Sau Khi Pháo Hôi Vạn Người Ghét Chết Tâm

Chương 11

[Đây chính là ảnh đế hả? Ngay cả đi làm cũng không đúng giờ nữa]

[Người ở trên học xong tiểu học chưa vậy? Không biết giữa nước mình và Ý có sự chênh lệch múi giờ à?]

[Tổ chương trình đã nói rồi, lịch trình cụ thể do múi giờ ở chỗ khách mời quyết định, dù sao sau này cũng sẽ có biên tập mà]

[Chín giờ sáng ở nước mình là mới rạng sáng ở Ý thôi, Giang thần livestream cái gì? Livestream anh ấy ngủ à?]

[Bà ở trên, tôi không ngại đâu]

Hôm nay tâm trạng của Giang Uyên rất tốt, căn bản không để ý đến một đóng bình luận đang tranh cãi om sòm. Anh xoay camera của thiết bị livestream sang chỗ khác, hướng về phía cánh cổng tinh xảo trước mặt.

"Tâm trạng của tôi tốt nên cho mọi người ngắm nhìn Bảo tàng nghệ thuật Uffizi một chút."

Lời vừa dứt, đám sinh viên mỹ thuật đang ẩn nấp trong phòng livestream của anh lập tức bắt đầu aaaaaaa.

[Là chỗ mà tôi đang nghĩ đến hả? Phải không vậy phải không vậy?]

[Huhuhu, giấc mơ mỗi ngày của một sinh viên mỹ thuật ở thành phố nhỏ như tôi chính là một ngày nào đó tranh của mình được treo trong đó]

[Người anh em phía trên, ngay cả mơ tôi cũng không dám mơ như vậy]

[Tôi lại muốn biết sao Giang thần có thể đi vào quay được như vậy thế?]

"Gia đình có chút quan hệ." Giang Uyên cười nói: "Mọi người cũng biết mà, dù sao thì ragazzo của tôi cũng là giáo sư của Học viện Mỹ thuật Florence."

[Ragazzo? Ai tốt bụng giải thích cho tôi một chút nó có nghĩa là gì đi]

[Bạn, bạn trai sao?!]

Lúc này Lâm Trì đã tỉnh dậy, đang nằm trên giường xem livestream của Giang Uyên, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Lúc nhỏ sao lại không phát hiện ra Giang Uyên thế mà thích khoe khoang như vậy nhỉ? Giống như một con công đang xòe đuôi vậy.

Trên hot search trong nước, từ khóa #Bạn trai của Giang Uyên# đã leo lên vị trí số một, hoàn toàn bỏ xa các chủ đề nóng khác.

Dù sao thì ở trong nước tuy đã thông qua luật hôn nhân đồng giới, nhưng ở nơi mà việc duy trì hình tượng độc thân sẽ dễ nổi tiếng và kiếm tiền hơn, đồng thời luôn phải chịu sự soi mói của dư luận như trong giới giải trí, thì trước Giang Uyên, chưa từng có minh tinh nào dám công khai xu hướng tính dục của mình trong lúc livestream.

Tương tự, bọn họ muốn mắng chửi Giang Uyên cũng không tìm được tài khoản Weibo của anh, ngay cả khi livestream anh cũng chỉ sử dụng tài khoản chính thức do chương trình đăng ký.

Giang Uyên chưa bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác, huống chi hiện tại quay xong chương trình anh sẽ rút lui khỏi giới giải trí, càng khiến anh muốn nói cái thì nói cái đó.

Anh cầm thiết bị livestream, vừa đi vào bảo tàng vừa tự nói chuyện một mình: "Lin chính là hoa hồng của tôi, em ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi."

Có người mắng chửi trong phần bình luận:

[Anh làm như vậy có xứng đáng với fan của anh không?]

Giang Uyên chỉ cảm thấy buồn cười, đáp trả: "Từ bao giờ tôi thừa nhận mình có fan thế? Sáu năm nay tôi chỉ đóng phim, chưa từng nhận bất kỳ quảng cáo nào, ngay cả khi có người lợi dụng danh nghĩa của tôi để kêu gọi quyên góp, tôi cũng lập tức đưa người đó vào tù, chưa từng tiêu một đồng nào của "fan", tại sao phải để tâm đến những người không tồn tại?"

Những bình luận khác bị phản bác đến mức không dám hó hé gì.

Chuyện Giang Uyên nói về việc đưa người vào tù là vào ngày kỷ niệm năm thứ hai anh bước chân vào giới giải trí, fan hâm mộ đã kêu gọi quyên góp để ủng hộ anh, nhưng lại bị anh thẳng tay báo cáo, đồng thời tuyên bố: Ai mà chưa được sự cho phép của anh mà lợi dụng danh nghĩa của anh để kêu gọi quyên góp, dù số tiền ít ỏi đến đâu cũng sẽ bị đưa ra tòa.

Cho nên sáu năm qua, cho dù là những người tự xưng là fan của Giang Uyên, thì mỗi năm nhiều nhất cũng chỉ bỏ ra ba vé xem phim để xem những bộ phim do anh đóng.

Lâm Trì cũng tìm hiểu những gì Giang Uyên đã làm trong những năm tháng hoạt động trong giới giải trí, cậu không hề nghi ngờ, những việc làm của Giang Uyên đều là vì cậu.

Bởi vì chỉ có như vậy, một khi anh công khai chuyện tình cảm với cậu, mới không có bất kỳ “fan hâm mộ” nào dám lên tiếng chỉ trích hay mắng chửi anh.

"Tên nhút nhát này." Lâm Trì đưa tay vuốt ve vị trí Giang Uyên nằm lúc nãy: "Sao lại không dám đến tìm em sớm hơn?"