Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 52: Akai gia nhập tổ chức

Korn: “……”

Tôi: “Đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó! Đừng nghĩ nhiều! Đây chỉ là vấn đề giữ thể diện của tôi thôi!”

Người này nếu thăng chức nhanh chóng, tôi có thể nhân cơ hội "dựa hơi" mà thêm lợi thế, dù có tức giận thì ít ra cũng giữ được danh dự của mình;

Nếu người này có vấn đề, không phải do tôi đề cử nên tôi không phải chịu trách nhiệm, không gánh rủi ro. Hơn nữa, vì gần gũi nên nếu có gì bất thường, tôi sẽ là người đầu tiên phát hiện và lập tức báo cáo. Điều này vừa bảo vệ được hai chị em nhà Miyano, vừa giúp tôi ghi điểm trong mắt BOSS và làm đẹp hồ sơ cá nhân.

Dù thế nào, tôi cũng thắng!

—— Tôi đúng là một thiên tài trong việc xử lý các mối quan hệ nội bộ!

……Lời tác giả:

Akai Shuichi cảm thấy vừa mới vào tổ chức đã dính ngay vào mớ drama nội bộ (?)

Những người khác thì lại lo rằng Akai sẽ bị cuốn vào sự chèn ép quyền lực trong công việc (?)

……

Quá trình Akai Shuichi gia nhập tổ chức diễn ra rất thuận lợi.

Dù sao FBI cũng là một tổ chức lớn trực thuộc chính phủ, việc tạo ra một thân phận giả hoàn toàn không để lại dấu vết đối với họ không phải điều quá khó khăn. Vấn đề duy nhất là tìm con đường phù hợp để xâm nhập, nhưng nhờ kết nối với hai chị em nhà Miyano, vấn đề này đã được giải quyết.

Phương thức gia nhập không khác nhiều so với những gì Akai dự đoán. Ban đầu, anh nghĩ rằng Natsume Natsuki là một nhân vật quan trọng trong tổ chức. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn thông qua Miyano Shiho, Akai không thể chắc chắn liệu lời mời này là do nhóm của Natsume Natsuki hay từ một nhóm khác. Dù sao, bước đầu tiên của kế hoạch đã đi vào quỹ đạo.

Tuy nhiên, ấn tượng về Natsume Natsuki vẫn khiến Akai chú ý. Trong một lần trò chuyện với Miyano Akemi, anh vô tình hỏi:

“Anh giờ mới biết tổ chức mà em gái em tham gia có bản chất như vậy… Vậy còn tiểu thư Natsume thì sao? Cô ấy cũng thuộc tổ chức đó à? Lần trước dường như cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó liên quan đến nghề nghiệp cũ của anh. Lần này, việc chiêu mộ có phải do cô ấy đề xuất không?”

“À… Em không nghĩ vậy đâu. Natsuki chỉ là một nhà nghiên cứu thôi mà.” Miyano Akemi mỉm cười đáp. “Cô ấy được chiêu mộ vì là thiên tài trong lĩnh vực của mình, giống như Shiho vậy.”

… Ra là thế. Nhưng cô gái này thoạt nhìn có mối quan hệ với em gái bạn gái mình tốt đến mức hơi khác thường… Akai Shuichi không khỏi rơi vào trầm tư.

Dù vậy, tình hình hiện tại đang rất thuận lợi. Akai đủ kiên nhẫn, không cần phải vội vàng.

Việc quan trọng trước mắt là hòa nhập để tiếp xúc với nhiều người hơn, dần vén lên bức màn bí mật của tổ chức này.

Tất nhiên, việc đặt câu hỏi thăm dò vẫn là cần thiết, và với thân phận hiện tại của mình, Akai có thể hỏi một cách hợp lý mà không khiến ai nghi ngờ.

“Hóa ra danh hiệu của Shiho là Sherry à…” Akai Shuichi, sau khi chính thức vượt qua bài kiểm tra gia nhập tổ chức, khẽ gật đầu với vẻ mặt như vừa nhận ra điều gì đó. “Vậy tất cả thành viên quan trọng của tổ chức đều có danh hiệu là tên của các loại rượu sao?”