Giả Thu Ngộ: "Cô gái đó bị dọa sợ, giãy dụa muốn chạy, nhưng tầng hầm này bị bỏ hoang từ lâu, nhiều chỗ đều đã bị phong tỏa, ngoại trừ thang máy thì không thấy cầu thang nào để đi lên. Gã đàn ông kia túm lấy cô ấy định cưỡиɠ ɧϊếp. Lúc hai người xô đẩy nhau không biết đã đυ.ng vào đâu, kết quả cô ấy ngã vào một căn phòng bốn phía đều là tường, chính là căn phòng mà các anh vừa đập vỡ."
"Cô gái bị dọa sợ, người đàn ông cũng rất hoảng. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy quỷ. Cô gái đó nói rằng mình nhìn thấy một cái bóng hình người đứng ở góc phòng, trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô ấy thấy mình vẫn còn nguyên vẹn mà nằm ở cửa thang máy."
Người cảnh sát hỏi: "Người đàn ông kia thì sao?"
Giả Thu Ngộ: "Tôi không biết. Cô gái kia gọi cảnh sát, camera giám sát đã ghi lại toàn bộ sự việc. Cô gái bị kéo đi rồi tự chạy vào thang máy. Sau khi ra khỏi thang máy, người đàn ông kia không còn xuất hiện trong camera giám sát nữa."
Cảnh sát lấy lời khai đã yêu cầu cậu ta đợi một lát, sau đó liên lạc với nhân viên cục Quản lý vẫn còn ở hiện trường, thông báo tình hình và yêu cầu họ kiểm tra lại cẩn thận xem có phát hiện gì mới không.
Cảnh sát lấy lời khai hỏi: "Thang máy này không có nút xuống tầng hầm, các cậu xuống đó bằng cách nào?"
Nói đến đây, vẻ mặt của Giả Thu Ngộ tràn đầy hối hận: "Trước kia nơi này có một truyền thuyết, nói rằng chỉ cần qua 12 giờ đêm, nếu có duyên thì sẽ nhìn thấy nút bấm xuống tầng hầm trong thang máy. Thực ra trước đó chúng tôi đã từng thử một lần nhưng không có kết quả, ai ngờ lần này lại đột nhiên làm được đâu chứ."
Cảnh sát lấy lời khai cười lạnh: "Chuyện siêu nhiên như vậy mà các cậu cũng không sợ, còn dám tìm đường chết xuống đưới à?"
Giả Thu Ngộ che mặt, này không phải do lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời cậu ta gặp phải tình huống siêu nhiên như vậy, nên mới không nhịn được tò mò ấn nút xuống xuống tầng hầm à.
Ngồi trong phòng quan sát nghe lời khai được ghi chép, Hạ Quân Ngạn nói với Quý Nam Tinh: "Hôm qua khi phát hiện có âm khí dao động ở đây, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được đường xuống dưới. Sau đó, tôi nhìn thấy hai ngọn nến sắp cháy hết bên ngoài bức tường bị bịt kín, lại nghe thấy tiếng hét từ bên trong, nhưng khi đi vào thì chỉ nhìn thấy hai người bọn họ."
Quý Nam Tinh: "Người đàn ông lúc trước có lẽ đã chết rồi."
Trên người nữ quỷ có khí đen, chứng tỏ trước khi chết cô ấy có oán khí rất nặng, cũng đã từng gϊếŧ người, chỉ là cô ấy không gϊếŧ nhiều người như Hồ Tiểu Điệp. Tuy là một hung quỷ, nhưng vẫn chưa hóa thành lệ quỷ.
Hạ Quân Ngạn có chút thắc mắc: "Vậy tại sao cô gái kia lại không có chuyện gì?"
Quý Nam Tinh liếc nhìn Hạ Quân Ngạn rồi nói: "Lúc đó cô ấy cũng không nương tay với ba người các anh. Nếu tôi không đến, các anh cũng đã chết rồi."