Trong Thế Giới Pokemon

Chương 16: Sau vườn nghiên cứu

Trong khi đi quá những nơi có pokemon, khi đi tìm nhóm 3 người Satoshi, Sato cũng thử dùng ý niệm của bản thân, để hệ thống quét hình chúng nó.

Trong thể giới pokemon, dã ngoại pokemon tiềm lực, đại đa số là màu trắng tới màu xanh, hiếm có lắm mới có một hai con màu làm ~ màu tím.

Nên khi trong thấy, dưới sự quét hình của hệ thống, những con pokemon ở trong viện nghiên cứu của giáo sư Oak, điều không có màu xanh lá.

Đa số chúng có tiềm lực từ màu làm, màu tím tới màu bạc thì chép miệng nghỉ thầm: " không hổ danh là phòng nghiên cứu của giáo sư."

Cũng phải thôi, tắt cả pokemon ở nơi này, được các huống luyện gia trong khi đi du hành, tìm kiếm và lựa chọn kỹ càng rồi mới bắt, thì ít khi nào có pokemon tiềm lực thấp được.

Đồng thời với thân phận của tiến sĩ Oak, khi xin phép pokemon để nghiên cứu, thì lien minh sao đứa cho tiến sĩ, những con pokemon kém chất lượng được.

Trong khi đang vừa đi vừa quan sát những con pokemon xuất hiện trước mặt, thì bức ngờ nghe thấy âm thanh chanh cãi, nghe thấy âm thanh chanh cãi, hắn liền đoán được là ai.

Vì vậy, sau khi nghe được âm thanh, Sato nhanh chóng bước lại chỗ tiếng ồn, tới nơi thì thấy thân ảnh của em mình và Gary, đang tức giận đỏ mặt nói quá nói lại.

Satoshi nói: " Mình sẽ không thua, giấc mơ của mình sẽ thành đại sư pokemon."

Gary nghe vậy liền kêu ngạo phát ra âm thanh: " Hứ!" xong rồi lạnh lùng nói: "Câu chưa thắng tớ lần nào, mà đòi chỡ thành bực thầy pokemon."

Satoshi nghe Gary nói như vậy, cộng thêm vể mặc vênh váo tự đắc như vậy, không khỏi càng tức giận và mở miệng thách thức nói: " Hôm này mình sẽ thắng cậu, nên câu có giám thi đấu với tớ không?"

Sato chạy tới nơi, mà trong thấy hai đứa Satoshi và Gary vững tiếp tục chanh cãi, mà không chú ý tới mình, hắn bền đi tới chỗ Daisy đang đứng kế bên và mở miệng nghi hoặc mở miệng hỏi: " Hai đứa nó sao lại cãi lộn rồi? anh nhớ lúc anh đi hai đứa hoà thuận lắm mà?"

Daisy không khỏi vui vẻ trong lòng, khi thấy Sato đã quy trở lại, nên khi nghe thấy Sato hỏi như vậy, cô liền trả lời với giọng bắt đắc dĩ nói: "Đau phải là anh không biết, hơi một chút chuyện thôi, hai đứa nó cũng chanh cãi với nhau."

Daisy bắt bắt đắc dĩ nói xong, thì mới kể tại sao hai đứa đang chanh cãi gay gắt với nhau.

Vài phút trước!

Trong khi đang vui chơi trong vườn nghiên cứu của Giáo sư Oak, thì bắt ngờ trong thấy hai con pokemon Tauros chạy ngang quá trước mặt, thì hai đứa nó.

Mới nảy sinh ý định cạnh tranh, xem thử con Tauros nào chạy nhanh hơn.

Sau khi nghe Daisy nói như vậy, Sato nhìn về phía hai người Satoshi và Gary đang tranh cãi , thì không khỏi lớn tiếng mở miệng nói: " hai đứa con ồn ào, thì hai con Tauros sẽ chạy mất đó."

Trong khi đang tranh cãi với nhau, hai người Satoshi và Gary nghe vậy, mới dừng lại và đồng thời nhìn về phía âm thanh phát ra, khi trong thấy là Sato không biết khi nào đã tới.

Satoshi trong thấy là anh mình, không khỏi vui vẻ mở miệng hỏi: " Tại sao anh hai ở đây, không phải anh hai có chút chuyện, cần về nhà giải quyết a?"

Bản thân Sato không muốn nhắc tới, chuyện về hệ thống, cũng như những chuyện cấm kỵ, bản thân đã làm mới nãy với mẹ mình.

Nên khi nghe Satoshi hỏi thăm như vậy, Sato liền mở miệng quá loa đáp: " Um, anh giải quyết xong xui hết rồi, nên anh mới quy lại đây nè."

Gary trong thấy, Satoshi bỏ qua bản thân hắn, mà tập trung vui vẻ hơn hỡn nói chuyện với Sato, điều này làm cho Gary cảm thấy không cao hứng.

Đồng thời ảnh mắt nhìn về phía Sato, với ánh mắt tỏ ra không ưa thích, như Sato đã dành món đồ chơi yêu thích, từ bản thân hắn vậy.

Trong khi đang phát biểu cảm súc không thích với Sato, Gary liền trong thấy chị mình đang nhìn về phía bản thân hắn, với ánh mắt cảnh cáo.

Thấy chị mình nhìn mình như vậy, Gary liền sợ tránh mặt quá một bên, đồng thời trong lòng cũng nói thầm: " Đã không thể tỏ thái độ không thích với Sato, khi chị mình ở đây, thì chuyển sang quá Satoshi vậy."

