Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 46: Chương 10: Đóng cọc

Đóng cọc.

Thời gian một tuần, nói chậm thì chậm, nói nhanh thì cũng rất nhanh. Sau một tuần huấn luyện quân sự, sẽ có một cuộc tổng kết đơn giản vào thứ bảy, với lễ diễu hành chào cờ để chào đón các học viên mới chính thức bước vào hành trình mới của cuộc sống.

Quý Nam Tinh và Trần Thập Nhất không tham gia huấn luyện nên không tham gia diễu hành cũng mọi người, cả hai ngồi trên khán đài xem cùng với phụ huynh.

Trần Thập Nhất mang theo một túi đồ ăn vặt, cậu ta chia cho Quý Nam Tinh: “Tinh Tinh nhìn này, tôi đem theo rất nhiều đồ ăn ngon, cậu đừng khách sáo nhé.”

Quý Nam Tinh nhìn cậu ta, trên đầu lặng lẽ hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Trần Thập Nhất hiểu ý của cậu nên cười nói, “Bạn tốt dĩ nhiên là gọi bằng biệt danh rồi, cậu cũng có thể gọi tôi là Thập Nhất, nếu không thì gọi Nhất Nhất cũng được.”

Tinh Tinh không phải là biệt danh của cậu, nhưng Quý Nam Tinh cũng không nói gì, chỉ có người nhà mới gọi biệt danh của cậu, một số người quen trong Cục Quản lý thỉnh thoảng gọi cậu là Tinh Tinh, mặc dù điều đó luôn khiến mọi người nghĩ đến một con khỉ đột.

Trần Thập Nhất mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, bao gồm kẹo, sô cô la và khô bò. Lễ duyệt binh chỉ kéo dài nửa ngày, nhưng cậu ta khiến nó trông giống như một chuyến đi chơi cả ngày.

Chỗ ngồi trên khán đài dành cho lớp 7 của họ cũng khá tốt, vừa vặn phía dưới một bóng cây to nên cũng tránh được ánh nắng gay gắt.

Trần Thập Nhất đang ăn chocolate đậu, khi đi qua một dãy bàn, cậu ta nhanh chóng giới thiệu cho Quý Nam Tinh đó là lớp nào, lớp đó có ai ai đặc biệt lợi hại.

Quý Nam Tinh khá ngạc nhiên khi cậu ta biết nhiều như vậy.

Trần Thập Nhất nhìn ánh mắt kinh ngạc của Quý Nam Tinh rồi đắc ý nói, “Nhưng lúc rảnh rỗi tôi thường lên diễn đàn xem, đừng nói là sinh viên năm nhất, tôi cũng đã hiểu sơ sơ tình hình của sinh viên năm hai, năm ba rồi. Còn nữa, cậu có biết hiện tại ai đang tranh giành danh hiệu trai đẹp trong trường không?”

Quý Nam Tinh lắc đầu.

Trần Thập Nhất: “Cậu và bạn học cùng bàn với cậu, trước lúc cậu xin nghỉ ốm vài ngày thì danh tiếng không bằng cậu ta, nhưng sau đó thì vươn lên vượt mặt cậu ta luôn. Mấy ngày nay trên diễn đàn đều spam hình của cậu, còn có cả chủ đề riêng về cậu, hai hôm nay thường xuyên có người đi ngang qua lớp học của chúng ta mà cậu không phát hiện ra sao? À, đúng là cậu không biết rồi, vì hai hôm nay cậu đều ngủ.”

Quý Nam Tinh mỉm cười, mặc dù cậu không tiếp nhận nhiệm vụ quỷ nhi, nhưng hai hôm nay tối nào cậu cũng giúp Hạ Quân Ngạn phân tích về chuyện của quỷ nhi.

Sau khi điều tra đã xác định được danh tính của thi thể nữ kia. Người chết tên là Đàm Thư Ý, 26 tuổi, chưa lập gia đình, không tìm được ba mẹ của cô ta, ở quê cũng không còn người thân.

Sẽ mất một khoảng thời gian để kiểm tra các thông tin liên quan khác, chẳng hạn như trước khi chết cô ta đã liên lạc với ai, cô ta đang mang thai đứa con của ai, v.v.