Tứ Gia Cùng Ta Xuyên

Chương 23: Chờ đợi Hoằng Huy đến

Mặc dù trong lòng Ngọc Châu, mối nghi ngờ đối với nam nhân trước mắt chưa hoàn toàn tan biến, nhưng nàng rốt cuộc cũng chuyển phần lớn sự chú ý sang Tam A ca, người có biểu hiện càng thêm rõ ràng.

Nàng có phần muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, nhưng hai người dù sao cũng cần tránh hiềm nghi, thành ra mãi cho đến khi Vinh phi không chịu nổi yêu cầu của Dận Chỉ, thành công đón Ôn Đô Mẫn Nhã vào phủ, rồi Ngọc Châu cùng Dận Chân cũng đã viên phòng, nàng vẫn chưa tìm được cơ hội dò xét.

Đối với Ngọc Châu, bất luận là những điểm mâu thuẫn trên người Tứ gia, hay lời nói cử chỉ kỳ lạ của Tam A ca, đều không quan trọng bằng một sợi tóc của Hoằng Huy.

Một khi đã viên phòng, Ngọc Châu liền tự động gạt bỏ hết tin tức bên ngoài, toàn tâm toàn ý chờ đợi Hoằng Huy đến.

Hoằng Huy chưa đầy một tháng nữa sẽ "đến", khoảng thời gian này Ngọc Châu tinh thần căng thẳng, gần như đếm từng ngày chờ đợi, thậm chí để phòng Tứ gia đến viện khác mà lỡ mất thời điểm Hoằng Huy "ghé thăm", tháng này nàng gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn tranh sủng mà mình biết.

Nào là tình cờ gặp gỡ trong hoa viên, nào là tự tay nấu canh thể hiện sự ân cần, Ngọc Châu gần như đã dùng đủ cả.

Tứ gia cũng rất phối hợp, tháng này quả thực đêm nào cũng nghỉ lại trong phòng Ngọc Châu, ngoài ra không hề động đến nữ nhân nào khác.

Người trong viện của Phúc tấn đương nhiên vô cùng đắc ý, còn các vị Cách cách, thị thϊếp trong Tứ gia phủ thì tức đến nghiến răng, mỗi lần đến viện Phúc tấn thỉnh an, cái giọng chua loét ấy thiếu điều muốn hun khói cả sân viện.

Ngọc Châu cũng lười hơi đâu tính toán với họ, nhưng cũng không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với một đám oán phụ, thế là dứt khoát miễn luôn việc thỉnh an của các nàng ấy.

Mấy vị Cách cách này càng thêm tức tối.

Tuy rằng mỗi sáng sớm tinh mơ phải đến viện Phúc tấn thỉnh an có hơi phiền phức, nhưng nếu vận khí tốt, các nàng còn có thể gặp được Tứ gia chưa rời khỏi viện Phúc tấn. Dù rằng cũng chẳng nói được câu nào, nhưng ít nhất cũng tạo được chút ấn tượng trước mặt Tứ gia, đợi đến khi Tứ gia chán Phúc tấn rồi, muốn đổi khẩu vị, chẳng phải sẽ nhớ đến người quen mặt nhất sao?

Nhưng ở Tứ gia phủ, Phúc tấn chính là uy quyền tuyệt đối, đám Cách cách thị thϊếp các nàng căn bản không có quyền lên tiếng, dù bất mãn với quyết định của Phúc tấn cũng chỉ đành nhẫn nhịn.

Nói đến đây, cũng nên giới thiệu qua một chút về tình hình hậu viện Tứ gia phủ hiện tại.

Tứ gia vốn không nặng về sắc dục, Đức phi lại vì hiểu lầm mà chẳng coi trọng Dận Chân, cho nên trong phủ đến nay cũng chỉ có vỏn vẹn bốn vị Cách cách và hai thị thϊếp.

Bốn vị Cách cách lần lượt là Tống thị, Lý thị, Doãn thị và Ô Nhã thị. Ngoại trừ Lý thị, ba người còn lại đều không mấy được sủng ái. Trong hai thị thϊếp, một người là do trong cung sắp xếp đến dạy Tứ gia chuyện phòng the, Tứ gia không coi trọng, người kia tên Vân Huệ, vốn hầu hạ trong thư phòng Tứ gia, một lần ngoài ý muốn bị Tứ gia thu dụng, vì áy náy nên Tứ gia đối với nàng ta có vài phần đặc biệt.

Ngoài những người này ra, Tứ gia phủ không còn ai khác.

Có điều, những chuyện đó đều thuộc về vị Tứ gia trước kia, chẳng liên quan gì đến Dận Chân hiện tại.