Sau Khi Tôi Thừa Kế Một Vườn Bách Thú

Chương 27

Tuy nhiên, cô vẫn nhớ rõ tác dụng của nó: kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hoạt động của tế bào, thúc đẩy phát triển xương và trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch cho động vật.

Nhưng chỉ một viên nhỏ thế này, thật sự có thể mang lại hiệu quả lớn như vậy?

Hướng dẫn sử dụng [Viên dinh dưỡng cho động vật]:

Số lượng: 200 viên.

Liều dùng hàng ngày:

Động vật trưởng thành: ≤1 viên.

Động vật chưa trưởng thành: ≤0.5 viên.

Cách dùng: Nghiền thành bột và trộn vào thức ăn. Sau lần sử dụng đầu tiên, có thể giảm liều lượng dựa trên nhu cầu của động vật để tránh lãng phí.

Doãn Khê cảm thấy rất hài lòng. Viên thuốc này bền hơn cô nghĩ nhiều.

Đạo cụ “Tăng cường sự thân thiện với động vật” là một chiếc vòng tay màu bạc, có thiết kế tương tự vòng tay thông minh nhưng tinh tế hơn.

Cô đeo nó lên cổ tay trái. Chiếc vòng rất nhẹ, gần như không cảm nhận được trọng lượng. Sau khi đeo vào, nó tự động điều chỉnh kích thước, ôm vừa vặn vào cổ tay, như thể không hề tồn tại.

Theo giải thích từ hệ thống, đạo cụ này hoạt động tương tự một loại “pheromone thu hút”. Khi đeo, hệ thống thông minh tích hợp bên trong sẽ tự động quét thông tin về các loài động vật xung quanh và giải phóng pheromone phù hợp theo sở thích của từng loài. Điều này giúp trấn an chúng, tạo cảm giác gần gũi như đồng loại hoặc thậm chí là mối quan hệ thân thiết hơn.

Doãn Khê vuốt ve chiếc vòng tay kỳ diệu, cảm thấy vô cùng háo hức và muốn thử ngay lập tức.

*

“Giám đốc.”

“Chào giám đốc.”

Sáng sớm hôm sau, Doãn Khê bỏ chai chứa viên dinh dưỡng vào túi, trên đường đi, các nhân viên đều chào hỏi cô.

Sau một thời gian tuyển dụng, Vườn bách thú Thương Sơn đã có hơn mười nhân viên, bao gồm sáu nhân viên chăm sóc, hai nhân viên vệ sinh, bảo vệ, nhân viên tài chính, v.v. Đội ngũ mới bước đầu được thành lập, chỉ còn thiếu một bác sĩ thú y giàu kinh nghiệm.

Đây là một vị trí vô cùng quan trọng. Doãn Khê hy vọng người đảm nhận sẽ có nhiều kinh nghiệm lâm sàng và kiến thức chuyên môn vững vàng, nên vì yêu cầu khá cao mà tạm thời chưa tuyển được người phù hợp.

Vị trí nhân viên chăm sóc vẫn đang được đăng trên các trang tuyển dụng, vì trong tương lai số lượng loài vật sẽ ngày càng tăng.

Phòng chế biến thức ăn ở Khu thú dữ.

Thấy Doãn Khê bước vào, Đinh Bằng và Dư Thắng lập tức đặt công việc đang làm xuống.

Hiện tại, vườn thú đang đóng cửa, công việc của họ tương đối nhẹ nhàng. Không cần tiếp khách tham quan hay nhắc nhở những hành vi không văn minh, họ chỉ cần cho động vật ăn, dọn dẹp chuồng trại, quan sát thói quen của chúng. Với số lượng động vật ít ỏi, họ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về các cách làm phong phú môi trường sống.

Thực tế, đây mới là những việc thực sự cải thiện phúc lợi cho động vật. Nhưng trước đây, họ bị quấn vào những việc vặt vãnh hàng ngày, tinh thần cạn kiệt, lấy đâu ra năng lượng để làm những điều này.

Gần đây, Khu thú dữ đã được bổ sung nhiều thiết bị giải trí như lốp xe cao su, vòng treo, v.v. Nhân viên chăm sóc cũng bắt đầu ghi chép chi tiết các bữa ăn hàng ngày, viết nhật ký quan sát động vật, chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của chúng.

Tâm lý của các nhân viên cũng thay đổi hoàn toàn.

Lương tăng, phúc lợi của động vật được cải thiện, mỗi người đều tràn đầy niềm tin vào vườn thú, thái độ tích cực thể hiện rõ ràng.

Lúc này, hai người đang chế biến thức ăn.

Gấu nâu và gấu đen là loài ăn tạp. Món ăn sáng nay là bánh hấp ngũ cốc trộn với ức gà, đậu, bột ngô và trứng gà, hấp lên rất thơm. Khi lấy từ nồi hấp ra, mùi thơm lan tỏa đến mức ngay cả họ cũng muốn cắn thử.

Buổi chiều, chúng sẽ được ăn cà rốt, táo, lê thơm và các loại trái cây tươi, cá sống được cho hai ngày một lần, thỉnh thoảng có bữa phụ, một ngày ba bữa không trùng nhau.

Còn khẩu phần ăn của Nhị Nguyên thì không cần phải bàn cãi.

Hôm nay là thứ Hai, đến lượt ăn thịt bò. Hơn 20 cân thịt bò tươi được giao đến từ sáng sớm, thớ thịt rõ ràng, thịt mềm ngon.