Tứ Gia Cùng Ta Xuyên

Chương 21: Vạch trần

Sau khi Hiếu Ý Hoàng hậu biết được ý đồ của Ô Nhã thị, vốn định rằng sau khi nàng ta vất vả sinh con ra, sẽ ngay trước mặt Hoàng thượng bắt quả tang tại trận, người và tang vật đều có đủ, hoàn toàn dìm Ô Nhã thị xuống vũng bùn.

Vì chuyện này, bà thậm chí còn để thuộc hạ khi phát hiện người nhà Ô Nhã bế đứa trẻ vào cung thì mắt nhắm mắt mở, đừng kiểm tra quá nghiêm ngặt, để tránh “phá hỏng” kế hoạch của Ô Nhã thị.

Nhưng Hiếu Ý Hoàng hậu không ngờ rằng, Đức phi mang thai lại không phải là cách cách, mà là một A ca.

Việc này thành ra hơi éo le.

Có A ca rồi, Ô Nhã thị căn bản không cần phải chơi trò tráo đổi nữa, kế hoạch của Hiếu Ý Hoàng hậu đương nhiên không thể tiếp tục được.

Nhưng Hiếu Ý Hoàng hậu thực sự nuốt không trôi cục tức này, thế là liền tương kế tựu kế, sai người dùng lời lẽ đánh lạc hướng Ô Nhã thị, khiến nàng ta tưởng rằng mình thật sự sinh cách cách, chỉ là kế hoạch tráo long đổi phụng đã thành công, cho nên nàng ta mới nhìn thấy A ca. Còn những lời như “Nương nương sinh được một vị A ca” mà đám tâm phúc của nàng ta nói, cũng bị nàng ta xem là lời nói dối để lừa người khác, chưa bao giờ coi là thật.

Thế là sự việc biến thành, mọi người đều biết Đức phi sinh, nàng ta cũng thực sự sinh A ca, nhưng Đức phi lại cố chấp cho rằng mình sinh cách cách, không hề xem Dận Chân là con ruột của mình.

Mọi người: “...” Hiếu Ý Hoàng hậu cao tay thật!

Trong lòng Khang Hi vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng chút nghi ngờ này sau khi Tô Nhĩ Đạt ma ma mở lời, liền biến thành sự bất đắc dĩ, và cả sự tức giận đối với Đức phi.

Lúc Tô Nhĩ Đạt ma ma được mời vào cung vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng đợi sau khi nghe xong đầu đuôi sự việc, lại phát hiện Dận Chân đã biết chân tướng, liền không chút do dự kể lại rõ ràng rành mạch chuyện xảy ra năm đó.

Tô Nhĩ Đạt ma ma thuận tiện giải thích thêm tâm lý của Hiếu Ý Hoàng hậu lúc đó: “Chủ tử vốn chỉ cảm thấy mỗi ngày nhìn bộ dạng Ô Nhã thị lo sợ nơm nớp vì sợ chuyện tráo long đổi phụng bị vạch trần rất thú vị, còn nghĩ đợi đến lúc nào đó xem đủ rồi, lúc địa vị của Ô Nhã thị cũng leo đủ cao thì vạch trần chuyện này, xem nàng ta từ trên mây rơi xuống, cũng xem như báo đáp sự phản bội ban đầu của nàng ta.”

“Chủ tử thỉnh thoảng cũng từng đề cập, nhất định phải vạch trần vào lúc Hoàng thượng sủng ái Ô Nhã thị nhất, để cho Hoàng thượng xem xem ngài ấy rốt cuộc đã vì cái thứ gì mà tát vào mặt chủ tử, khiến ngài ấy hối hận không kịp.”

“Nhưng Ô Nhã thị dùng Tứ gia đổi lấy địa vị cao với chủ tử, chủ tử lại thực sự thích trẻ con, nên cũng đã đồng ý. Đợi sau này có tình cảm với Tứ gia, lo lắng Tứ gia có một người mẹ đẻ như vậy sẽ ảnh hưởng danh tiếng, cũng cảm thấy thái độ lạnh nhạt của Đức phi đối với Tứ gia có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm, nên quyết định cứ giấu diếm như vậy, không vạch trần chuyện này.”

Đây xác thực là suy nghĩ của biểu muội, nàng ấy quả thực sẽ vì thế mà làm ra những chuyện này.