Ông Xã Đã Ngủm Đột Nhiên Tấn Công Tôi

Chương 13

Chương 13

Thẩm Chi Di quay đầu nhìn ra ngoài, không thấy ai. Ánh mắt cậu hạ xuống, lúc này mới thấy Tần Hằng đang níu lấy khung cửa.

Đôi mắt đen láy của đứa trẻ đang nhìn chằm chằm cậu.

“……” Thẩm Chi Di ngáp một cái, hờ hững nói qua điện thoại, “Tôi ghi âm rồi nhé.”

Giọng điệu hung hãn ở đầu dây bên kia lập tức im bặt, sau đó chỉ còn lại tiếng tút tút.

“Đến gọi tôi ăn cơm à?” Thẩm Chi Di cúp máy, dựa vào đầu giường.

Sau màn kịch trước mặt phóng viên, Thẩm Chi Di sớm đã lường trước rằng mình đã đắc tội với người ta, nhưng cậu cũng không mấy bận tâm.

Trong nguyên tác, Thẩm Chi Di nghe theo lời giám đốc nọ, nhưng cuối cùng cũng chẳng ra gì. Vậy nên, nguồn tài nguyên mà người này đưa ra xem ra cũng không tốt lắm, chưa kể còn chưa chắc có thể thực hiện được hay không.

Ban đầu, Thẩm Chi Di đúng là định tuyên bố ly hôn, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tần.

Nhưng trong thang máy, cậu đột nhiên đổi ý.

Thứ nhất là vì Tần Hằng đã đuổi theo. Nếu cậu nói theo ý của vị giám đốc kia, chắc chắn Tần Hằng sẽ xông lên phản bác.

Làm ầm ĩ trước mặt phóng viên thì quá khó coi.

Thứ hai là vì Thẩm Chi Di vô tình tìm kiếm tên mình trên mạng, kết quả đầu tiên hiện ra là một bài viết trên Weibo của một tài khoản tiếp thị, vu khống cậu ly hôn “bỏ nhà bỏ con.”

Từ khi bước chân vào giới giải trí, điều mà Thẩm Chi Di ghét nhất là làm theo ý anti-fan.

Cậu còn chưa ly hôn đâu, mà người ta đã nói chắc như đinh đóng cột. Vậy thì, cậu cũng không ngại tát lại một cái.

Tần Hằng đi dép lê, bước vào phòng trong.

Nhìn Thẩm Chi Di một cái, cậu nhóc nói: “Tôi đến thay mẹ Trương trông chú.”

Thẩm Chi Di nhướng mày.

Tần Hằng tiếp tục: “Trông chừng chú để chú không làm chuyện xấu.”

Nói xong, cậu bé nghiêm mặt, nhón chân muốn ngồi lên chiếc ghế mềm đối diện giường.

Nhưng chân cậu không đủ dài nên đành quay người lại, rồi trèo lên ghế. Khó khăn lắm mới ngồi được, thì “bộp” một tiếng, chiếc dép nhỏ rơi xuống đất.

Thẩm Chi Di không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Cậu thật sự muốn đề cao cảnh giác với “hung thủ” này, nhưng nhìn đứa trẻ chỉ tầm sáu, bảy tuổi, lại không thể làm được.

Đứa trẻ này tuy lạnh lùng, nhưng lại rất dễ thương. Thẩm Chi Di không hiểu nổi tại sao trong phần ngoại truyện, Tần Hằng lại trở thành một kẻ điên cuồng như vậy?

Tần Hằng muốn trông chừng, Thẩm Chi Di cũng không bận tâm.

Dù sao hiện tại Tần Hằng chỉ là một cậu nhóc mặt lạnh, chẳng có gì đáng ngại.

Cơn buồn ngủ của cậu đã bị cắt ngang, cậu đành dựa vào đầu giường, tiếp tục tìm kiếm thông tin về mình trên điện thoại.

Tìm một hồi, Thẩm Chi Di mới biết bản thân trong nguyên tác bị ghét cũng không oan.

Thật sự là người này trèo cao quá lộ liễu, khiến người khác phải căm ghét.

Lần đầu Thẩm Chi Di này xuất hiện trước công chúng là trong một sự kiện.

Một nhóm người nổi tiếng đang chụp ảnh chung, thì hắn – một người mới lại cố chen vào. Sau khi bức ảnh được đăng lên, hắn đã bị fan của mấy người nổi tiếng kia thi nhau chế giễu.

Có tin đồn rằng hắn từng dụ dỗ một doanh nhân giàu có tại một bữa tiệc, kết quả lại bị vợ của người ta hắt rượu vào mặt.

Sau đó là vô số “nỗ lực” để bước vào hào môn của Thẩm Chi Di.