Thùng chìm trong nước giữ nhiệt rất tốt, nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài một chút.
Nước tinh khiết thì rất tốt… Cho nên cô chọn nước ngọt Coca ướp lạnh.
Về lý thuyết, uống nước ngọt cũng có thể khiến người ta càng khát hơn, nhưng Tống Chung lại vừa khát vừa đói, nước ngọt lại chứa nhiều đường, vừa khéo có thể bổ sung năng lượng cần thiết.
Cô nhẹ nhàng mở nắp ra, xì——
Bọt khí xông lên đầu lưỡi, một ngụm nước ngọt lạnh ngắt tràn vào trong miệng, khiến tinh thần của Tống Chung bừng tỉnh trở lại.
Cảm giác mát lạnh của Coca xua tan đi cơn nóng và cơn khát, Tống Chung nhấp một ngụm Coca và vui vẻ bắt đầu đếm vật tư.
"Dao cắt trái cây nhỏ"
Chất lượng: trắng (bình thường)
Độ bền: 100/100
Hiệu quả: Sức tấn công +1. Thêm hiệu quả xuyên giáp, đánh trúng phòng thủ của mục tiêu -1.
Đánh giá: Gọt, Gọt, Gọt! Con dao gấp gọt trái cây thông thường, dường như đã trải qua một sự thay đổi đặc biệt.
Đây là... đặc biệt phá xuyên vỏ trái cây sao?
Giới thiệu trang bị chất lượng màu trắng rõ ràng là bắt mắt hơn so với chất lượng màu xám trước đây của Đường Đao, có bổ sung thêm nhiều hiệu ứng đặc biệt hơn.
Lưỡi dao dài mười centimet tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nắng, Tống Chung ném dao nhỏ vào trong thùng gỗ.
Trang bị đó là một trang bị tốt, nhưng đáng tiếc là nó chẳng có tác dụng gì với cô.
Trước một lực lượng cấp trăm vạn, chỉ cần thêm một điểm hay bớt một điểm phòng ngự sẽ đều là chuyện.
"Bản vẽ nâng cấp bè gỗ."
Chất lượng: màu trắng (bình thường)
Hiệu quả: Âm thầm sử dụng, cung cấp nguyên liệu, có thể nâng cấp cùng xây dựng bè gỗ!
Đánh giá: Có tay là được, không tay cũng được.
Rương kho báu chất lượng cao chứa hai đạo cụ màu trắng và nguồn cung cấp nước uống, vận may không tệ.
Tống Chung xác nhận sử dụng, những đường nét trên bức vẽ ố vàng lấp lánh ánh sáng trắng, cuộn giấy thực thể trở nên hư ảo, những đốm sáng rơi xuống chiếc bè gỗ dưới chân cô và biến mất.
Thoạt nhìn thì chiếc bè gỗ không thay đổi gì nhưng có một mô-đun bổ sung xuất hiện trên bảng giao diện hệ thống.
"Chế tạo."
Nhấp vào tùy chọn đầu tiên xuất hiện, đó là “Xây dựng bè gỗ”!
"Xây dựng bè gỗ: ván gỗ x 2, dây thừng x1"
"Gia cố bè gỗ: ván gỗ x 2, khối kim loại x 1, nhựa plastic x 1"
"Ván gỗ: vật liệu gỗ x 2"
"Dây thừng: sợi thực vật x 2"
"Giáo gỗ: vật liệu gỗ x 4"
"Lưới dây thừng: dây thừng x 5"
"Hai cốc gỗ: vật liệu gỗ x 1"
"Phân giải."
Giống như danh sách sản xuất ban đầu trong trí nhớ của cô, có quá ít lựa chọn đến nỗi thậm chí còn chưa hết một trang, bất kỳ thứ gì hơi phức tạp hơn thì đều yêu cầu có bản vẽ.
Nằm trên bè gỗ trôi được nửa ngày, chiếc bè nhỏ lắc lư, mặt biển chỉ cần hơi gợn sóng là có dấu hiệu bị lật, cuối cùng Tống Chung quyết định bắt đầu xây dựng nó.
Tống Chung lấy hai chiếc lá cọ trong túi ra, đặt chúng lên bè, cô dùng ý niệm chọn lọc phân giải chúng để tiếp tục làm sợi dây thừng.
Một luồng ánh sáng trắng mờ nhạt tỏa ra trên mặt bè gỗ, ánh sáng bao bọc lấy lá cọ như quạt hương bồ, trong nháy mắt chúng biến thành hai chùm sợi màu xanh vàng, rồi biến thành một cuộn dây thừng.
Trong trò chơi chọn kiến tạo chùy, dựa vào bàn làm việc nhào nặn ra cả thế giới là điều bình thường.
Nhưng cảnh tượng thần kỳ như luyện kim ma pháp lại diễn ra ngay trước mắt cô, Tống Chung xem mà vô cùng thích thú.
Cho dù có nhìn như thế nào thì vẫn cần nhiều vật liệu hơn đồ vật tạo ra.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin