Trong Thế Giới Pokemon

Chương 17: Tiềm chỗ huống luyện

Trong khi đang áp mặt vào trước ngực của Sato, Daisy nhận thấy Sato xoa bóp bờ mông của mình, làm cô nhịn không được mà phát ra âm thanh: " Ah...um!"

Cảm nhận hai tay của Sato, đang bóp bờ mông của mình, càng ngày càng chạm trong hơn, cô liền kiềm chế sự cảm giác te dại mà mở miệng năng nỉ nói : "Đừng mà, sẽ có người thấy chúng ta như vậy."

Dưới sự đỏ mặt của Daisy, trong khi thở gấp năng nỉ kêu dừng lại, thì ở trong mắt của Sato đây không kêu dừng lại, mà là lời kêu gọi của bạn tinh

Nhân đứng như Daisy nói, chõ của hắn và Daisy đang đứng, mặc dù cách trong phòng cứu khả xa, nhân vững có nhân viên trong phòng nghiên cứu.

Thỉnh thoảng quá lại, cộng thêm với các giác quan đã được tăng cường, trong khi có được siêu năng lực từ hệ thống, thì hắn có thể loáng thoáng nhận biết được.

Hoàn cảnh xung quanh phòng nghiên cứu, điều có những camera giám sát ở những nơi bí mật, mặc dù hắn và Daisy đã có hôn ước từ trước, nên cũng không sợ mọi người xung quanh chú ý tới.

Chỉ là bản thân hắn không thích cái cảm giác, bị giám sát và trong thấy như vậy thôi, nên hắn mặc dù ứa thích gần gũi, với cơ thể đang trong đà phát triển của Daisy.

Mà nghỉ lại cũng đúng thôi, về việt phòng nghiên cứu giáo sư Oak, sẽ có nhiều camera bí ẩn như vậy, dù sao nới này không chỉ có những pokemon.

Có tiềm lực cao và hiếm, trong khi ở ngoài không có, đồng thời nơi này còn có, những tài liệu nghiên cứu quân trọng.

Thấy bản thân mình nói xong, thì trong thấy vẻ thức thân đang suy nghỉ của Sato, Daisy khỏi đưa tay đập nhẹ vào ngực và lo lắng mở miệng kêu: " Anh có sao không."

Nghe Daisy nói như vậy, Sato cười haha đánh lạc hướng nói: " Cũng tại em dễ thương quá, làm anh suốt chút nữa, phải quên còn phải huấn luyện."

Được Sato nghe khen ngợi, bản thân Daisy trong lòng cảm thấy cao hứng, nhân mật ngoại thì tỏ ra hơi tục giận nói: " Anh thức là, lúc nào cũng ôm ấp và vυ't ve người ta."

Nghe giọng nũng nịu chách cứ của Daisy như vậy, Sato liền vội vàng giải thích nói: " Em không biết đấy thôi, anh xoa bóp như vậy, mới có lời cho cơ thể phát triển."

"Cộng thêm, em không cảm thấy thoải mái, thì được anh xoa bóp như vậy a?"

Mặc dù ngoài miệng Sato giải thích nói như vậy, nhân trong lòng thì thầm nghỉ: " Hắn cũng đâu thể nói là, bản thân hắn cảm thấy hứng thú, với cơ thể đang phát dục của êm, nên mới làm vậy."

Daisy nghe Sato nói như vậy, nghỉ cũng thấy đúng, nhũng lúc được Sato xoa bóp, cơ thể của cô.

Điều có những cảm giác dễ chịu, như đang được ngâm mình, trong suối nước nóng thư giãn vậy.

Mặc dù trong lòng nhận đồng, những lời giải thích của Sato, nhân ngoài miệng thì cứ lắp bắp trách cứ nói:" Nhân mà anh, Anh cũng không thể, cứ anh ôm người ta và làm như vậy được."

Sato nhìn êm dễ thương như vậy, nếu nơi này không có giám sát, cộng thêm, hắn mới làm chuyện đó với mẹ mình xong.

Thì hắn nhịn không được, mà tiếp tục làm những trò bay bạ, với cơ thể đang phát dục của êm.

Vì lững tránh đề tài này, Sato liền mở miệng nói quá chuyện khác: " Hiện giờ anh định đi huống luyện, em có muốn đi chung với anh không, hay em muốn đi quanh sát hai đứa Gary và Satoshi?"

Nói xong, chú ý tới Daisy không nói gì, mà chăm chú nhìn bản thân hắn, thì đã biết đáp án.

Daisy nhìn Sato không nói nữa, mà bắt đầu ngó hoàng cảnh xung quanh, thì không khỏi thác mắc mở miệng nghi hoặc hỏi: "Anh ngó gì xung quanh vậy?"

Nghe Daisy hỏi, Sato vững tiếp tục nhìn xung quanh và đồng thời cũng không quên mở miệng đáp: " Anh đang tìm có nơi nào thích hợp không, để huyện luyện cho Balbsaur, mà anh mới lấy từ chỗ tiến sĩ."

