Cậu đã nắm bắt thời gian sai rồi.
Vốn dĩ tưởng mọi tấn bi kịch mà nguyên chủ nhận sẽ phải ở giai đoạn khi mà cái gia đình này bắt đầu bồi thường cho nguyên chủ khiến cho thụ chính tự bi thương mới bắt đầu diễn ra, nhưng không.
Mọi thứ đã bắt đầu từ ngay khi nguyên chủ đặt chân vào căn nhà này.
Nếu bây giờ nhìn nhận lại khoảng thời gian này, Sở Tú có lẽ còn chưa tự bi tự thương thì khả năng trong đoạn thời gian sau nguyên chủ đã làm hoặc có một việc gì đó đã xảy ra và nó khiến cho mọi thứ xung quanh nguyên chủ trở nên tốt hơn theo một hướng khá tích cực.
Chính điều đó mới khiến cho thụ chính lựa chọn rơi vào vòng tay tín đồ của chính mình.
Thần Thy thở dài một hơi, bàn tay bám trên thành bệ run rẩy co chặt lại, ánh mắt dâng một tầng nước mơ hồ như mơ như thực phản ánh lên nỗi suy tư thâm sâu.
Cậu hơi thả lỏng người, từ từ thả lưng nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo lại vừa ẩm ướt từ sàn nhà như nhẹ nhàng như men rượu, thẩm thấu vào từng thớt thịt khiến cho Thẩn Thy không chịu nổi mà run rẩy từng cơn.
Dùng đôi mắt mịt mù hơi nước đăm chiêu nhìn trần nhà trong phòng tắm, như quý phi say men rượu dưới ánh trăng, cậu ngẩn ngơ cười nhạt, quyến rũ đến mê loạn.
Thần Thy dần hạ mi, nhắm mắt. Nước mắt chảy từ khoé mắt vì ho mà ửng đỏ.
Cậu có chút tính toán nhỏ nhoi, mong rằng người nọ sẽ không quá tức giận.
___
Vài khoảng sau tỉnh lại, Thần Thy đang bận lại quần áo. Bây giờ nguyên chủ vẫn còn đang học, là lớp 12, đoạn thời gian gấp rút nhất.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi quy củ, quần âu thẳng thớm, áo đồng phục sạch sẽ. Nhìn lại mình trong gương, Thần Thy cũng phải có chút công nhận.
Tuy trong nhà, cách đối nhân xử thế của nhà họ Sở chẳng ra cái mếch gì nhưng nhìn việc nhìn nhận bên ngoài thì cũng đủ giữ thể diện cho chính họ.
Lần nữa nhìn chính mình trong gương, quần áo đã ổn nhưng đầu tóc của nguyên chủ lại có chút dài quá lố.
Trong đầu nghĩ tới các sự kiện trong nguyên tác, Thẩn Thy giấu khẽ nâng khoé môi, nhẹ nhàng hừm một tiếng.
Cốt truyện có một nhân vật không xuất hiện nhiều nhưng địa vị trong giới tinh anh của xã hội này lại không thấp, hoặc có thể nói, người nọ đứng đầu. Có chút trò vặt vãnh muốn lôi kéo một người, không biết người nọ có hứng thứ để đặt vào mắt không.
Dù sao, cậu cũng có chút không tự tin nếu đấu với tên điên công chính.