Tôi Làm Khách Mời Cố Vấn Ở Gameshow Tình Yêu

Chương 15


Mộ Bảo Châu khẽ thở dài, giọng điệu đầy u buồn: "Chị có giận không nhỉ? Em biết chị cũng rất thích miếng ngọc này, hay là... em trả lại cho chị ấy nhé?"

Bùi Hí xoa nhẹ mái tóc cô ta: "Trả cái gì mà trả, miếng ngọc này bây giờ là của em, sau này cũng vẫn là của em. Anh không quan tâm cô ta có giận hay không, dù sao thì thứ mà em thích, không ai có thể lấy đi được." Theo bản năng, Bùi Hí không nhắc đến chuyện anh ta đã bỏ tiền ra mua lại miếng ngọc, không rõ vì sao nhưng anh ta có cảm giác nếu nói ra, Bảo Châu có thể sẽ không vui.

Mộ Bảo Châu mím môi cười: "Anh Bùi, anh tốt thật."

Bùi Hí thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta thật sự sợ rằng Mộ Bảo Châu sẽ hiểu lầm. Giờ thấy cô ta không hiểu lầm, anh ta mới có thể an tâm.

Sau khi sáu vị khách mời cùng ba cố vấn chuẩn bị xong xuôi, tất cả mới rầm rộ lên đường.

Khách mời một xe, cố vấn một xe.

Trên xe, hai cố vấn còn lại rõ ràng chẳng ai muốn nói chuyện với cô, Lục Ninh vừa ngồi lên liền tựa lưng nghỉ ngơi, cũng chẳng buồn quan tâm đến bầu không khí gượng gạo trong xe.

Họ khó xử thì kệ họ, liên quan gì đến một khán giả vô tội như cô chứ?

Khi họ đến tháp Minh Châu thì đã là mười giờ rưỡi sáng.

Dù không phải dịp nghỉ lễ, nhưng lượng khách du lịch tại tháp Minh Châu vào thời điểm này vẫn rất đông.

Bùi Hí nhã nhặn nhắc nhở: "Các cô cẩn thận, đừng để lạc nhau."

Một cô gái theo phong cách Lolita tên Nhu Nhu nở nụ cười ngọt ngào: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không bị lạc đâu."

Nữ thần khí chất Diêu Hàm Hàm cũng nói ngay sau đó: "Đúng vậy, anh cứ yên tâm đi."

Nói xong, cả hai thầm cảm thán trong lòng.

Chương trình đã ghi hình được nửa ngày, vậy mà từ sáng đến giờ, ống kính chỉ tập trung vào Mộ Bảo Châu và ba nam khách mời, còn Nhu Nhu và Diêu Hàm Hàm thì xuất hiện chỉ được vài giây thoáng qua.

Nếu là khán giả không biết gì, có khi còn tưởng rằng đây là một chương trình mai mối với format một nữ ba nam mất.

Cô ấy tham gia chương trình này, chắc chắn không phải chỉ để làm nền.

Cho nên, cô ấy phải tự tìm cách tăng thêm thời lượng lên hình.

Mọi người đi dạo quanh tháp Minh Châu một vòng, quyết định sẽ ăn trưa xong rồi mới lên tháp.

Khi tổ đạo diễn hỏi các khách mời muốn ăn gì, Nhu Nhu và Diêu Hàm Hàm lập tức đưa ra đề xuất.

Nhu Nhu nói: "Tự nhiên thèm đồ Nhật quá nè."

Diêu Hàm Hàm: "Mọi người thấy nhà hàng kiểu Hồng Kông thế nào? Tôi nhớ món bánh dứa lắm rồi."