Giang Diệc Thanh vừa định bảo họ đừng tặng quà nữa thì nhận được một lời mời kết nối thoại.
"Có người đến xem bói rồi!"
"Nhanh đồng ý đi, nhanh đồng ý đi!"
Giang Diệc Thanh đương nhiên bấm đồng ý. Đối phương không bật camera nên chỉ có thể nghe thấy giọng nói, là một giọng nữ khá trẻ.
"Chắc hẳn cô không phải xem cho chính mình đâu phải không?" Giang Diệc Thanh nhướng mày nói.
Đối phương sững người, ban đầu còn có hơi nghi ngờ Giang Diệc Thanh, lúc này đã tin tưởng hơn vài phần: "Đúng vậy, người cần xem là bạn của tôi."
"Còn có thể xem bói cho người khác sao? Vậy tôi có thể xem cho idol của tôi được không..."
Khi nhìn thấy dòng bình luận này, Giang Diệc Thanh lập tức đính chính: "Tất nhiên là không được, phải phù hợp với hai tiêu chuẩn, một là, người mà bạn muốn xem bói phải có mối liên hệ mật thiết với bạn, nghĩa là mối quan hệ phải rất thân thiết, là họ hàng trực hệ có quan hệ huyết thống, hoặc là bạn bè rất thân. Hai là, đối phương thực sự đang gặp phải một số vấn đề hoặc nguy hiểm nào đó, khiến bản thân họ không thể tự mình đến xem bói."
Dù sao thì phương pháp xem bói thần kỳ này của Giang Diệc Thanh quả thực có hạn chế, sử dụng ngày sinh tháng đẻ thì không có nhiều hạn chế như vậy, bởi vì những người không thân thiết thì rất khó có được ngày sinh tháng đẻ của họ.
"Vậy được rồi, tôi cứ tưởng là muốn xem bói ai cũng được chứ, như vậy chẳng phải là loạn hết cả lên sao."
Phần bình luận cũng bày tỏ sự đồng tình.
Nghe xong lời của Giang Diệc Thanh, nữ sinh đang kết nối vội vàng hỏi: "Vậy tôi có thể xem bói thay cho cô ấy được không?"
Giang Diệc Thanh: "Chắc cô ấy là bạn thân của cô hả?"
Thực ra nữ sinh này cố tình không nói rõ mối quan hệ giữa đối phương và mình, không ngờ Giang Diệc Thanh lại đoán trúng phóc, cô ngại ngùng nói: "Vâng, bạn thân của tôi gần đây trở nên rất kỳ lạ, ban đầu cô ấy rất tự giác, thường xuyên tập thể thao, nhưng không biết tại sao gần đây lại trở nên rất lười biếng, động đậy cũng lười, hơn nữa còn ăn rất nhiều, mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy ăn đến mức bụng phình to, thậm chí còn sợ bụng cô ấy có thể bị nổ tung. Hơn nữa tính tình của cô ấy cũng trở nên rất kỳ lạ, so với trước đây thì cứ như hai người vậy."
Bình luận sôi nổi nhảy ra liên tục.
"Tôi cảm thấy như vậy giống bị bệnh hơn, xem bói không có tác dụng đâu, đôi khi vẫn nên tin tưởng khoa học."
"Tôi cũng thấy vậy, cái này có hơi giống kiểu “lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng thử” ấy."
"Hahaha, có khi nào chỉ đơn giản là lên cơn thèm ăn thôi không, tôi cách một khoảng thời gian cũng sẽ như vậy."
Nữ sinh cũng nhìn thấy nội dung bình luận, giải thích: "Lúc đầu cô ấy cũng đã cùng ba mẹ đến bệnh viện, nhưng hoàn toàn không kiểm tra ra được vấn đề gì. Hơn nữa gần đây vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, bạn thân của tôi vậy mà lại bắt đầu thích mấy người con trai xấu xí, trước đây cô ấy rõ ràng là một người rất coi trọng ngoại hình, bây giờ lại không có cảm giác gì với những người ưa nhìn theo đuổi cô ấy, ngược lại lại thích mấy anh trai xấu, cứ như là đang sưu tập những mô hình kỳ quái ấy, mỗi ngày đều hẹn hò với những trai xấu khác nhau, chỉ cần là người có ngoại hình bình thường một chút thì cô ấy đều không có hứng thú."
Điều mà nữ sinh không nói ra là, cô cảm thấy bạn thân của mình như bị trúng tà vậy, cho nên khi nhìn thấy Huyền Học Xem Bói này, cô mới nghĩ đến việc thử xem sao.
Biết đâu, biết đâu lại có tác dụng thì sao? Cô thực sự không thể trơ mắt nhìn bạn thân của mình tự hủy hoại bản thân như vậy được.
Nghe nữ sinh miêu tả, Giang Diệc Thanh nhíu mày, những triệu chứng này sao lại giống như...
Nói thật, vừa rồi có một bình luận có thể thực sự đã đoán đúng rồi.
Mặc dù trong lòng Giang Diệc Thanh đã có suy đoán, nhưng cậu không vội đưa ra kết luận.
Giang Diệc Thanh: "Cô có ảnh hoặc video gần đây của cô ấy không? Phải tận mắt nhìn thấy mới có thể kết luận được."
Cô gái vội vàng nói: "Có có, tôi gửi cho anh qua tin nhắn riêng."
Giang Diệc Thanh gật đầu, mở tin nhắn riêng, rất nhanh sau đó đã nhận được một bức ảnh và một đoạn video.
Trong video, một cô gái xinh đẹp, dáng người mảnh mai nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn với ánh mắt sáng rực, sự thèm muốn thức ăn trong mắt cô ấy thậm chí khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Sau đó, cô ấy thậm chí không dùng đũa, điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, thậm chí còn không kịp nhai, cứ thế nuốt thẳng xuống.
Chẳng trách bạn thân của cô gái lại cảm thấy cô ấy như bị ma nhập, nhất cử nhất động đều không giống người bình thường. Giang Diệc Thanh lắc đầu.