Xong Rồi! Toàn Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 26: Hiểm Họa Ngọt Ngào


Ổ Tình ăn ngấu nghiến, trong chốc lát đã hết ba bốn miếng bánh, khiến các cung nữ xung quanh nhìn mà ngạc nhiên không nói nên lời.

Lâm Quý Phi nhíu mày: “…Ăn chậm thôi, đừng làm như thể bổn cung bạc đãi ngươi vậy. Trà sữa đâu? Mang cho Ổ Đáp Ứng một chén.”

Đang nhai bánh hạt dẻ, Ổ Tình nghe thấy từ khóa, liền ngẩng đầu lên.

Ổ Tình: [Gì? Trà sữa?]

Cổ đại cũng có trà sữa sao?

Ổ Tình cố gắng nhớ lại, cuối cùng tìm thấy chút ký ức trong đầu. Nàng từng đọc trên một trang khoa học phổ thông rằng cung đình triều Thanh có thói quen uống trà sữa. Nghe đâu mỗi ngày Hoàng Thượng phải dùng đến sữa của 100 con bò.

Sau một hồi chờ đợi ngắn, một bát ngọc trắng tinh xảo chứa đầy chất lỏng màu trắng sữa được đặt trước mặt Ổ Tình. Chưa kịp đưa lại gần, nàng đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của sữa.

Nàng cúi xuống, uống một hơi nửa bát.

“Bổn cung đối xử với ngươi không tệ chứ? Món trà sữa này, ngay cả khẩu phần hàng ngày của bổn cung cũng không nhiều đâu.” Lâm Quý Phi thanh tao nhấp ngụm trà sữa, trong ánh mắt lóe lên vẻ tự hào.

Khóe môi nàng khẽ nhếch, cười đắc ý: “So với Hoàng Hậu thì, quả nhiên bổn cung vẫn là người…”

Ổ Tình: [Thật tanh quá, đây là sữa tươi nấu lên sao? Lâu rồi mới uống lại loại này.]

Nụ cười trên môi Lâm Quý Phi chợt khựng lại.

Ổ Tình: [Mùi vị cũng được, ít nhất có đường. Nhưng người cổ đại biết đến phương pháp tiệt trùng Pasteur không? Những loại sữa mới vắt này nếu không tiệt trùng kỹ rất dễ gây bệnh, hơn nữa có một số virus dù nấu một giờ cũng không chết hết. Thôi, không uống được nữa rồi.]

Lâm Quý Phi đặt chén trà sữa xuống, nhíu mày.

Ổ Tình: [Bệnh Brucella… gọi là gì nhỉ? Nếu mắc bệnh này, người bệnh sẽ sốt cao, mệt mỏi, nặng còn có thể gây vô sinh. Chỉ cần không uống sữa tươi, không ăn thịt sống thì sẽ không mắc bệnh này.]

Lâm Quý Phi nhẹ nhàng xoay quanh miệng chén, trong lòng đã có quyết định.

“Thật là, sữa trong cung ngày càng có mùi lạ.” Lâm Quý Phi dặn dò cung nữ bên cạnh: “Từ nay về sau, bảo Ngự Thiện Phòng đưa trà xanh là đủ.”

Ổ Tình: [Thật tốt quá, vậy Quý Phi không lo mắc bệnh Brucella nữa.]

Sắc mặt của Lâm Quý Phi dường như dịu lại đôi chút nhờ lời này.

Ánh mắt nàng nhìn về phía Ổ Đáp Ứng cũng trở nên ấm áp hơn. Trong những tranh đấu khốc liệt của cung đình, có thể nhận được những lời chân thành như thế thật là hiếm hoi.

Khách quan mà nói, nhan sắc của Ổ Đáp Ứng không mấy nổi bật. Nhưng Lâm Quý Phi ngày càng cảm thấy khuôn mặt ấy lại khiến lòng người thoải mái.