Tác Giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝕓𝕝
Chương 6: Hoa Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai, Nhưng Càng Khó Có Được Thì Người Ta Càng Muốn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
"Lâm Thiếu quần áo của cậu...."
(๑°ㅁ°๑)‼
Sở Phong: "...."
Vừa bước vào phòng mùi hoa hồng thơm ngào ngạt khắp nơi như cơn lốc ập thẳng vào mặt khiến hắn như đứng hình chỉ biết si mê nhìn không chớp mắt.
Làn da thiếu niên trắng như sữa không chút tì vết, dáng người cậu mảnh khảnh nhỏ nhắn, vòng eo như thể một vòng tay hắn có thể ôm hết. Mỗi bóng lưng thôi cũng đã đủ mê hoặc chết người rồi!
"... Được rồi, Cậu để đó đi" Thiếu niên quay lưng lại nên không hề biết ánh mắt của Alpha vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lưng của mình một cách trần trụi.
Thật may hắn là Alpha mạnh có thể kiềm chế nếu là một Alpha khác thì gã sẽ dè cậu ra bắt nạt cho tới khi cậu khóc mới thôi.
* "Trần trụi": Ý nói không hề kiêng dè cố kỵ hay sợ sệt gì.
(Nên đổi từ Sở Phong sang Sở khanh ha 🤣)
Bỗng nhiên cậu quay lại khiến Sở Phong vội quay đi chỗ khác một cách chột dạ.
Lâm Nguyên: "? Sao cậu còn chưa đi nữa?" ಠಿ_ಠ
"Tôi... Tôi đi ngay!" Nói xong vội đi nhanh như đang chạy trốn, tim Sở Phong lúc này đập dồn dập mãi một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
.......
Phía bên Bắc Dạ hắn đã cho người điều tra về cậu Lâm Nguyên - Con trai út của Lâm gia được cưng chiều hết mực từ nhỏ cho tới lớn. Là một Omega sinh ra đã ngậm thìa vàng được tất cả mọi người trong gia đình yêu thương hết mực.
Tuy vậy có vẻ tính cách không tốt cho lắm nhưng vô cùng xinh đẹp vẻ đẹp "không góc chết" cơ mà cũng không dễ chọc. Bắc Dạ cảm thán đúng là hoa hồng nào cũng đều có gai càng đẹp thì càng nhiều gai nha~ Lại còn là loài hoa hồng đỏ quý hiếm càng không dễ chọc vào chút nào sẽ bị đam chảy máu, nhưng chính sự khó khăn này lại làm nổi lên hứng thú trong lòng hắn.
* "Không góc chết": Nói vắn tắt là không có điểm nào để chê trên khuôn mặt của một người, tất cả đều hoàn hảo đến "vô lý".
Một Omega cá tính như vậy hắn lại lỡ bị hấp dẫn mới đau chứ nhưng nếu ngoan ngoãn hơn sẽ càng tuyệt. Thật mong chờ được nhìn thấy lúc "ngoan ngoãn" đó.
[Ting! Độ hảo cảm của Bắc Dạ dành cho Lâm Nguyên: +30]
[Ting! Độ hảo cảm của Sở Phong dành cho Lâm Nguyên: +40]
[Mức độ hảo cảm hiện tại của Bắc Dạ: 30/100]
[Mức độ hảo cảm hiện tại của Sở Phong: 50/100]
[Oa! Ký chủ à, cậu giỏi qua đi! Mới bắt đầu thôi mà đã cao như vậy rồi] Đúng là không hổ danh người xuất sắc nhất trang những người xuất sắc mà.
(Cho ai thắc mắc thì không chỉ đơn giản là ngẫu nhiên hệ thống chọn lựa Lâm Nguyên làm người cùng mình ràng buộc làm nhiệm vụ, còn phải tỉ mỉ lựa chọn đối tượng thực hiện nhiệm vụ càng xuất sắc thì càng tốt.
Tùy thuộc theo tính cách và năng lực để lựa chọn cho phù hợp và Lâm Nguyên đáp ứng đủ tất cả đủ tài lực cũng đủ tham vọng.)
"Cũng thường thôi, đâu cũng chỉ mới là khởi đầu." Còn quá ít chưa đủ điều kiện của cậu muốn.
Tác Giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝕓𝕝
_ _ _ _ _ _ _ _
_
Đôi lời tác giả: Mọi người thích thì hãy ủng hộ và đề cử truyện nhé💜
♡(*´ω`*)/♡