Cao Võ Kỷ Nguyên

Chương 17: Khảo nghiệm của Hứa Bác (1)

"Vừa sáng chế ra tuyệt chiêu này, cảnh giới thương pháp của mình đã tăng lên 6%?" Khóe miệng Lý Nguyên lộ ra một nụ cười.

Loại tăng lên này, nằm trong dự liệu của Lý Nguyên.

Lý Nguyên nhớ rõ, khi học kỳ hai năm lớp 11 sắp đến kỳ thi cuối kỳ, cảnh giới thương pháp của hắn vẫn luông bị kẹt ở nhị đoạn 99%, khó có thể đột phá.

Thầy Hứa Bác, lúc ấy đã đưa cho Lý Nguyên ba đề nghị.

Thứ nhất, quyền pháp và thân pháp đều là sự kết hợp của tâm và ý, kèm theo từng bước tăng lên trình độ khống chế đối với thân thể, điều động lực lượng thân thể ở mức độ cao nhất, quyền pháp cùng thân pháp thường thường đều sẽ không ngừng tăng lên, ngược lại cũng thế.

Thứ hai, thương pháp là khí! Tu luyện thương pháp, bản chất là thân, tâm, khí kết hợp với nhau, khí là ngoại vật, không phải bản ý của thân thể, cho nên càng khó tu luyện; nhưng khí vượt qua lực lượng thân thể, cũng có thể phát huy ra chiến lực khủng bố siêu việt thân thể.

Thứ ba, luyện thương đến bình cảnh, có thể thử từ quyền hóa thương!

"Trong lịch sử, Hình Ý Quyền trong truyền võ là do thương thuật diễn biến ra." Lý Nguyên thầm nói: "Vận dụng kình lực trong thương pháp, kỹ pháp biến hóa dung nhập vào quyền thuật tay không, thật sự làm được thoát thương thành quyền."

"Thời đại hiện nay, các loại công pháp luyện tập, hô hấp pháp trong tu hành pháp phối hợp lẫn nhau, khiến cho hiệu suất tu luyện thân thể vượt xa người xưa, toàn bộ nền văn minh nhân loại đều bước lên con đường tiến hóa sinh mệnh, lần lượt phá vỡ cực hạn sinh mệnh, cuối cùng xuất hiện võ giả có thể bay lượn trên trời, nhưng nguyên lý căn bản của kỹ nghệ võ đạo là không thay đổi." Lý Nguyên nhìn lại: "Bàn Thạch Quyền Pháp và Hình Ý Quyền trong truyền võ, có điểm tương đồng, cũng có thể hóa thành thương pháp."

Đây chính là phương hướng mà Lý Nguyên lựa chọn sau khi được thầy Hứa Bác chỉ điểm.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Nguyên miệt mài nghiên cứu Bàn Thạch Quyền Pháp như thế.

Quyền pháp, thương pháp, thân pháp, ba thứ này chưa bao giờ là độc lập với nhau, mà là thúc đẩy lẫn nhau.

Lúc thi cuối kỳ năm lớp 11, Lý Nguyên không thể đột phá.

Bởi vậy lúc nghỉ hè, Lý Nguyên cũng không hề thả lỏng, mà vẫn luôn miệt mài suy nghĩ.

Theo tinh thần lực tăng lên thêm một bước, cuối cùng là nửa tháng trước khi khai giảng.

Lý Nguyên lấy thương pháp cơ sở làm nền tảng, kết hợp với bí mật nội hạch của Bàn Thạch Quyền Pháp, sáng chế ra tuyệt chiêu thương pháp đầu tiên của mình - Bàn Cơ Đề Trụ.

Tuyệt chiêu này, là Lý Nguyên dung hợp hai chiêu Bàn Cơ Khai Lập cùng Thế Như Cốt Trụ trong Bàn Thạch Quyền Pháp, dung hợp thành thương pháp.

Bất kể là Bàn Thạch Tu Hành Pháp hay là Bàn Thạch Quyền Pháp, đều coi trọng căn cơ, lực khởi đại địa, là môn phái có phòng ngự mạnh nhất trong bảy đại môn phái tu hành pháp.

Thức thương pháp này, cũng là thương thức phòng ngự.

Sáng chế "Bàn Cơ Đề Trụ", khiến cho cảnh giới thương pháp của Lý Nguyên từ nhị đoạn 99%, một lần hành động đột phá tới tam đoạn.

Bài kiểm tra đầu năm, lúc giao đấu với thầy Hứa Bác, cũng là bởi vì có tuyệt chiêu này, Lý Nguyên mới có thể chống đỡ được hơn mười chiêu.

Thương thức phòng ngự, chỉ có thể bảo toàn tính mạng.

Muốn gϊếŧ địch? Phải công kích.

Cho nên, hai tháng nay, Lý Nguyên vẫn luôn suy nghĩ làm sao để sáng chế ra một thức công kích.

"Bàn Thạch Quyền Pháp giỏi về phòng thủ, cho nên sáng chế tuyệt chiêu phòng ngự thì dễ, nhưng sáng chế tuyệt chiêu công kích lại khó."

Bảy đại cơ sở tu hành pháp, bao hàm bảy đại quyền pháp, như Liệt Diễm Quyền Pháp, Chân Kim Quyền Pháp đều là những môn phái mạnh về công kích, đều là có thể càng dễ dàng sáng chế ra tuyệt chiêu công kích.

Lần lượt tu luyện quyền pháp, thương pháp.

Cảnh giới kỹ nghệ càng cao, sau khi tham khảo ý tưởng "Hồi Mã Thương", Lý Nguyên mới hoàn toàn thông suốt.

"Hồi Mã Thương, là giả vờ yếu thế, giả thua bỏ chạy, rồi đột nhiên quay người phản kích, đây là thuật cưỡi ngựa sử dụng thương." Lý Nguyên thầm nói: "Bàn Thạch Thương Pháp của mình giỏi về phòng ngự, bất luận kình lực vận chuyển, bước chân di động, hay là tư thế cầm thương, đều sẽ có xu hướng phòng ngự theo bản năng."

"Như vậy, một khi chủ động xuất kích, chiêu số chuyển đổi, rất dễ dàng bị đối phương nhìn thấu."

"Chỉ có thể phòng thủ phản kích."

"Lấy thủ thay công, phòng thủ đến khi đối phương chủ quan, phòng thủ đến khi đối phương tấn công mạnh mẽ mệt mỏi, mới đột nhiên xuất kích, một chiêu trí mạng." Trong mắt Lý Nguyên lóe sáng.

Dựa trên lý niệm này, cuối cùng Lý Nguyên sáng chế ra sát chiêu "Nham Hác Tàng Long".

"Dựa theo nửa tháng học võ này, được thầy Hứa Bác chỉ điểm riêng." Lý Nguyên suy tư: "Nhất đoạn, nhị đoạn, là nền tảng của kỹ nghệ."

Mấy lần dạy học gần đây.

Thầy Hứa Bác, đều sẽ chỉ điểm riêng cho Lý Nguyên đôi chút.

"Tam đoạn cảnh giới, chính là chú ý thân, tâm, khí kết hợp với nhau, cố gắng phát huy lực lượng thân thể một cách tối đa." Lý Nguyên thầm nghĩ: "Mình bình thường theo bản năng thi triển thương pháp, quyền pháp, đều khó phát huy 100%."

"Chỉ có tìm cơ hội thi triển tuyệt chiêu, mới có thể làm được."