Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 50: Chương 10: Đóng cọc

Quý Nam Tinh: “Tìm được rồi à? Ở đâu?”

Hạ Quân Ngạn: “Tìm được rồi, nhưng cũng không hoàn toàn là tìm thấy, cậu có biết chủ tịch của Quảng Lợi không?”

Quý Nam Tinh ừ một tiếng, trung tâm thương mại Quảng Lợi chính là Nhà Trắng. Sau hôm đó, cậu đã đặc biệt tìm hiểu về nơi này, nên tất nhiên biết đến tập đoàn Quảng Lợi. Nghe nói chủ tịch còn rất trẻ, kế thừa sự nghiệp gia đình.

Hạ Quân Ngạn: “Người bị chôn trong Nhà Trắng, tất cả lối ra đều bị phong tỏa, trên tường còn dán bùa trấn áp oan hồn. Vì vậy, tôi đã đặc biệt điều tra hồ sơ của cục quản lý, hóa ra ngay từ khi Tòa Nhà Trắng được xây lại đã từng xảy ra chuyện.”

“Tôi còn đến thư viện tìm ảnh cũ của khu vực này năm đó, xem qua bố cục tổng thể của Nhà Trắng lúc bấy giờ. Khi đó, tòa nhà nằm ngay ngã tư, lẽ ra phải là vị trí vượng tài. Nhưng về sau, để giảm tải giao thông ở ngã tư, người ta xây một cây cầu vượt chữ thập, biến vị trí phồn hoa phú quý đã trở thành cây cầu tà ác.”

Quý Nam Tinh vừa nghe anh ta nói vừa lấy điện thoại ra tìm ảnh cũ. Trước đây, ở đây đúng là có một cây cầu vượt. Nhìn vào tổng thể bố cục, quả thực là bị tà ma của cầu vượt trực tiếp đánh trúng.

Hơn nữa, Nhà Trắng lại nằm ngay bên hông cầu vượt. Nhìn từ trên cao, lối xuống của cầu trông như một lưỡi liềm cong, chém thẳng vào cửa chính của tòa nhà.

Cầu tượng trưng cho thủy khí hư ảo, nước theo cầu mà trôi đi, lướt qua cửa nhưng không chảy vào. Với một trung tâm thương mại, tài khí qua cửa mà không vào, chẳng phải đã trở thành điềm xấu rồi sao?

Hạ Quân Ngạn: “Sau này, cây cầu bị dỡ bỏ, tình hình kinh doanh của trung tâm thương mại bên đó cũng khá lên đôi chút. Nhưng do thua lỗ quá lâu, cuối cùng vẫn không vực dậy nổi. Sau đó, Nhà Trắng được tập đoàn Quảng Lợi mua lại và tái xây dựng. Khi đào móng, họ vô tình phá hỏng một bức tượng sư tử đá chôn dưới đất, từ đó công trường bắt đầu có ma quấy phá, thậm chí còn hung dữ đến mức phải tạm dừng thi công.”

Quý Nam Tinh: “Sau đó thì sao? Ai là người giải quyết vấn đề?”

Hạ Quân Ngạn: “Kỳ lạ ở chỗ, hồ sơ của cục quản lý chỉ ghi lại sự kiện ma quái khi đó, nhưng không có kết luận hay lưu trữ hồ sơ khép án. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, nhiều người thậm chí còn không biết rằng nhà nước có một cơ quan quản lý như vậy. Không ít cao nhân trong dân gian cũng có bản lĩnh, nên cũng có khả năng chủ tịch Quảng Lợi đã nhờ quan hệ riêng tìm thầy phong thủy để thay đổi bố cục hoặc trấn áp bằng thứ gì đó.”

Trấn áp ư?

Quý Nam Tinh lại mở bản đồ trên điện thoại, quan sát bố cục tổng thể của trung tâm thương mại hiện tại, rồi phóng to một vị trí: “Chỗ này hẳn là căn hầm kín bị phong tỏa đó.”

Hạ Quân Ngạn ừ một tiếng: “Sao nào? Cậu cũng nhìn ra rồi à?”

Quý Nam Tinh: “Nhìn ra rồi, có người đã đóng cọc phá sát, khai thông tài vận.”