Nghỉ tới đây, Gary nhìn về phía Satoshi khó chịu nói: " Cậu chịu thua phải không, nếu mà đã chịu thua, thì mở miệng nói ra đi, chứ đừng mà mượn cơ."

Nghe Gary nói như vậy, trong khi đang nói chuyện với anh mình, Satoshi không khỏi phùng mặt không vui nói: " Mình làm Sao mà thua:"

Trong thấy vẻ mặt không tin mình nói của Gary, Satoshi tức giận nói lớn: " Mình sẽ thắng cậu và trở thành bực thầy huyện luyện gia."

Nhìn vẻ mặt câu kỉnh của Satoshi, Gary không chỉ không buồn buộc, mà ngược lại cảm thấy rất vui, trong khi Satoshi phảng ứng như vậy.

Điều này chứng tỏ, Satoshi thích hắn hơi, nghỉ tới đây, Gary hơi khê khoang đắc ý nhìn về phía Sato như muốn nói: " Thấy chưa."

Hơi đắc ý nhìn về phía Sato xong, Gary mới tỏ ra vẻ lạnh lùng nói: " Đợi khi nào cậu thắng rồi nói."

Bản thân Sato cũng không muốn Satoshi hỏi thăm thêm, về chuyện hắn về nhà làm gì, nên trong thấy hai đứa Satoshi và Gary đang cãi quá cãi cái lại, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Để tránh Satoshi sau khi tranh cãi với Gary xong, thì tiếp tục hỏi thăm, hắn liền đứa tay chỉ hai con Touros đang dừng chạy xa và đồng thời mở miệng nhắc nhở nói: "Hai đưa mà còn gay nhậu nữa, thì thiệt là không tìm thấy chúng đau đó."

Nghe Sato nói như vậy, cả hai người Gary và Satoshi mới đồng thời nhìn về phía tay Sato chỉ, thì mới thấy hai con pokemon Touros, đang chạy xa nơi này.

Trong thấy như vậy, cả hai người Satoshi và Gary ăn ý với nhau, chạy theo hướng hai con pokemon Touros đang chạy, trong khi chạy cả hai còn nhìn nhau phát ra tiếng hứ lạnh.

Nhìn hai than ảnh tránh cãi trong khi chạy của Satoshi và Gary, Sato không khỏi vui vẻ mỉm cười nói: " Vững giống như mọi khi, chút chuyện như vậy, cả hai vững gây lộn với nhau cho được."

Đứng kế bên nãy giờ quanh sát, Daisy không khỏi mở miệng hơi trách cứ Sato: " Anh cũng thực là, trong thấy hai đứa nó như vậy, mà con không cản, thay vào đó còn giúp tụi nó nữa tiếp tục tranh đua nữa."

Nghe Daisy nói như vậy, hắn mới nhìn về phía cô, thì trong thấy Daisy, cũng đang nhìn hắn.

Với hai con mất tròn to năng động và khuôn mặt tinh xảo đẹp đẻ, đồng thời trong khi hai tay, đang để ở đằng phía sáu đít,

Hắn vừa nhìn thân ảnh của Daisy và đồng thời mở miệng đáp: " Kệ hai đứa nó đi, đau phải em không biết hai đứa nó là oán gia với nhau, ở cùng nhau là chúng nó sẽ tìm kiếm chuyện tranh đua với nhau thôi."

Nhìn Daisy như muốn nói điều gì nữa, thì Sato đã tiến tới đưa tay kéo cô vào lòng, mới ôm cơ thể Daisy vào lòng, thì hắn có thể cảm nhận được.

Dạ thịt mềm mại và đầy sức sóng của cô gái đang lớn, trong khi đang ôm Daisy, Sato không khỏi cảm thân trong lòng: "Đúng là những cô gái từ thứ nguyên có khác, mới nhỏ như vậy thôi mà đã hơi có ngực và mông, không biết lớn hơn một chút nữa sẽ ra sao."

Daisy đang định mở miệng nói, thì bị Sato ôm vào lòng, đồng thời cảm nhận ấm phát ra từ người Sato, không khỏi làm cô ngại ngùng đỏ mặt.

Bi Sato bức ngờ ôm như vậy, Daisy không khỏi dập nhẹ hai tay vào ngực Sato và trách móc nói: " Đang nói chuyện mà, thì tại sao bức ngờ, ôm em như vậy làm chi?"

Nghe lời trách móc, như muốn ngại ngùng va yếu thích của Daisy, Sato vui vẻ mở miệng trả lời: " Anh nhớ em mà, sao em không nhớ anh a?"

Nghe Sato hỏi như vậy, Daisy áp mặt đỏ vào người ngực Sato và nhỏ giọng ngoại ngùng lo sợ đáp nói:"Người ta cũng nhớ anh, những cũng đừng ôm ấp người bức ngờ thể chứ, ở đây sẽ có người bắt gặp chúng như vậy."

Trong thấy Daisy biểu hiện dễ thương vậy, không khỏi làm Sato cảm thấy thú vị và quyết định hơi chọc cô thêm một chút, vì vậy hắn duy chuyển hai cảnh tay, đang ôm eo xuống bờ mông căng tròn mới lớn của Daisy.

Cảm nhận súc cảm mềm mại da thịt của Daisy, thông qua quần áo cô đang mặc, làm hắn nhịn không được mà, hơi dùng sức bóp vào bờ mông của cô.