Người con thứ hai và con dâu hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hai ông bà cụ, cho nên họ càng thêm cảm kích Giang Diệc Thanh.
Giang Diệc Thanh tiếp nhận lời cảm ơn của họ, cậu có thể nhận ra gia đình họ Hoàng đều là người tốt, cho nên tội ác của Trần Vạn Phú càng khiến người ta căm hận hơn.
Cậu chờ một ngày Trần Vạn Phú bị tuyên án tử hình, Giang Diệc Thanh không cho rằng án tử hình là quá nhẹ nhàng đối với Trần Vạn Phú, những tội ác mà gã ta đã gây ra, sau khi bị trừng phạt ở trần gian, còn có nơi ở dưới đang chờ đợi.
Ở dưới đó sẽ không dễ chịu như vậy đâu. Nghĩ đến đây, Giang Diệc Thanh nở một nụ cười, nỗi chua xót trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Rời khỏi đồn cảnh sát, cậu không về chỗ ở mà đi thẳng đến miếu thờ Thủy tổ.
Hiện tại, mỗi ngày cậu đều tự quy định thời gian livestream là hai tiếng, một là vì livestream mới bắt đầu, chưa có nhiều người xem bói, hai là cậu cũng cần phải dành thời gian dọn dẹp miếu thờ Thủy tổ.
Cậu cũng không có tiền, không thể thuê người khác làm, những công việc mệt nhọc dơ bẩn này chỉ có thể tự mình làm.
Có điều bên trong miếu thờ Thủy tổ có quá nhiều chỗ cần phải dọn dẹp. Giang Diệc Thanh hì hục dọn dẹp cả buổi chiều mà cũng chỉ mới dọn dẹp được một góc.
Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, nhìn pho tượng thạch điêu của Thủy tổ tuy đã bị thời gian bào mòn nhưng vẫn uy nghiêm, lẩm bẩm cằn nhằn một mình: "Thủy tổ ơi, không biết người có nghe thấy không, nhìn con dọn dẹp vất vả như vậy, người phái vài người xuống giúp con một tay đi."
Nói xong, cậu nín thở chờ đợi một lúc, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
Thôi được rồi, cậu cũng không hề bất ngờ, cứ thử nghĩ xem, có người hứa với bạn sẽ hoàn thành một việc gì đó trong vòng năm trăm năm, nhưng đến năm thứ bốn trăm chín mươi tám vẫn chưa có chút tiến triển nào, pho tượng thạch điêu của Thủy tổ vẫn nằm cô quạnh trong ngôi miếu đổ nát, thử hỏi ai mà hài lòng cho nổi?
Nếu là Giang Diệc Thanh, đừng nói là giúp đỡ, có khi cậu còn mắng cho một trận vì tội bất tài, không nghe lời tổ tiên.
Nghĩ ngợi một hồi, thấy trời sắp tối cũng không nhìn thấy gì nữa, Giang Diệc Thanh chào tạm biệt pho tượng thạch điêu của Thủy tổ rồi rời khỏi miếu.
Cậu không hề biết rằng, sau khi cậu rời đi, pho tượng thạch điêu có hơi đổ nát kia bất chợt lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh đã tối sầm xuống.
—
Ngày hôm sau, cũng cùng một thời điểm, livestream "Huyền Học Xem Bói" cuối cùng cũng phát sóng. Những người theo dõi livestream đều nhanh chóng nhận được thông báo.
Điều đầu tiên Giang Diệc Thanh nhìn thấy là số lượng người theo dõi đã gần ba mươi nghìn người, cậu dụi dụi mắt, suýt chút nữa thì tưởng mình nhìn nhầm.
Sự thật chứng minh cậu không hề nhìn nhầm, bởi vì ngay khi cậu bắt đầu livestream, lượng người xem đã tăng lên chóng mặt, hiện tại đã có hơn mười nghìn người xem online, mà con số này vẫn đang tiếp tục tăng.
Khác một trời một vực với khung cảnh đìu hiu của ngày hôm qua.
"Sao lại đông người xem thế này?" Giang Diệc Thanh có hơi kinh ngạc.
Hỏi ra mới biết, hóa ra hôm qua cậu đã lên hot search, không ngờ Trần Vạn Phú lại nổi tiếng như vậy, lại mang đến cho cậu nhiều sự quan tâm đến thế.
Thực tế, Trần Vạn Phú tuy nổi tiếng nhưng cũng không có sức ảnh hưởng lớn như thế, chủ yếu là do việc một streamer hàng đầu lại là kẻ sát nhân quá là ly kỳ nên mới leo lên top hot search.
Khi mọi người biết đến một streamer có thể "bói toán" ra kẻ sát nhân, họ càng thêm tò mò, đó là lý do tại sao hôm nay livestream lại náo nhiệt đến vậy.
"Streamer đỉnh quá, tôi đã xem thông báo phía chính phủ rồi haha."
"Ai mà ngờ được kẻ sát nhân lại dám livestream, còn trở thành streamer hàng đầu nữa chứ, tôi thấy nền tảng Miêu Miêu nên điều tra nội bộ kỹ một chút, đừng để xuất hiện Trần Vạn Phú thứ hai."
"Haha, chỉ có mình tôi chú ý đến bức ảnh mà cảnh sát đăng tải sao? Streamer đẹp trai quá đi mất, huhu tôi không phải đến xem bói đâu, chỉ là đến chiêm ngưỡng nhan sắc của streamer thôi."
Giang Diệc Thanh nhìn dòng bình luận này: "..."
Chưa đầy một lúc sau, đã có thêm vài tài khoản có hình đại diện lấp lánh vào phòng livestream, họ không nói gì cả, chỉ bắt đầu tặng quà.
Nhìn hiệu ứng của mấy món quà tặng kia cứ như không cần tiền vậy.
Sau khi được người xem giải thích, Giang Diệc Thanh mới biết được đây là những streamer từng bị Trần Vạn Phú chèn ép, bây giờ Trần Vạn Phú đã không còn ngóc đầu lên được nữa, họ rất biết ơn Giang Diệc Thanh.
Chỉ là mỗi lời cảm ơn thì có vẻ quá đơn giản, vậy nên cứ tặng quà thôi!