Ngại Quá Nữ Chính À, Nam Chủ Giờ Là Của Tôi :)

Chương 2.1: Quà tạ lỗi

Tác Giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝕓𝕝

Chương 8: Nam Chủ Tới Làm Quen Lại Mang Quà Tạ Lỗi Thiếu Gia Nhỏ, Nam Hai Lại Khó Chịu Ra Mặt. (2)

ʕ ꈍᴥꈍʔ

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Quả nhiên vẫn đang giận Bắc Dạ nghĩ thầm.

"Đợi đã...." Vừa nói vừa kéo tay cậu lại.

"Đợi chút, tôi thật sự thật lòng muốn xin lỗi và lđ quen với em mà."

"Hừ! Ai anh em với anh chứ. Thân thiết quá nhỉ? Mau tránh ra." Được nước lấn tới Lâm Nguyên liền gạt tay Bắc Dạ ra hất cằm không coi hắn ra gì nói.

"Em thật sự không muốn biết tạ lỗi là gì sao?" Bắc Dạ không tức giận trước sự kiêu ngạo của cậu chỉ nhẹ nhàng bảo.

Đã không nói thì thôi đã nói lại khiến người ta tò mò: "Ai thèm..."

Lời nói chẳng có chút gì tự tin.

[Hệ thống ngươi biết hắn mang đến cái gì không?]

[Không, hệ thống chúng tôi không có quyền hạn lớn như vậy không thể điều tra việc làm của nam chủ chỉ có thể giới hạn ở việc xác định vị trí, mức độ an toàn / nguy hiểm,..... Và vài cái nho nhỏ khác chứ không được lấn qua nếu không chủ thần mà biết sẽ trách phạt đó!]

(*・∞・)ノ。

[Thế các nhân vật khác đều được hả? Bao gồm nữ chính?]

[Đúng vậy các nhân vật khác đều được kể cả nữ chính. Bởi vì các nhân vật trên đều có thể thay đổi tùy ý không người này thì người kia nữ chính cũng thế như bây giờ nè, cậu sẽ thay thế nữ chính còn gì. Nhưng nam chủ thì khác đây là điều mặc định thế giới sinh ra là vì nam chủ nếu nam chủ chết thì thế giới sẽ bị hủy diệt. Nên nam chủ chính là người có quyền hạn lớn nhất trong thế giới này, cậu có thể hiểu đơn giản là nam chính có bàn tay vàng trong người vàng hào quang của vai chính nên có nả đạn vào người cũng không chết được ngài yên tâm. Nam chủ sống dai còn hơn đỉa ấy chứ thiếu điều bất tử thôi nhưng tùy vào mỗi thế giới sinh mệnh của nam chủ là khác nhau nha.]

[Ò...] Thật thú vị nha, cậu chưa biết cụ thể mây cái này hơi mô hồ một chút nhưng cũng dễ hiểu.

*"Bàn tay vàng": Là bàn tay tài giỏi có kĩ năng vượt trội hiếm có. Đặt trong nội dung truyện thì bàn tay vàng chính là ám chỉ nhận vật được tác giả thiết kế giỏi toàn diện là con giời có vòng sáng nhân vật chính bảo hộ. Ban đầu chỉ thuận tiện học một vài kĩ năng bình thường nhưng lại có bàn tay vàng nên trở thành kĩ năng vô địch thiên hạ. (Có 3 loại "BÀN TAY" vàng, đen và xám có gì mình sẽ giải thích ở phần sau nào đó nha không thì mọi người tra là ra.)

Bắc Dạ nhìn vậy có chút buồn cười lấy ra trong túi mọt chiếc hộp hình vuông màu đen.

[Thần bí quá ha ta hơi tò mò rồi đó] Lâm Nguyên nhìn cái hộp trước mặt không khỏi cảm thán với hệ thống.

[Tới cũng vậy nha] Hệ thống cũng phụ họa theo.

Bắc Dạ mở hộp ra bên trong là một viên Ngọc thạch màu trắng trong suốt nhìn qua là biết vô cùng quý giá.

Vừa nhìn thấy nó nét mặt của Lâm Nguyên liền thay đổi đôi mắt mở to ra vì ngạc nhiên ngay sau đó thay bằng sự phấn khích Hưng phấn của cậu.

"Sao anh lại có được nó?!...." Σ(゚Д゚;)

(Hết Phần 2)

Tác Giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝕓𝕝

___ ___ ___ ___

Đôi lời của tác giả: Xin lỗi mọi người vì đăng truyện lâu như vậy tại mấy nay Sa bị bệnh nên không đăng được rất cảm ơn mọi người vì đã yêu thích và ủng hộ truyện của Sa nha! (♥ω♥*)

Mọi người hãy đề cử và ủng hộ để Sa có động lực ra chap mới nhé‼️♡(*´ω`*)/♡ヾ(❀╹◡╹)ノ゙❀~❤