Daisy có chút không hiểu, tại sao Sato muốn tìm hoàng cảnh phù hợp để huống luyện, trong khi gia tọc của Sato, cũng mở phòng huống luyện,

Nghỉ tới đây, Daisy không khỏi nhìn thân ảnh của Sato đang ngó xung quanh, nghi ngờ mở miệng hỏi tiếp: " Sao anh không vào tục tiếp phòng huyện luyện dành cho pokemon, mà phải tìm một chỗ ở ngoài trời, để huống luyện?"

Phòng huyện luyện, là nơi có thể giúp cho pokemon huyện luyện hay luyện tập, ở trong đó có phòng trọng lực, tới cả những dùng cụ để giúp tập luyện,

Đồng thời, còn có cả những người nhân viên trong đó, có thể phụ trách bồi huống luyện chung.

Nhân không phải ai cũng có thể chi trả, cho những dùng cụ cần thiết để tập luyện, trong phòng huống luyện, đồng thời sử dụng dịch vụ bồi huống luyện chung.

Chỉ là dùng phòng huyện luyện, để giúp pokemon tập luyện thôi, thì một giờ đã mắc tới 500 ~ 1.000 pokemon tệ, tuỳ theo tần cấp bức pokemon.

Chưa kể dịch vụ bồi huống luyện chung, cũng lên tới 50 ~ 26.000 pokemon tệ kim cho từng cấp bục cho mỗi một con pokemon.

Đây là những dịch vụ, chỉ dành cho những con em gia tọc, hay những luyện gia lâu năm, hoặc là những gia đình hơi khá giả thôi.

Nghe thấy Daisy hỏi như vậy, Sato không khỏi mỉm cười trong lòng, người ta mơ ước có được, gia cảnh giàu sang giống hắn.

Để thoải mái được dùng, những dịch vụ cao cấp như trên, để giúp pokemon của họ, nhanh chóng trở nên mạnh hơn.

Trong khi bản thân mình, đã đủ điều kiện để thoải mái sử dụng những dịch vụ trên, thì không sử dụng. mà còn tốn thời gian để tìm chỗ huống luyện pokemon.

Sato cũng biết nếu mà dựa theo Daisy nói, mà sử dụng phòng huống luyện, có thể nhanh chóng cho Balbsaur của hắn, trở nên mạnh hơn.

Chỉ là bản thân của hắn cảm thấy, không cần thiết tạo áp lực cho chính bản thân, tại vì đã là một thành viên, một trong những gia tọc hùng mạnh nhất trong thế giới pokemon.

Cộng thêm bản thân hắn, mới thức tỉnh hệ thống, nên cảm thấy không áp lực và một chút uy hϊếp nào, nên mới thảng nhiên không hốt hoảng.

Đồng thời bản thân của Sato, cũng muốn chạm rãi quên thuộc với Balbsaur trước.

Trong khi suy nghỉ, Sato cũng mở miệng giải thích: " Hiện giờ Balbsaur còn nhỏ, nên anh chỉ huống luyện cơ bản thôi, nên không cần phải tập luyện trong phòng huyện luyện."

Do nhìn xung quanh, không có thấy nơi này phù hợp, nên trong khi giải thích xong, hắn liền đi thẳng xem có nới nào hai lòng không.

Nghe Sato trả lời như vậy, Daisy ngực nhẹ đầu tỏ ra biết rồi, chạy lại ôm cảnh tay của Sato phùng má nũng nịu nói: "Sao anh không đợi em gi hết?"

Thấy Daisy như vậy, Sato mỉm cười đưa tay cảnh tay còn lại của mình, vυ't nhẹ lên đầu cô và an ủi nói: " Có đau, anh chỉ hơi chú tâm một chút, để tìm chỗ để huống luyện thôi mà."

Cảm nhận được sự quan tâm từ Sato như vậy, Daisy mới hài lòng mỉm cười và tiếp tục dựa vào người của Sato, trong khi bước đi.

Hai người Sato và Daisy, đi một lác thẳng về phía trước, thì Sato trong thấy hoàng cảnh, chỗ mà hai người tới khá là thích hợp.

Nơi này khá đẹp, ánh nắng mặt trời lấp lánh xuyến qua những cành cây to tạo nên những đốm sáng và bóng râm trên mặt đất, xuyến quanh cây to có một khoảng trống có nhưng thảm cỏ mềm mại.

Khi ngọn gió thổi qua những cành cây nhỏ trên cây và những búp cỏ dưới chúng nhẹ nhàng lay động trong làn gió.

Sato khá là ưu thích hoàn cảnh chõ này, cộng thêm nơi này khá là lý tưởng để huống luyện cho Balbsaur, với lại hắn đã bí mật sử dụng siêu năng lực của bản thân, để kiểm tra xung quanh.

Thì trong thấy ở chỗ này khá là heo lánh và yên tỉnh, cộng thêm ở chỗ này, không có cảm giác được theo dõi, bởi những camera bí ẩn được thiết lập ở trong phòng nghiên cứu.