Gã còn không quên nói thêm một câu: “Là mày tự nguyện đổi với tao, tao đã ăn hết thức ăn rồi, bây giờ mày có hối hận cũng vô dụng.”
Vốn dĩ đây là đơn phương ăn cướp nhưng lại bị gã cưỡng chế bóp méo thành vụ giao dịch chỉ có một mình Hàn Doanh phản bác.
Vốn Hàn Doanh định ném quách mặt dây chuyền kia đi nhưng cuối cùng cô vẫn giữ nó lại.
Dù sao cô cũng muốn bản thân phải luôn luôn ghi nhớ bài học này.
Chỉ có ăn thức ăn vào bụng mình thì mới là của mình thôi!
Nhưng mặt dây chuyền này lại khiến Hàn Doanh được trọng sinh về thời điểm trước mạt thế sau khi đã chết, còn khởi động không gian.
Có khả năng không gian của Hàn Doanh khác với của người khác.
Không gian không quá lớn, chỉ khoảng một mẫu đất.
Trên một mẫu đất này có thể gieo trồng và thu hoạch.
Người cũng có thể vào trong nhưng mỗi ngày thời gian có thể ở trong không gian lại có hạn.
Giới hạn này không chỉ nhắm vào Hàn Doanh mà còn nhắm vào toàn bộ vật sống.
Có nghĩa là không gian của Hàn Doanh có trồng trọt và thu hoạch nhưng bởi vì giới hạn thời gian nên không thể nuôi được vật sống.
Trong không gian có một thanh thời gian đếm ngược.
Sau khi thanh thời gian về không, vật sống bên trong sẽ bị không gian bắn ra ngoài.
Đây là phát hiện vào ngày đầu tiên sau khi trọng sinh trở về của Hàn Doanh.
Lúc mới đầu, một ngày chỉ có thể ở bên trong khoảng nửa tiếng, nhưng đến ngày thứ hai, sau khi cô cất một vài món trang sức mà cha mẹ để lại cho mình vào trong không gian, toàn bộ trang sức vàng đều mất hết!
Tiếp đó, cô phát hiện ra không gian đã nâng cấp lên cấp một.
Một ngày có thể ở bên trong thêm nửa tiếng nữa, cũng chính là một tiếng đồng hồ.
Có điều, cũng may mà khoảng thời gian này còn có thể tích lũy, hôm nay không dùng hết thời gian thì có thể tích sang ngày mai, và cứ tiếp tục tích lũy như thế. Nghe có hơi giống dung lượng dữ liệu di động, tháng này không dùng hết thì tháng sau vẫn có thể dùng tiếp.
Chẳng qua, thời gian trong không gian không giống với dung lượng dữ liệu di động chỉ có thể tích được hai tháng, mà nó có thể tích lũy như vậy mãi mãi.
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Hàn Doanh trọng sinh, thời gian tích lũy bên trong không gian đã được hai tiếng đồng hồ.
Diện tích trồng trọt trong không gian này hơi nhỏ, có điều, trong không gian còn kèm theo một thiết bị gian lận khác.
Cô vừa nghĩ một cái, bên cạnh đã xuất hiện một chiếc hộp màu tím đậm, rất nhỏ, chỉ to hơn lòng bàn tay một chút.
Chiếc hộp thoạt nhìn được làm bằng gỗ nhưng cụ thể là vật liệu gì thì cô cũng không rõ.
Cô mở chiếc hộp ra, dưới đáy là một tờ giấy nhỏ được gấp lại.
Nói cụ thể hơn chắc là phù triện, tổng cộng có bốn lá, một lá là phù không gian, ba lá là phù dịch chuyển tức thời.
Thật ra vốn dĩ có năm lá phù triện, chẳng qua một lá khác đã được sử dụng lên người Hàn Doanh.