Tứ Gia Cùng Ta Xuyên

Chương 20: Cái gai trong mắt

Khang Hi trầm mặc giây lát, ra hiệu cho Lương Cửu Công.

Lương Cửu Công vâng lệnh, hỏi Dận Chân: "Xin cho biết tên họ của vị ma ma đó."

Dận Chân không giấu giếm: "Ngài đến phủ, cứ bảo người mời Hòa Trác ma ma ra. Bà ấy là nhũ mẫu của ta thuở nhỏ. Nếu nghi ngờ ta cùng bà ấy thông đồng, ngài có thể đến phủ Đồng đại nhân mời Tô Nhĩ Đạt ma ma, bà ấy là người Hiếu Ý Hoàng hậu tín nhiệm nhất khi còn sống, sau khi Hoàng hậu băng hà mới xuất cung. Bà ấy biết rõ chuyện hơn cả Hòa Trác ma ma."

Huệ Phi, Vinh Phi chợt hiểu, bấy lâu nay cảm thấy có gì không ổn, té ra quên mất Đức Phi năm đó sinh con tại Thừa Càn cung của Hiếu Ý Hoàng hậu.

Với quyền lực khống chế hậu cung và Thừa Càn cung của Hiếu Ý Hoàng hậu khi đó, Đức Phi thành công đánh tráo long phượng quả thật khó tin.

Hiểu ra rồi, đối tượng đáng thương lập tức biến thành Đức Phi...

Dận Chân rõ mười mươi chân tướng, lại có nhân chứng trong tay, nhưng chưa từng hé răng nửa lời với Đức Phi, thậm chí mặc kệ bà ta tự bại lộ trước mặt Hoàng thượng.

Tình mẫu tử "cảm động" đến thế là cùng!

Đối với Dận Chân mà nói, chuyện này tuy hoang đường nhưng cũng không phức tạp đến thế.

Ban đầu là Đức phi cậy vào nhan sắc, không cam chịu phận thấp kém, nên đã chọn cách leo giường, và đã thành công. Nhưng lúc đó Đức phi vẫn chỉ là một cung nữ nhỏ trong Thừa Càn cung, không được Hiếu Ý Hoàng hậu tin tưởng, Đức phi làm ra chuyện phản chủ như vậy, tất nhiên trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của Hiếu Ý Hoàng hậu.

Đức phi đã dám làm như vậy, đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bị báo thù, cho nên vào lúc Khang Hi vẫn còn cảm giác mới lạ với bà ta liền cố sức tranh sủng, thành công mang thai trước khi Khang Hi lạnh nhạt với mình.

Bởi vì giai đoạn đầu có quá nhiều con cái chết yểu, Khang Hi vô cùng coi trọng con cái. Cho nên sau khi phát hiện Đức phi mang thai, cho dù được sủng ái như Hiếu Ý Hoàng hậu, cũng đành phải nhẫn nhịn chờ Ô Nhã thị sinh con ra, không dám động tay động chân trong lúc bà ta mang thai.

Hiếu Ý Hoàng hậu có lẽ cũng không ngờ tới, mình chưa ra tay, Ô Nhã thị vậy mà lại tự tìm đường chết.

Trong một lần kiểm tra định kỳ, Ô Nhã thị ép thái y hỏi giới tính đứa bé trong bụng, thái y bất đắc dĩ nói cho bà ta biết đó là một nữ nhi. Chuyện này vốn không có gì, Khang Hi những năm đầu thiếu con cái biết bao, cho dù là nữ nhi, cũng hoàn toàn không ai dám chậm trễ với bà ta, nhưng không hiểu bà ta nghĩ thế nào, vậy mà lại “lén lút” liên lạc với người thân của nhà Ô Nhã đang nhậm chức ở Nội vụ phủ, đề xuất kế hoạch tráo long đổi phượng táo tợn này.

Dù không tận mắt nhìn thấy, Dận Chân cũng có thể đoán được vị dưỡng mẫu kia của mình lúc biết được tin này đã cười vui vẻ đến mức nào.