tới.

Lâm Quý Phi tất nhiên tìm mọi cách để ngăn cản, còn Đức Phi thì âm thầm thúc đẩy, giúp chị nữ chính thuận lợi được thị tẩm và trở thành sủng phi mới của Hoàng Thượng.

Nhưng bây giờ, chị của nữ chính lại chỉ là một nữ tỳ trong cung của Quý Phi.

Thấy kế sách không thành, Đức Phi hơi nheo mắt, tự hỏi điều gì đã sai sót. Cẩn thận suy ngẫm, nàng nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cách hành xử của Quý Phi.

Trước đây, hễ gặp chuyện không như ý, Quý Phi thường làm náo loạn yến tiệc, khiến Hoàng Thượng phật lòng.

Nhưng hôm nay, Quý Phi lại như biến thành một con người khác. Nàng im lặng, giả vờ yếu ớt, khéo léo thu hút ánh mắt của Hoàng Thượng từ các vũ nữ sang mình.

Sau đó, nàng lại lấy lý do học múa để làm Hoàng Thượng vui lòng, thậm chí còn yêu cầu đưa các vũ nữ về cung của mình.

Lâm Y Uyển, ngươi quả thật là cao thủ.

Đức Phi theo Thái Hậu lễ Phật nhiều năm, trước đây vẫn nghĩ rằng Quý Phi là một nhân vật nhỏ dễ kiểm soát.

Là nàng đã xem nhẹ Quý Phi.

Đức Phi suy tính trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, vừa rót rượu cho Hoàng Thượng vừa dịu dàng nói: “Hoàng Thượng, công chúa Tịch Nhan cũng muốn tự mình chúc thọ ngài.”

Tịch Nhan công chúa năm nay bảy tuổi, tuy thừa hưởng nét đẹp của Đức Phi với đôi mắt dài nhỏ, nhưng vì là công chúa duy nhất của Hoàng Thượng nên rất được sủng ái.